Em đã cố gắng chụp nhưng không thể đẹp bằng bác, nhưng cứ post tạm lên đây xem có giúp được bác không nhé.
Chủ nhật vừa rồi lên nhà bác Học Trò chơi, anh em cùng trang lứa có vẻ tâm đầu ý hợp. Mình cũng chưa có điều kiện tiếp xúc nhiều với anh em chơi Linn nhưng phải công nhân gặp bác nào cũng rất nhiệt tình. Trước khi về Học Trò còn cho mình mượn 1 túi đĩa quý để mình zip, cảm ơn Học Trò nhé, khi nào mình mua AE chắc còn phải nhờ đến hướng dẫn của bác nhiều. Hôm nay mình đã zip xong hết số đĩa này, có gì cuối tuần mình sẽ qua nhà chơi rồi gửi lại.
Ơ, thấy bộ đĩa quen quen. Các bác cho hỏi là nàm thao mà các bác có vậy? F2 chăng? Vì em nghe nói là bộ đĩa được làm theo dạng limited edition...
Sorry bác Mike nhé, em quên mất trong bộ địa này có vài đĩa em thấy tên của bác trên vỏ bìa đĩa, bộ này em nghĩ là F1, còn nguồn gốc thế nào bác hỏi giúp em bác Học Trò. Ps: lúc em zip bộ đĩa này vào máy tính em có cần thận ghi kèm tên người biên tập và thiết kế.
Bộ đĩa này hình thư còn thiếu 1 cái nữa thì phải, nhạc Việt. :wink: Mà nghe mấy đĩa này qua hệ thống Linn có ỗn hông bác?
Nghe tốt bác ạ, chỉ có duy nhất 1 đia em không nghe trọn vẹn là: Nhạc vàng tuyển trọn, vì không phải gu của em. Em rất khâm phục các bác trong vnav đã cất công sưu tầm, biên tập, thiết kế bìa cho từng đĩa 1. Cầm bộ đĩa trên tay em không nghĩ là VN mình sản xuất, lần sau bác Mike làm đặt in luôn thẳng bìa lên phôi đĩa cho pro luôn, he he.... Ps: "hệ thống linn" của em có mỗi Linn Classik thôi bạc Mike à.
OK, để tối mình copy cho 1 bản, mình cũng chưa nghe hết đĩa này nhưng sơ bộ ban đầu là đĩa Nhạc vàng tuyển trọn chủ yếu được thu tư băng cối được phát hành trước năm 75, chất tiếng giống hệt hôm anh em mình được nghe ở quán cafe gần nhà bác. Em nói thế không biết có đúng không bác Mike?
mà hình của e chụp bằng điện thoại s2 chứ không phải máy ảnh đầu, kụ chụp bằng điện thoại cũng được nhưng kê tay lên cái gì đấy cho nó chắc chắn để không bị rung + tắt flash đi để không bị lóa + nếu có thể thì mang lại gần cái bóng đèn chiếu sảng cho nó đủ ánh sáng là được. Chỉ cần nhìn rõ các thông số thôi mà. Thanks kụ nhiều
Cái tem của mình cũng giống thế thôi, chỉ khác năm sản xuất. Muốn trả lời kỹ hơn chắc phải nhờ các bác chơi lâu năm hơn, về kỹ thuật thì em mù tịt, mởi máy ra còn không biết cái nào là nguồn, cái nào là công suất, cái nào tụ, cái nào là IC...... chỉ biết giúp bác chụp lại như vậy, hi vọng là có ích cho bác.
@Chào bác Mike: set đĩa CD này em được một người cho, thời điểm là khoảng tháng 11 năm ngoái, trước khi từ TPHCM ra HN. Ban đầu thì nó được đựng trong 1 cái hộp làm bằng mica, ngoài có dán logo diễn đàn nhưng con bé con nhà em nghịch làm rơi nên cái hộp đó không còn nguyên vẹn. Bác nói em mới để ý, đúng là còn thiếu 1 CD nhạc Việt, có thể do nhất thời nên em đưa bác Vietanh2010 còn thiếu. Hiện tại thì em không ở nhà nên chỉ nhớ mang máng cái đĩa CD đó có tiêu đề là tên của một bài hát, ngoài bìa có hình 1 cô gái trẻ. Vì là được cho nên em cũng không biết đây là F1 hay F2, nhưng em đoán đây là F1 . Linn VNAV – 1st Kollektion hay set đĩa CD này đều là những tinh hoa, tuyệt học của từng môn phái . Mỗi một bài hát khi được các vị tiền bối biên tập đưa vào track list đều có dụng ý và có sự tinh tế nhất định…Nhưng phải nhìn nhận một điều là không phải track nhạc nào em cũng tìm thấy được những cái dụng ý và sự tinh tế đó. Điều này có thể được lý giải như sau: Thứ nhất: có lẽ do tai em còn Trâu nên khả năng cảm thụ ở level thấp. Thứ hai: em thường nghe nói cái lý của sự tinh tế trong âm nhạc là rất huyền vi, ít ai biết cho tường tận để mà thuận thụ. Em là kẻ mới nhập môn nên sẽ là rất khó, hy vọng rằng năm năm, tháng tháng, ngày ngày về sau sẽ giúp em dần dần soi sáng được cái cõi huyền hoàng, mờ mịt này. @Chào bác Vietanh2010: hôm nào cuối tuần bác qua em café em đưa nốt cái CD còn thiếu trong set đĩa bác nhé. @Chào bác caothelam: Bác có thể qua chỗ bác vietanh2010 lấy về nghe thử rồi đưa em sau cũng được. @bác dth_hn: cuối cùng là xin được phân ưu cùng bác dth_hn, bác cho em hỏi là bác sửa của ai vậy ợ…?
@bác dth_hn: cuối cùng là xin được phân ưu cùng bác dth_hn, bác cho em hỏi là bác sửa của ai vậy ợ…?[/quote] E thỉnh thoảng có sửa ở chỗ a Tuân trên phố Hàng Bột, số 3 hẻm 53/70 ngõ văn hương - Tôn Đức Thắng. CHỗ này chuyên sửa về Linn tuy nhiên hôm vừa rối e cầm qua góc ngã tư Ngô Quyền và Hai Bà Trưng (chõ này mấy ku e cũng hay sửa chỉ cho) , mấy cậu thợ ở đấy kiểm tra nhưng chưa tìm dc đồ thay
E thỉnh thoảng có sửa ở chỗ a Tuân trên phố Hàng Bột, số 3 hẻm 53/70 ngõ văn hương - Tôn Đức Thắng. CHỗ này chuyên sửa về Linn tuy nhiên hôm vừa rối e cầm qua góc ngã tư Ngô Quyền và Hai Bà Trưng (chõ này mấy ku e cũng hay sửa chỉ cho) , mấy cậu thợ ở đấy kiểm tra nhưng chưa tìm dc đồ thay[/quote] Bác có biết lý do hỏng không, em hỏi để còn có biện pháp phòng tránh. Hôm trước em có mua đồng hồ đo điện, cắm thử vào ổ cắm thời điểm buổi tối, đồng hồ dao động trong khoảng từ 114-118v, không hiểu như vậy có ảnh hưởng gì đến thiết bị không. Nhà em chẳng có ổn áp hay lọc điện gì hết mà cũng chưa biết cách làm tiếp mass cho hệ thống điện. Bác nào có kinh nghiệm sử dụng điện cho đồ Linn phổ biến cho em cụ thể để em nghiên cứu áp dụng dần dần.
Dạ vâng em cảm ơn thiện tình của bác ạ,em đã nhờ bác vietanh cho em xin bản F1 rồi ạ . Chứ cd hay và hiếm không may em mang về rồi làm thất lạc của bác thì khổ .
Đồ Linn không khoái mấy cái ổn áp hay lọc chất lượng kém vì vậy nếu muốn an toàn cho thiết bị linn thì phải đầu tư mấy cái đồ kia loại xịn nhưng mà lục tốn bác vietanh ạ,vì vậy theo như em hay làm là : -Thứ nhất không nghe nhạc lúc giờ cao điểm 6-8h tối lúc này điện áp nhập nhèm lắm -Thứ hai là đầu tư cho hệ thống aptomat nhà mình mấy con xịn một tý cho nó nhạy(cái này em đã thử rồi mấy con aptomat mitsu hay siemen nhạy hơn mấy con sino ,LG nhiều)có vấn đề gì nhà mình hay nhà hàng xóm hoặc ngoài trạm nó nhảy nhanh lắm -Thứ 3 là tiếp mát tối quan trọng đấy ạ
Vụ tiếp mass này có vẻ phức tạp đấy nhỉ, đọc trên mạng thấy nhiều người hướng dẫn khác nhau, Bác có thể cho em cách nào đơn giản và hiểu quả nhất không.
Em thấy có mấy cách như sau : -Nếu là chung cư thì bác đục một cái cột nào đó ra hàn dây tiếp mát vào cốt thép trong cột -Nhà thổ cư thì mua cọc đồng về đóng là ok nhất -Nếu không đóng được cọc tiếp đất có thể đấu vào vỏ chống nhiễu của truyền hình cáp hoặc đường cấp nước vào nhà bác là ống kẽm chưa nâng cấp thành ống nhựa thì hàn vào ống nước cũng được nhưng hai võ này có rủi do một tí về lí thuyết còn thực tế thì em thấy tốt ra phết
Mấy cách kia thì em ủng hộ chứ cái vụ thứ 3 là ko ổn bác ah. Truyền hình cáp khi nối vào còn bị can nhiễu hơn là khi ko nối, bác nào ko tin cứ thử mà xem :lol:
[quote="ngocdiennhan" -Nhà thổ cư thì mua cọc đồng về đóng là ok nhất [/quote] Bác có thể hướng dẫn cụ thể trường hợp này được không, em thấy người thì bảo đóng 1 cọc, người thì bảo phải 3 cọc......... rồi cách kiểm tra thế nào để biết mình đã làm đúng hay chưa. Bác hướng dẫn càng cụ thể càng tốt cho em bác à.
Nếu nhà chung cư thì bác nối vào hệ thống ống nước cũng được mà! Mà em thấy nhiều bác bảo đồ Linn dùng đổi nguồn, ổn áp thì tiếng không hay! thành ra em cứ tìm đồ 220v để chơi! mà diện lưới khu vực em mấy khi đủ 220v đâu? Chưa tính lão thợ sắt đầu ngõ mỗi lần hành nghề là đồng hồ đo vôn nàh em cứ như nhảy RAP vậy! :|
Bác có thể hướng dẫn cụ thể trường hợp này được không, em thấy người thì bảo đóng 1 cọc, người thì bảo phải 3 cọc......... rồi cách kiểm tra thế nào để biết mình đã làm đúng hay chưa. Bác hướng dẫn càng cụ thể càng tốt cho em bác à.[/quote] Lanh chanh giúp bác, bác thử liên hệ với cậu này xem Hiệp 0986558628, em cũng nhờ cậu ấy thi công cọc tiếp địa
Em đã ghép majik với AE1 serie 2 loại 2 cầu rồi và thấy là khá tốt ạ . Trước em có ghép AE1 này với arcam solo music,marantz 15s2,creek 6060,creek 4040s3 và thấy em majik là ứng cử viên số 1 âm thanh mang lại mạnh bạo hơn,bass ra sâu gọn,dầy dặn hơn những em còn lại . Riêng em marantz 15s2 thì đánh không ra nổi tiếng bass nhưng có vẻ là âm thanh sạch và tình cảm . Em 4040s3 thì tiếng cảm giác cứ bay bay mỏng mỏng sao ý .
Nói chuyện với Caothelam mấy lần mà không nhớ hết được danh mục sản phẩm mà bác thay đổi trong năm nay, có khi Caothelam phải làm cuối kỷ yếu ghi lại 10 năm nữa may ra mới nhớ hết được. PS: lúc nào chán Katan ới mình 1 câu nhé.............