Cụ mà trì là mai em cũng vẫn bấm nút hớ hớ, đến lúc có PCB đừng có bắt trước anh Tổng "xưng em" đấy nhá :lol:
Công nhận là kô thấy Trạng nổi lên dăm bữa là cái ao làng Kền cứ đìu hiu sao đó ... múc nc lên nấu canh sao thấy loãng loãng nhạt nhạt :mrgreen:
À mà quên nhắc , layout này thuộc về bản quyền KenKen bang , cấm sao chép nhân bản nếu kô đc sự cho phép của bổn bang , chú Cảm có í kín jì kô :mrgreen:
Done :arrow: 3 mặt 1 nhời rõ ràng thế cho sau này dễ xử , còn ô xà lách ở xứ này thì kô có nghĩa chi cả :mrgreen:
Ghi luôn như thế thì làm sao có cơ hội cọ sát :lol: Phải có sơ đồ nguyên lý, tìm hiểu rồi chế theo ý cả mình chứ Trạng
Trạng ơi là Trạng, em đưa hình từ mấy trang trước rồi mà Trạng chẳng ngó hộ em cái, thôi thì em kéo về đây Trạng ngó lại giúp em nhé... Ghi trú hết rồi còn đâu !
Thế là bắn kém, Kơ pa kơ lơnng ngày xưa cứ 1 viên là xuyên táo 3-4 chú, giờ có trong tay 18 viên rồi mà còn đòi cấp thêm :lol:
Ngày xưa tụi nó đi hành quân mới xuyên táo được, mà đều là anh hùng núp mới bắn thế được chứ. Giờ có nhõn 1 tên nó lại còn chạy đánh võng, đạn không nhiều để bắn chặn đầu thì khối mà chúng được :lol:
Có 1 thằng đánh võng thì bắn ra 18 viên luôn, thế nào cũng có viên trúng. Mới bổ sung thêm 6 viên nữa để bắn cả thể, xác suất nó bị thương cao hơn rồi :lol: