có chứ :twisted: mà nắng rồi thì cần gì mái chèo hử bác ???? ke ke nhưng cụ vét mới độ lại bô mới lại cần số nên rẽ nước vô xờ tư :lol:
Thay mặt chủ nhân mấy con 4 bánh em xin đỏ mặt tý Mong các bác lượng thứ cho mấy con 4 bánh . Để cái tiếng Anh gọi là money Ngọc Hồi một tỵ . E sẽ vận động mấy lão 4 bánh liên doanh làm trận cho tươm , chứ nếu làm ngay sợ chỉ có mỗi món Bánh Đa xy lý thì bèo quá :lol:
Em thấy cái vụ rửa ráy la răng, lốp láp này rập rạp trong topic này hơi bị lâu rồi đấy. Chắc là đợi hết rôt đa cho nó bon. :mrgreen:
Dạo này thời tiết Hà Nội đã bớt bức , trời mấy ngày gần đây lại có mưa lại còn cuối tháng quá thích hợp cho một bữa thịt Chó tưng bừng cuối tuần , các bác Chuối nghĩ sao ah ?
Hay mai ta tổ chức một phen tạm goi là "Hanoi Drift" cụ quân sư nhể, một tay chạy chạy CDX, tay kia phóng Fiat xem như nào. Em xin làm cái chân mặc jupe phất cờ. :lol:
Ặc ặc, hôm qua vừa RTC với đội cờ lông òi. Cuối tuần này các cụ cho đề xuất sang món khác đê. Tối qua ngồi chat chít với lão Hoàng Cương, hichic! Thổ lộ thật tình là bây giờ không có tiền tiêu vì tiền vợ cho chỉ đủ đổ xăng thôi hichic, nên đi đâu cũng phải lấy mạng che mặt. :roll:
Có mà nhờ được :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Bác còn chơi Wadia nữa không? Em đang thèm cái đầu 850 của bác quá! : -)
Em vui chứ, cũng mong được các bác ấy cho đi nhờ, nhưng nghĩ đến mình lại thấy tủi thân bác ạ, "giá mình được như anh ấy"
chik ơi, sao bao năm rồi mà bạn vẫn loanh quanh thế nhở :lol: Tớ là tớ giải tán hết đồ cho khỏi phải loanh quanh :lol:
Em nghe phong thanh tay Gừ VN đi HP nhòm con Lancer. Dạo này chăm post bài trong hội Mitsu bên Otofun lắm