Thi đến dăm bận rồi mà Trạng còn chưa rút kinh nghiệm. KT88 thì chỉ được làm bảo vệ thôi, không được vào hội trường đầu :lol: Em đã trao đổi với lão Tổng vụ này rồi. Hồi đó con của anh Ca sỹ đã có dự phòng cho phương án 2 nên biến áp nguồn rất nhiều đầu ra. Giờ phải mượn được bộ bóng KT90; KT120 hoặc thậm chí KT150 cắm vào, đổi lại cầu điện áp cao hơn mới được mang vào hội trường. Nếu theo tiến độ, cuối tháng 10 phải xong, để dành cả tháng 11 còn dốc thuốc :lol:
:wink: Triển nãm nghe nhìn lăm ngoái có quả mô nô bờ nóc VTL 16 quả KT 88 / kênh oánh noa Rockport độ động kinh hoàng nà rì :lol:
Khổ nhắm , đã tương cái mẹt cười ngay sát còn bắt bẻ rì , chú định nàm noãng dòng tư di sáng tạo của anh đấy à :mrgreen:
À mà wên phải cảm ơn anh Cảm 1 tiếng to vì hôm tét nọ phát hiện ra con rề 6h6 bị gai xé tiếng ở dải cao , đã xử ní xong và giờ em ló nong nanh nanh canh hết í dồi :mrgreen:
À há. Vậy là đã giải quyết xong, cụ gạ rề HH đá lại đê, con nào thắng thì đấu với con của em. Lâu lắm rồi mới có hứng ngồi nghe nhạc đến giờ này đấy Sư Phọ ạ, âu cũng là vì con pre mới :lol: P/s: Hôm trước mấy anh em dự cấm có sai, hết thuốc lại đâm ra sốc thuốc :mrgreen:
Kiểu rì cũng phải đá lại chứ hôm rồi anh Bò chơi ác wá , quả 845 sốc thuốc vs dac end QH vừa đè vừa bóp các em éo ngóc đầu nên đc :mrgreen:
Em đã rủ các cụ qua sân nhà em cho thay đổi không khí mà các cụ chả chịu hưởng ứng. Ít nhất cũng có món nước vối là đặc sản
Đá sân nhà kụ Rũng cho ló trung tâm , em vs anh HD tốn hơi nhiều xăng A 92 để sét dàn cho kụ í cũng tàm tạm dồi , kụ sọ dìm hàng thì mang AE đến
Các bác nói nhiều quá, lưỡi không lên da non được đâm ra nói và viết ngọng hết cả. Em đọc nhớ lại các bài post của bác concerto cũng đã từng viết theo kiểu này. Cứ đà này các cháu nhỏ tuổi lạc vào chốn này choáng váng có khi lại nghĩ các bậc cha chú mình chắc toàn lũ vô học mất :mrgreen: Hãy giữ gìn sự trong sáng của TV các bác ơi?
Cụ cứ quá nhời. Nhiều từ mọi người dùng mang tính địa phương chứ không hẳn là ngọng hay gì gì cả đâu cụ. VD ở làng em từ xưa không tồn tại chữ "L" trong ngôn ngữ nói :mrgreen: "dưng mà", "thưng mà" được dùng phổ biến hơn "nhưng mà" rất nhiều ạ :wink: ... @ cụ Vê: Cụ tính dìm hàng AE của em hay sao đấy :lol:
Cháu nhỏ lạc vào thì mới sợ, cháu lớn lớn 1 chút thì hết sợ rồi. Diễn đàn thì lại không cho các cháu bé tạo nick nên khỏi sợ
Lão AGC mỏ cũng nhọn phết , lâu lâu có hòn đá ném vào cái ao làng Kền khuấy lên tí bùn cho nó sinh động ấy mà :mrgreen:
Báo cáo các bác em và chú Thuốc Cảm mất một buổi chiều vừa vẽ xong mạch em KT 88 PP - 1974 của anh body chạy full Tango. Mạch từ trước năm 1974 nhưng rất hay. - Chỉ Dùng 3 tụ nối tầng 0.1uF - đảo pha kiểu vi sai cân bằng - Driver xuất CF thẳng vào lưới Công suất. Chỉnh cân bằng điện áp cho 2 bóng Driver của từng nửa bán kỳ tín hiệu - fix bias thông qua đèn Driver. - hồi tiếp âm toàn cục - chạy 4 cấp điện áp Nhìn chung nhiều điểm đáng để học hỏi
Các chết do nồng độ khí metal trong nước quá cao. Mật độ khí metal trong nước cao là do bùn dày nên tích tụ nhiều khí metal :lol:
@ cụ Trạng: Chiều về em đã làm lại phương án em với cụ đã trao đổi. Kết quả là... Nguyễn Y vân khi đưa ra loa. Nhiều khả năng do điện chỗ em nó quá lởm nên chỉ được đến thế !?