Bo chíp vs ic giao cho cô ducanhle ròi nhoé , hềnh như tran sờ pót tơ đc hưởng huê hồng bo chip nhỏ + LK dán chú Ét nhể :mrgreen:
Anh Casy chiều rảnh ghé cafe KL để Trạng phỏng vấn vụ rề đỉnh cao tí nhé , dạo này hay cãi đài ghê lắm :mrgreen:
Nguồn nào thế ? trưng mỗi cái layout bố ai biết đường nào mà chém :mrgreen: à cái tụ 3 chân để thế kia kô ổn rồi , làm 3 cái lỗ tròn to nó mới chơi universal đc
Cụ Bùi xem dư lào thấy lão Vờ Cu có vẻ quen bắt nạt các cụ rồi đâm ra có vẻ hống hách, rủ sang thi đấu thì chưa tự tin đâu dưng cứ thích bắc cầu nội suy với con ref của KL đới :lol:
À lại tòi ra 1 anh hùng núp nữa , giỏi thì đận tới mang rề lên TTlaps đá gà nhé , sợ thua thì cứ rúc đầu vào cánh đừng gáy nữa :lol:
Bá cáo, các cụ cứ từ từ chạy, rề em cũng chưa kêu đâu vì còn đợi mua biến áp sừng tê ngà voi. Bận này em sẽ nhét hết thuốc vào bụng nó cho ngộ độc luôn
TTlaps hậu sự chu đáo như vậy là có phần nể mặt KK rồi kì này danh sách làm gỏi mắm thêm ngài Ê gang nữa kô bít có ngon ngọt đến giọt cuối cùng kô :lol:
Việc cầy xèng là trên hết ròy. Nhưng chiều nay em lại có việc đi Bắc Ninh nên lại phải hoãn sang mai nhể
À chiều nay, lúc 13h30 em xuất phát đi Văn Môn làm việc. Em đi một mình. Có cụ nào tranh thủ đồng nát thì em cho qua giang. Trong lúc em đi khách tại đấy, em vứt các cụ vào bãi rác tha hồ nhặt. Khoảng 1-2 tiếng em làm việc xong lại quay về bãi rác đón