Anh giáo sư hình như đo sin nhầm phải ca nan y... chưa đến chợ xe đạp đã tuột xích... ấy nhể :mrgreen:
Em biết em còn bé, còn phải học niều lắm cụ ạ. Dưng mà suy nghĩ của cụ sao nó hạn hẹp thế ạ. Nghe dăm phút mà bảo vệ loa nó ko cho nghe nữa thì nó còn Hi-end nữa không ạ ? Và em cũng biết rằng cụ vẫn mạnh miệng rằng dân Việt Nam xxx dốt nên... mà cụ cũng vô tình quên mất mình là người nước nào thì phải. Cụ hãy cống hiến sức lực thiết kế và tạo ra sản phẩm làm người Việt mình sánh vao với thế giới đi ạ :wink:
Em thì quyết làm 1 cái để bằng anh bằng em rồi, giờ đang lên kế hoạch cuốn biến áp nguồn, Amanero đã đặt vợ chồng nhà Shop hôm Kừu rồi. Ship 1 cái về rồi nhờ ông bạn thi công cho thì nhanh hơn
Chuẩn đới, cái ở TC kiểu gì cũng phải nâng cấp lên cao hơn nên lấy rồi thì TC mới có động lực nâng cấp tiếp
Em nghe phong phanh ở đâu đó là VNAV ai cũng sợ cụ ấy nên .... em nghĩ ngồi đó an toàn cho các cụ khác hơn là...! Mà ở đời khiến người ta nể mới khó chứ khiến ngời ta sợ thì... Anh Chí làm ngon từ thời chị Nở đương còn thịnh cơ!