Em bị treo một lần rồi. Giờ mà treo phát nữa chắc phải xin anh Xì Cọc cho em cái nick Thuốc Cảm cho các cụ dễ nhớ, chứ Espadon nhiều cụ đọc đã méo cả mồm rồi chứ nói gì đến nhớ :lol:
Do trưa mai có lễ cúng tạ gà nên lịch họp sáng thứ 7 hàng tuần sẽ không "bắt buộc" phải có mặt. Nhưng sáng mai cụ nào rỗi cứ rẽ qua master cafe nhé, sáng mai ở đấy có quả đấu DAC Chủ Cảm thích thì vác hồng xiêm qua tham chiếu, con hồng xiêm đấy ngon đấy
Chú Cảm bắt đền anh đê , quả BA của chú gắn vào amp đỉnh cao STK ra bass phèn phẹt như đập mẹt í , mất cả buổi chiều loay hoay tháo lắp :evil: :lol:
Danh sách anti mấy cái BA xuất xứ ô Bình giờ điền thêm chị Na , quả R core nom rõ là nuột thế mà :mrgreen:
Ớ hớ ớ hớ, thế ra của cho không, biếu không chả bao giờ ngon cả hả SP. Thảo nào em được cho không, biếu không và giờ... đến lượt SP :mrgreen: Thôi để đó trưng dụng cho con pre xem nó có được tí vớt vát nào không SP ạ 8) :?:
Quả đền số 17 có vẻ thiêng đấy. Từ nay trước khi thi cử, các cụ cứ tổ chức ra đấy thắp hương, lễ lạt là đảm bảo đỗ đạt cao. Trạng có mấy tấm hình phọt lên cho xôm nhỉ
Em có lấy phần ít cỗ về cho SP đây. Món này để một hai tuần nữa vẫn dùng OK=> SP bố trí qua chiến nhé :lol:
Hoành quá, mỗi tội các cụ nhà Kenken chỉ giỏi mổ chứ uống kém quá, có tý nc ngô mà mãi không khênh hết