LK140 dùng 1 cặp 7293 úp thìa cho mỗi vế. Tháo miếng kim loại ở trên ra là biết made in ở đâu , nhưng chưa bao giờ thấy trên linh kiện mà chữ "Singapo" viết tắt là "SGP"
Đây là main amp Lk140 sản xuất trước 2000, để Freeman1 so sánh nhé. Các linh kiện sau 2002 có 1 số thay đổi do LINN cải tiến, hoàn thiện.
Các bác phân tích kỹ thế :lol: . Nhưng đúng là em cũng "sờ" nhiều nhưng chưa bao giờ gặp SGP cả-chỉ "tuyền" thấy SINGAPORE thôi.
Em thấy trên main ghi pass năm 2009, có thể là đời mới thì nó khác với đời trước ko anh nhỉ? Như bác cá nới thì cũng có thể lắm vì LINN đặt mua linh kiện của rất nhiều hãng kác nhau và cũng ở nhiều thời điểm khác nhau nên việc thay đổi mẫu mã cũng đầu có thể xảy ra. Em thấy cái Main anh cá có mấy chỗ R10 kia mà main đời sau lại ko có nhỉ?
Như hình của bác Quang_lan em thấy mail đời sau có thêm bảng mạch đúng không các bác . Như vậy thì linh kiện 2 đời có sự khác nhau rồi,và không biết chất lượng âm thanh đã có bác nào may mắn được kiểm nghiệm qua chưa ạ
Sao mình không nhìn thấy ảnh của bác quanglan nhờ, hay bác nhầm với ảnh của freeman. Ảnh của freeman là được lắp thêm phân tần chủ động (card active) chất lượng thay đổi rất đáng kể. Cái chữ SGP không phải viết tắt của Singapore, made in ở đâu thì Freeman tháo cái ốc ra nhấc nắp nhôm là thấy thôi. Main 2009 thì quá oách rồi.
[/quote][/quote] Ặc ặc, em lại cứ ngỡ SGP là Singapore .Để tối về em thử tháo ốc ra xem thế nào Tks các bác nhiều.
Sao mình không nhìn thấy ảnh của bác quanglan nhờ, hay bác nhầm với ảnh của freeman. Ảnh của freeman là được lắp thêm phân tần chủ động (card active) chất lượng thay đổi rất đáng kể.[/quote] Cái chữ SGP không phải viết tắt của Singapore, made in ở đâu thì Freeman tháo cái ốc ra nhấc nắp nhôm là thấy thôi. Main 2009 thì quá oách rồi.[/quote] Vâng em nhầm ạ kể ra nắp thêm cái phân tần chủ động nhìn oách hơn bác nhỉ ? cái phân tần đó có sẵn không bác,và giá thành thì khoang bao nhiêu ạ. Em xin cảm ơn ạ.
Tháo làm giề, cứ để mà nghe thôi. made Sing, China hay Twain cũng rứa cả, miễn nó là 7293 IC , linh kiện thì do hãng chọn, chứ đố bác nào mua lk140 ở bển về, mà bảo được Tây nó đọc cho cái IC đó made ở đâu. Mua còn bid bở hơi tai, làm sao mà đọc nổi made in :mrgreen: Cái này là nâng cấp thêm, không bán sẵn theo amp từ hãng, đựoc lắp thêm và tính thêm tiền khi mua mới.( trừ khuyến mại). Hiện giờ không có card stereo katan mới nữa, nên muốn mua bác phải rình ebay và ship về , hoặc mua lại từ anh em đang chơi. Giá rổ tùy do bác bid và ship, thường thường cỡ - 2-3 trăm obama là hợp lý xứng đáng với việc nâng cấp.
Hì!. cái sự chơi mà bác, nếu cứ đem so to với nhỏ, nặng hay nhẹ thì e rằng ko ai dám mua đâu ah. Ấy thế mà dân chơi audio thứ thiệt lại cứ phải úp đến end để tận hưởng sự trình diễn của thiết bị đấy bác ah :lol:
:roll: khả năng nếu muốn chới thân với anh linn này thì newbie như em phải làm việc gấp 2 lần ngày thường trong vòng 2 năm mới có khả năng để sắm 1 bộ dạng trung bình quá.
Còn một cách nữa chứ bác, không cần làm mà vẫn thân như thường. Đó là phải liều, phải máu lửa, phải biết hám đạn liều tên quyết mũi dao là thân ngay.
Các bác cho em hỏi một câu dở hơi lại còn không biết bơi, chả ăn nhập gì với Linn-FC: Tại sao Phim của VN lại nhiều lời thoại thế ạ? Thanks!
Vì khả năng biểu cảm, diễn đạt bằng ngôn ngữ nhiêu lời khá bác ạ. Kết thân với anh LINN Hifi này mệt lắm các bác ạ. mạch bé nhu cái bàn tay, nhẹ hều mà bán cả chục khìn Obama.Như em Klimax chẳng hạn, bê đồ lên mà tửong nó bị mất ruột, chỉ có vỏ máy. Chơi theo khả năng, dành thời gian cho âm nhạc ,bắt hệ thống phục vụ mình, chứ mình không phục vụ nó, đỡ thủng ví hại sức khỏe.
Em thiển nghĩ thế này ạ: giống như em vẽ kém, vẽ con khỉ (monkey) xong thì phải chú thích ở dưới " Đây là con khỉ" Em cũng xin lỗi vì theo đà nên cũng trả lời câu hỏi chẳng ăn nhập gì với Linn ạ :lol:
Câu này chuẩn ! @ Kutom: Thanks @ Bác cá: em chưa hiểu lời giải thích của bác về Phim VN. Bác nói rõ hơn chút đc không?
À có nghĩa là phim Việt néu không nói nhiều thì người xem không hiểu, nên khi 2 ki xem phim , cứ thấy diễn viên nhìn vào ống kính nói như bắt được, làm người xem quên mất cảm giác đựoc cảm nhận. Những bộ phim Việt thời kỳ 1975- 1980 thì nhớ tên phim, nhớ nhân vật, xem nhiều cảm xúc. Giờ chẳng biết phim nào với phim nào. Nghe thoại nhiều , xem phim mà cứ như kiếm thêm bà vợ lắm điều nữa chịu sao nổi. :mrgreen: Chính xác là điện ảnh Việt thời nay chưa đủ trình độ để làm phim truyện, phim hành động, mà chỉ có khả năng làm phim truyền hình, phim như kịch, kịch như phim :mrgreen:
Em công nhận với bác về tình hình văn hóa - văn nghệ của nước nhà hiện này là vô cùng bát nháo và lộn tùng phèo. Nào là ca sĩ đi làm diễn viên, diễn viên đi làm ca sĩ, rồi người mẫu vừa làm ca sĩ vừa làm diễn viên...
Cán ơn bác Cá cho lời chỉ dẫn tận tình. Số là mấy hôm trước, Nở nhà em nó h(n)ứng lên, mở Phim Việt Nam ra xem. Đến gần 10h khuya, thấy Cảnh Sát bấm chuông. Em hỏi: Có việc gì vậy các ngài? Cảnh Sát: Chúng tôi thấy hàng xóm của ngài Alo bẩu là Vợ Chồng ngài cãi nhau, chúng tôi đến hỏi thăm xem lý do tại sao. Sau một hồi phân giải, té ra là cái Phim của Việt Nam các bác ạ. Bà hàng xóm thấy tiếng người choang choang cả buổi tối, tưởng là nhà em cãi nhau to. Hôm sau Bà hàng xóm hỏi em: Sao Phim của ngài nói nhiều thế? Hỏi gì mà khó thế. Hỏi em thì em biết hỏi ai, em đành phải hỏi các bác. Thế là em đã có câu trả lời cho bà hàng xóm khó tính.
ặc ặc, phim Việt, xem mà tưởng 2 vợ chồng cãi nhau, lại bị cảnh sát hỏi nữa :lol: 2ki lúc nào phải nói lại cho cảnh sát ở bển biết: Ngài cứ lên máy bay, tàu điện ngầm, ngoài đường phố nếu thấy có một nhóm người nói rất to,gọi nhau í ới, thì đó là người Việt hoặc China bắt chước bọn tao. Không phải cãi nhau đâu mà do thói quen ăn to, nói nhớn, thích vui vẻ. Bọn tao mà nói nhỏ vào tai giữa 2 thằng đàn ông, lúc đó mới sợ, mức độ nghiệm trọng còn trên cả cãi nhau, uýnh nhau đấy. :mrgreen: