Có bác nào biết tay này đang phiêu bạt chỗ nào thì nhắn giùm em là có người thân của thằng bạn em hỏi thăm....
Sáng nay gặp bác vét ma ng, đang phi từ HĐ ra, zời lạnh thế mà bác vẫn quần xoóc, áo hở lách, người lại còn hơi nổi gai trông phê thế kô biết. Vẫn quả túi bác phơ vắt qua vai, ôi dáng anh thật phong trần :shock: Các bác xem thế nào chứ giám đốc cửa hàng mà dư lày thì tiền ko biết cất đâu cho hết các bác nhể. :twisted:
Tình hình là sau khi bán gần hết đồ em bắt đầu lâm vào tình trạng ... trầm cảm do thiếu đồ nghe :mrgreen:. Kính mong các bác trong hội Chuối nhà mình tư vấn và mách cho em nơi bán các món đồ audio để em ghép thành một bộ nghe nhạc với ạ. Yêu cầu : Loa bookshelf, đồ Nhật, Mẽo, Âu ... đều được với tổng mức đầu tư cho cả bộ dàn là : 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng chắn./.). Các bác giúp em với nhé. Thanks!
Em xin rón rén đề xuất phương án làm bộ dàn compact với giá khoảng 2t, chỗ còn lại bác dẫn anh em đi đồ sơn hay đại lải đập phá khoảng 4 buổi. Nếu bác đồng ý em xin tư vấn tiếp ah. :roll:
Lại tư vấn cái kiểu mọi nẻo đường đều dẫn đến Lờ lờ lờ la mã đấy hả?? @Diaton81: Khi tai bác đã quen với hệ thống cả trăm triệu rồi thì không cách nào quay về 20 triệu được. Chỉ có thể thay đổi cách nghe, chơi 1 bộ headphone thật ngon. Nếu không, bác cứ nhịn cho đến khi nào có gấp 10 lần số bác định đầu tư như vừa rồi thì hãy quay về audio :mrgreen:
Bác Chích ơi em biết là bọn em không còn cơ may hưởng lộc lần đầu trên Ích Kếp rồi, nhưng bác cũng kô nên trốn lâu thế chứ? : :wink:
Hehe, bác nói nghe thảm thiết quá trời. Em đâu có trốn ạ, mà trốn ai chứ trốn các kụ chuối thì chỉ có thiệt, hihi. Cơ mà tậu cái thằng nỡm ấy về nó hành em kinh. Ăn uống thì còn khỏe hơn cả em năm 17 tuổi bác ạ, mà thỉnh thoảng có đứa nó ngứa tay, nó lại sáng tác lên thân - nom cái xe như tác phẩm điêu khắc thời Phục Hưng ý, rồi có thằng cuồng tay cuồng chân, nó lại chọc cho lòi pha... khổ trăm đường bác ạ, hu hu...
3 ông mua 4 bánh mà chỉ nhõn đc ông chích bông là có bữa cơm thân mật .... còn lại mấy ông kia thì anh e chuối ta cứ ..........................CHỜ VẬY :wink:
Hic hic, cụ thông cổm đê. Tại đi xe chưa quen, vào phố tay run chân rủn, chỉ sợ thằng khác nó binh vào mình nên toàn đi đường vành đai 3 thôi ợ. EM nghe nói anh mới lên quả Lancer, ko biết thế nào? :lol: Để cho em thêm mấy hôm nữa cho nó dạn đường mới dám vào phố ah. @Chích: Khiếp trình bầy cứ như Cave ấy, thê thảm quá! @TL shop: Tại em tưởng ... hehe. Nhưng mà em tư vấn thật lòng cụ Diatone ah. Như cụ chick nói rồi, 20T để nghe thì léo nghe đc đâu, nên chơi loại 2T nghe cho có tiếng thôi, chứ chơi loại 20T rôi chả mấy lại tăng đô lên 100T ngay. Chỗ lẻ ra dẫn bọn em một chuyến hoan lạc là ok rồi, hehe.
Chơi dàn compact thì có bộ loa vi tính 2.1 ở nhà rồi :lol: Cái chính là vẫn thích 3 cục gồm loa, amply, và đầu CD để lắp ghép đấu nối cho có tý khí thế :mrgreen: Tình hình này chắc chẳng nhờ vả được ai, lại phải tự lọ mọ vậy :| @Chik : Con ích kếp mà nuôi nó thì hơn cả nuôi thằng nghiện rồi, xem ra nghe ông trình bầy thảm thưong quá, nếu cần cứ đưa nó sang tôi nuôi đỡ cho vài tháng rồi lại trả về cho ông :mrgreen:
Hê hê, tôi có cặp Ăn tếc TRỜ ....đến Tết...NUỘC bánh TRƯNG, LẾU ông không TRÊ thì qua THỒ về mà....NẮC nhá :lol: ..... (các Cụ thông cảm, nhà em LÓI giọng RA NÂM)