Cụ chửa hiểu ý em, ý là mổ, xẻ rồi thuốc thang và còn tính cả công mổ xẻ, thuốc thang nó quá tiền mua cái đầu re rẻ ấy mà. @ anh Ca Sỹ, không vấn đề ạ. Sáng mai em qua sớm ngồi đợi :lol:
Xem lại cái Avatar đi, tự mình đặt tên còn khiêm tốn chả nhẽ anh lại ko tôn trọng cái sự khiêm tốn của chú :mrgreen: Mà khỉ chết lâu òi, giờ chỉ còn nghenhom thôi, đừng theo lão kia làm tròe :lol:
Hí hí Bác nói em mới xem kỹ cái Avata. Chú ấy sành điệu hút tẩu nhưng lại uống rượu bằng cái cốc nhựa
3 hồn bảy vía thằng khỉ về đây mà xem truyền nhân nó náo như ranh đây nài :lol: pc nhà mềnh tự nhiên dính cái nút shit ... ít lộn shift nên ếch gõ chữ in hoa đc mấy kụ thông cmn củm nhé
Khỉ đã chết lâu thì giờ đã sang kiếp khác rồi, gọi lắm thì mỏi mồm chứ được cái giề, SP định tập cơ lưỡi à :lol:
> khỉ hoá sang kiếp lươn lâu dồi nên gọi hồn an ủi tí cho nó khỏi hờn sợ người khác quên mất ranh xưng :lol:
Lý do vớ vỉn, mời cụ xem lại nội quy nhá. Em thì tùy cụ chứ diễn đàn đã quy định thì khi tham gia cũng nên tôn trọng - các cụ bảo là không biết không có tội, nhưng biết tội mà vẫn làm thì... :evil:
Thư giãn để tái sản xuất chất xám :lol: Anh chồng bước vào phòng tắm ngay sau khi vợ anh vừa tắm xong và có tiếng chuông cửa reo. Cô vợ vội vàng quấn khăn tắm quanh người và chạy ra mở cửa. Cửa mở và anh chàng hàng xóm Bob đang đứng đó. Cô chưa kịp nói lời nào thì Bob đã nhanh nhảu: “Tôi sẽ đưa cho cô 8 triệu nếu cô gỡ chiếc khăn tắm ra.” Sau khi suy nghĩ và đắn đo một hồi, cô vợ gỡ chiếc khăn tắm và đứng trước mặt Bob không mảnh vải che thân. Sau vài giây, Bob đưa cô 8 triệu và ra về. Cô vợ quấn lại chiếc khăn quanh người và bước vào phòng tắm. Anh chồng hỏi: ” Ai thế em?” “Anh Bob ở nhà kế bên đó mà” cô vợ trả lời. “Àh” anh chồng nói tiếp “Thế Bob có đem trả anh 8 triệu anh ấy nợ anh không em?”.
Quả này mới ác Một vị Linh mục cho một bà sơ quá giang. Bà sơ bước vào xe và vô tình làm rách áo choàng do bất cẩn bị vướng vào cửa xe, để lộ ra phần chân trắng nõn nà. Vị Linh mục gần như mất kiểm soát tay lái khi nhìn thấy cảnh đó. Sau khi chấn tĩnh lại, ông lén lút để tay mình lên đùi bà sơ. Bà sơ phản ứng lại: “Cha à, Cha nhớ đoạn Psalm 129 trong Kinh Thánh chứ?”. Nghe vậy, vị linh mục bèn rút tay lại. Một lát sau, vị linh mục lại để tay lên đùi bà sơ một lần nữa. Bà sơ một lần nữa nhắc nhở: “Cha à, xin Cha nhớ đoạn Psalm 129 trong Kinh Thánh.” Vị linh mục phân trần: “Xin lỗi sơ, thân xác thật là yếu đuối.” Về đến tu viện, bà sơ xuống xe. Khi về đến nhà thờ, vị Linh mục vội vã lật Kinh Thánh tìm câu Psalm 129. Nó có nội dung như sau: “Đi tới và tìm kiếm, tiến sâu hơn, con sẽ tìm thấy vinh quang.”
Đây là Pow em đã giới thiệu Nguyên bản chạy 6L6 PP. Sau khi mod anh body ghép EL34 với Ecc85 telefunken nó đã thành Pow thuộc hàng hay nhất em đã từng nghe. Hôm vừa rồi em độ tube 5842 vào và dùng đủ cách cũng không lại được :lol: Nói như vậy để anh Tổng yên tâm mạch Pow Kenken 2015 chạy tương tự đó Liệu mà làm nhanh cái phần nguồn cho đàng hoàng vào :lol:
Em phải xin lỗi các cụ KenKen vì T7 này gia đình em có việc nên không đi chung vui với các cụ được. Các cụ cancel hộ em nhé. Thanks Có kẻ thở phào nhẹ nhõm :mrgreen:
Xem cái danh sách tiệc cừu thấy có tên đết đâu mà ken vs cả sồ , vui thì đi sao cứ phải bầy đặt lễ lọng nhiễu sự