Đề nghị vang boóc-đô cho ý kiến về món nhắm, tránh lan man. Vụ Attila độ lên Lancer tính sau, có thể lên thẳng Camry 2010
Chết thật, cháu cũng quên tiệt - cháu cũng muốn gặp chú, gởi chú cầm hộ chút quà về cho cô và EM ná...a :lol:.
Có cô cháu gái ông nào cũng tít mắt , thôi thì ông nào muốn làm cháu thì cứ làm một con rề BAT VK 32SE và con cd Studer A730 ra đây là ok
Đội pilot già này được cái là mồm miệng đỡ chân tay lắm đấy nhé , nhất là tay thấp bé và tay gia cầm (GÀ) thế mạnh đấy nhé cậu cứ quảng cáo mạnh vào , chuyện phế liệu là đương nhiên
@all: Thế cuối cùng hôm nay thế nào đây? CHỉ toàn thấy rút chuối ra chém thôi mà chả thấy vẩy gì xất. @cai: Thịt chó mà nhắm với vang em e không ổn. Môn này nó là quốc hồn quốc túy, không lẫn đc với cái anh pú lãng xa. Anh nghiên cứu môn khác đi với thịt chó đi ah. Nếu các anh không chê thì bên Lâm Gia Trang nhà em có môn chó chặt cũng đc ah. Các cụ quá bộ sang một chuyến gọi là thị uy với nhà Lâm Gia.
Túm lại là thế nào hả cụ Úp, để em còn chuẩn bị tinh thần xắn quần tới bẹn đi ăn con chó chặt của kụ đây :mrgreen:
Tớ dọn nhà sang phố rồi. Không ở Lâm Gia Trang nữa rồi ! Sang thì hú bơi sang vậy. Đang mưa, thịt chó có vẻ được đấy !
Chốt rồi anh ah. Anh liên hệ với hai cụ tuấn hiện đang ở cao triệu việt vương để xem giờ giấc đi đứng nó dư lào nhé. Còn em thì đã đặt bàn mấy cả riệu sẵn rồi. Các cụ lưu ý là đi đến cái đèn xanh đèn đỏ đầu tiên trên đường nguyễn sơn thì rẽ phải, đến quán hải xồm nhé. C ya!!!!
Có chắc kô đấy để em chay tịnh nốt mấy tiếng còn lại. @các bác chuối: Có món này lạ, biếu các bác: http://danviet.vn/12726p1c26/co-gai-va- ... -chuoi.htm
Có chắc kô đấy để em chay tịnh nốt mấy tiếng còn lại. @các bác chuối: Có món này lạ, biếu các bác: http://danviet.vn/12726p1c26/co-gai-va- ... -chuoi.htm
Chậc chậc, hôm nay bác Up lam bọn em ngất lên ngất xuống. Lâu lắm mới có buổi tươm thế. Còn ai mới mua xe nữa ấy nhể? :mrgreen:
Tươm nhưng FIX trong khuân khổ có mỗi 5 tờ xanh. Tớ đang đi chén thêm, uống thêm. Đói quá, đói quá :lol:
Toàn những ông to mồm, uống thì ít mà cứ lên chém, đành rằng thằng ku Up nó sợ tốn tiền nó ăn, uống khoan thai chứ ông thì tôi biết ông uống dư lào :lol: :lol:
Đợi ông lâu quá. Thế bao giờ "rửa CHI..." đây ???? Hôm nay toàn bàn chuyện đó thôi ??? Để lâu quá, nó "mốc" lên đó.
Ông thay văn phòng mà không rửa văn phòng thì ah, tôi nói thật là điện thoại của ông suốt ngày hết pin vì khách nó gọi không kịp thở, thế cho nó vuông/