Re: GVTeam Second Edition (GVSE) lựu đạn hay "phân bón" thì ông nào cũng có hết, mua hàng thì phải biết bắt bài thì đở bị thuốc
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) thôi, mình nghềo mà, đèo bồng chi 845. mình cứ trung thành với bóng Nga đi, nếu đủ nhiệt thì vẫn tốt, còn bóng Mỹ, Đức mà làm không tới cũng chả là gì cả. trên tinh thần là ko mua thêm bất cứ gì, có gì xài đó.
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) Đi đi lão, chả biết có mần hay không nhưng thấy bàn cũng nhiều rồi. Ra ngoải nghe chút chút, nhậu sương sương và tắm tí tí, dành sức ...... làm phát sau này có chiệng kể cho con cháu nghe. :lol:
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) Tình hình là đang bị thằng KEF 104/2 Reference vật cho lên bờ xuống ruộng, đèn không thằng nào làm ẻm rên được, đèn lớn thì hổng có, có anh nào có amp Ăng Lê tầm trên 70W cho em tham khảo chút được hôn?
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) hehe , chắc em chơi audio nốt luôn cho nó tới nóc . Telefunken vẫn còn vài cặp ... bị ế . :x
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) Hihihi!Chắc còn ế dài lâu :lol: !Gã đầu bạc hỏi anh về nỗi đau...khó nói ,anh nói bán lâu rồi,được giá lắm luôn đó :lol: gần 30 chai!!!Khỏi hỏi thăm luôn!
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) Hic, tối qua trộm vào nhà khoắn hết đồ hi-tech rồi...................hết công cụ chém gió.
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) Chia buồn với bác Uy, vậy la audio lai phải tạm gác để đi cày bù lại rồi. Mấy thág này trộm cắp kinh lắm các bác cẩn thận cửa hàng em cung mới bi trộm mất đồ, tiếc đứt ruột
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) Chậc, gặp hạn rồi. Sau này gắn mấy cái còi hú chống trộm 50K china chỗ mấy cái cửa ít mở cho nó yên tâm. Nhà em mấy đợt mất trộm, biết chắc là ra công an chẳng được gì. Chú nào cũng chạy thành tích nên không dám đưa lên hình sự.
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) Cảm ơn mấy anh em hỏi thăm nhé, tình hình thì mất sơ sơ à, 2 cái laptop, 3 cái điện thoại, và một số linh tinh. có điều mất cái laptop của cơ quan nên cũng hơi phiền, hôm nay phải mất cả buổi để làm việc với CA để làm mấy cái giấy tờ về trình báo là bị mất trộm . An ủi là chiều tối về nhà có người gọi là nhặt được cái passport, chìa khoá nhà và 1 số thẻ mang tên mình, người ta lên facebook kiếm thông tin rồi liên lạc với đứa em trong friendlist. nên cũng đỡ mất công đi làm lại giấy tờ.
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) Chó đâu có đen, ở phường 6 có quán thịt trâu ngon đáo để, giải hạn đó mới gọi là phê