LINN fansclub

Thảo luận trong 'VNAV's Fan Club' bắt đầu bởi nguyenlequan, 7/6/09.

  1. KING

    KING Advanced Members

    Tham gia ngày:
    23/8/06
    Bài viết:
    7.570
    Đã được thích:
    37
    Nơi ở:
    247Express
    Cám ơn anh Thái thật to hôm nay đã giúp em hoàn thành nhiệm vụ anh bạn già giao phó, mà hình như cũng đang làm nhiệm vụ "truyền bá", "mở rộng địa bàn" của Linn's Fan Club thì phải :D
    Em vừa bước chân về đến nhà sau khi thi công vội tô miến ở ngoài đầu ngõ.
    Cám ơn anh có cuộc đón tiếp thịnh soạn, trông người anh thì "xù xì" nhưng anh bị "Linn hoá" nên tiếp xúc trực tiếp thì "mềm mại", "nhẹ nhàng", "tinh tế" hơn nhiều. Giá như cái Fujisu đổi thành Computer Linn thì tối nay em được nghe trọn vẹn hệ thống Linn toàn tập :D

    @em thì em vừa thích nghe vừa thích ngắm ca sỹ nên nếu ngồi gần thì phải nhắm mắt lại để chỉ nghe họ hát, do vậy em sẽ bỏ 2 cái ghế đằng sau vào kho và kéo cả cái sofa lùi sau được nửa mét trước khi em "ấn" được ca sỹ ngồi chỗ lọ hoa để trình diễn :D

    Hẹn gặp anh 1 dịp gần nhất
     
  2. eric nguyen

    eric nguyen Advanced Member

    Tham gia ngày:
    1/1/13
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    5
    Chào các tiền bối! Em đã theo dõi topic Linn FC từ rất lâu và đến giờ mới sắm được CDP Karik và Ampli Majik. Em đang tìm 1 cặp Katan để có thể bắt đầu thưởng thức Linn. Các bác có biết ai bán Katan báo giùm em nhé (em ở HN).

    Cảm ơn các bác rất nhiều! :)
     
  3. vitduc

    vitduc Advanced Member

    Tham gia ngày:
    4/1/12
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    20
    Bác Thái thân mến ơi,
    Cảm ơn bác đã hỏi thăm. Trước khi đến nhà bác cá tôi đã hứa với bộ audio của tôi (theo một bác trong gia đình Linn gọi là vợ 2) là yên tâm, ở nhà bác cá về tôi sẽ không hắt hủi nó. Vậy mà từ hôm đến thăm bác cá đến giờ cứ bật máy lên nghe là tôi lại bắt lỗi cô vợ 2 bác Thái ạ. Thế có phải là "đứng núi này nhìn núi nọ hay có mới nới cũ không bác?). Cũng may cho tôi hôm đó vẫn còn tỉnh táo để về được, ngôi thêm chút nữa chắc quên đường về mất. Hôm nào bác đến bác Cá chơi bác báo tôi nhé. Bác PM số mobile cho tôi với nhé. Tks
     
  4. cutom

    cutom Advanced Member

    Tham gia ngày:
    2/5/07
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    80
    Trước đây em học rồi luyện Toán, Lý, Hóa ngày đêm nhằm mục tiêu đạt trên 24 thành công lực để thi đỗ ĐH. Nhưng cũng chỉ là học như con vẹt chỉ cần nhớ bảng tuần hoàn Mendeleev, giải phương trình nọ kia... mà không cần hiểu về bản chất của nó :( .
    Ngày xưa cũng có thời đam mê chuyện chưởng, rồi thấy mọi người khen nức nở về kế của Tôn Tẫn hay, bàn luận sôi nổi về Xuân Thu Chiến Quốc rồi Tam Quốc Chí, rồi Tính Mệnh Khuê Chỉ…. Cũng hứng chí đọc theo,nhưng đọc rồi cũng để đấy... :(
    Nay đọc bài của Học Trò và các cụ mới hơi thấm thêm được tí ti….Vì:
    Từ những thông hiểu rồi liên hệ mạch lạc giữa tinh hoa Đông Tây-Kim Cổ với phương trình toán học và nguyên tố hóa học và vận dụng để làm bộ audio của các fan Linn hay hơn theo phân tích của Học Trò. Em mới thấy cái nick của Học Trò rất hay, mình đúng mãi mãi là học trò… khi nào thì đến “bờ” nhỉ ? Như bộ của cụ Cá hay là phải A212 rồi K320….? Từ từ trải nghiệm theo quan điểm của bác vitduc hay nhảy luôn vào giữa “hố vôi” để tận hưởng ngay tránh lãng phí time theo quan điểm của bác thái 64??? Chân lý ở đâu nhỉ????? Cụ nào cho em xin với :)

    Thế mà, cụ Cá đã có lúc định đổi chân lý bằng cách thay nick “ván sàn” cho nick Học Trò để…………..
    :D
     
  5. swordfish

    swordfish Advanced Member

    Tham gia ngày:
    7/8/06
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    118
    Nơi ở:
    Hà nội
    Nghe bác Thái tám mà phê quá, nếu chẳng may mình là gái thì chết dở, mê như điếu đổ (đùa bác tí nhé) :lol: .
    @ cutom hôm nay sao trăn trở thế, anh nghĩ giống cậu mà chưa kịp diễn đạt, cậu đã nói hộ rồi. Đến nhà bác nào mình cũng học 1 tí, và bổ sung vào kinh nghiệm bản thân rồi tự làm hỗ vôi tức là so sánh A, B tại nhà, đêm nay thấy rất hợp lý, để lại đến đêm hôm sau xem sao, không chừng lại thấy chưa có lý. Nghe và chiêm nghiệm, tự trèo qua hố vôi thấy thoải mái chẳng phải là học nữa, học mãi đấy thôi.
    Kinh nghiệm trong audio đo bằng nhiều thứ thời gian và tiền bạc, nếu vào 1 mớ bòng bong là tự đốt cháy và có khi còn tự dập tắt đam mê.
    Nếu lẳng lặng đi nghe giao lưu các bác trong fan rồi tự biết mình phải làm gì thì tiết kiệm được nhiều thứ, nhưng không thỏa mãn trải nghiệm qua nhiều đồ audio. (việc học này khó nhất).
    LINN có thuận lợi là hãng tự xây dựng các hệ thống hoàn chỉnh, nên dễ cho người chơi lựa chọn cách ghép, hi hi, việc học cũng dễ hơn phải không các bác. :mrgreen:
     
  6. thai64

    thai64 Advanced Member

    Tham gia ngày:
    10/12/10
    Bài viết:
    3.663
    Đã được thích:
    1.356
    Cutom thân.

    " Trước đây em học rồi luyện Toán, Lý, Hóa ngày đêm nhằm mục tiêu đạt trên 24 thành công lực để thi đỗ ĐH. Nhưng cũng chỉ là học như con vẹt chỉ cần nhớ bảng tuần hoàn Mendeleev, giải phương trình nọ kia... mà không cần hiểu về bản chất của nó .
    Ngày xưa cũng có thời đam mê chuyện chưởng, rồi thấy mọi người khen nức nở về kế của Tôn Tẫn hay, bàn luận sôi nổi về Xuân Thu Chiến Quốc rồi Tam Quốc Chí, rồi Tính Mệnh Khuê Chỉ…. Cũng hứng chí đọc theo,nhưng đọc rồi cũng để đấy...
    Nay đọc bài của Học Trò và các cụ mới hơi thấm thêm được tí ti….Vì:
    Từ những thông hiểu rồi liên hệ mạch lạc giữa tinh hoa Đông Tây-Kim Cổ với phương trình toán học và nguyên tố hóa học và vận dụng để làm bộ audio của các fan Linn hay hơn theo phân tích của Học Trò. Em mới thấy cái nick của Học Trò rất hay, mình đúng mãi mãi là học trò… khi nào thì đến “bờ” nhỉ ? Như bộ của cụ Cá hay là phải A212 rồi K320….? Từ từ trải nghiệm theo quan điểm của bác vitduc hay nhảy luôn vào giữa “hố vôi” để tận hưởng ngay tránh lãng phí time theo quan điểm của bác thái 64??? Chân lý ở đâu nhỉ????? Cụ nào cho em xin với "

    Mình đọc bài của Cutom nhiều lần, như những điều bạn viết ở trên thì thấy bạn là người hiếu học...
    Swordfish đã nói với bạn với những âm thanh của LINN, hãy chơi hết mình và sống thật, chơi với nhau là học của nhau cái hay, cái tốt , hãy nghe để cảm nhận mình và khi vui thì vui cùng mọi người thì cái vui nhân lên nhiều lần.

    Cutom có hỏi " Chân lý ở đâu nhỉ " thì mình xin có câu trả lời hài hước thế này Cutom nhé.
    Hãy nhìn cái Chân mình bằng cái lý của mình.
    Hãy bước chân bằng cái đầu của minh.
    Cuối cùng ta đi tìm Chân lý bằng đôi Chân với cấi Đầu của mình.
    Nếu có nhiều bạn trong cuộc đời thì chân ta bước đi tự tin, đi được xa hơn, đầu ta nghĩ sáng suốt hơn, cái cơ bản là Ta sống có ích hơn, Cutom nhỉ.
    Chính vì nghĩ và đi như thế, mình tham gia Linn FC như bây giờ.

    Mình đến với Linn tình cờ qua một người bạn hiểu biết về âm nhạc và Linn, và mình thấy thích từ lúc nào không biết.
    Mình cứ loay hoay thay đổi : Mimik, Karik, Majik-I, kairn, Classik, Lk100, Lk85, Lk140, Index, katan. Ninka.
    Vì chơi và giao lưu với các bạn LINN FC, mình học hỏi qua lời khuyên của các bạn, mới có cấu hình Linn như ngày hôm nay.
    Ai khuyên mình thì đó là người thầy của mình, cái khó sống thế nào để các bạn cho mình nhiều lời khuyên. Thôi thì trước hết chẳng biết làm sao hãy cứ sống thật lòng mình, chân thành và hài hước đi đã.
    Cũng chỉ vì cố làm vừa lòng hai cái lỗ Tai thôi, Cutom nhỉ.

    Có một vài điều nói với Cutom và các bạn.
    Xin cảm ơn các bạn Linn FC.
     
  7. hardsteed

    hardsteed Advanced Member

    Tham gia ngày:
    4/4/06
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác Thái 64 đã đón tiếp nồng ấm. Hôm đấy e thích nhất vần "a". Đó là Ninka và "...a" "...a".
     
  8. swordfish

    swordfish Advanced Member

    Tham gia ngày:
    7/8/06
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    118
    Nơi ở:
    Hà nội
    Bác Thái đầu tiên là... Ik, ...Rik, ....jikI, ....sik giờ chuyển sang ka và a.. a... tương lai là chaka, chuẩn chỉ theo cách chơi của Fan LINN, nhưng giờ thấy hay nhất là câu của Dũng "Hôm đấy e thích nhất vần "a". Đó là Ninka và "...a" "...a". Cái này ngon tuyệt. :lol:
     
  9. Hoc Tro

    Hoc Tro Advanced Member

    Tham gia ngày:
    5/12/07
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Với hai món đồ này, chắc chắn bác sẽ có thêm hai niềm vui để đón xuân Quý Tỵ. Chúc mừng bác.

    Anh Cá già rồi lại mắt kém nên hôm đó nhìn nhầm em thành bác ván sàn thôi...hehehe.

    Vấn đề còn lại mà anh đề cập thì...không những là anh phải bơi tiếp mà còn phải kéo thêm người khác xuống bơi cùng cho ấm cúng...rồi sau đó ra giữa hố vôi tự sát tập thể. Chứ giờ này nhắc tới bờ bến thì xa xỉ lắm anh ơi. Em nghe giang hồ đồn sang năm Linn nó lại ra mẫu mới, có nghĩa là mấy anh em mình sau nhiều năm lên núi học đạo, tu tiên...có vài người cao nhất thì cũng chỉ thêm được có 1 thước còn Linn thì nó đã cao thêm cả trượng rồi. Đấy, chân lý đấy...hehehe...nhưng điều quan trọng là ở giữa hố vôi mấy anh em mình vẫn cứ thấy vui vui, hay hay là tốt lắm rồi....
     
  10. vietanh2010

    vietanh2010 Advanced Member

    Tham gia ngày:
    15/6/12
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    2
    Các bác nhắc lại làm em lại thèm, hôm đó uống rượu mà cứ ngâm trong mồm k dám nuốt......
     
  11. Hoc Tro

    Hoc Tro Advanced Member

    Tham gia ngày:
    5/12/07
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    CD Nghe Tết - Mộc Quỳnh, Mộc Sen - Lô Thủy

    Sở hữu chất giọng khàn khàn, mộc mạc của bản năng nhưng sinh sau đẻ muộn trước một đỉnh cao khó vượt qua là Khánh Ly nên bị chìm sâu trong quên lãng. Là một ca sĩ có Tài nhưng thiếu một chữ Thời nên quanh đi quẩn lại có lẽ tiếng vang cũng chỉ ở trong lòng Hà Nội. Bộ CD không quá màu mè, phô trương nhưng được đầu tư khá tốt và chắc rằng các bác sẽ không phải hối tiếc khi đã bỏ ra 160k để mua nó. Sorry nếu bác nào đã mua và nghe nát 2 CD này rồi còn em thì mới mua được có 1 tuần. :D

    Cá nhân em thấy nghe rất tốt trên hệ thống Linn.
    [​IMG]
     
  12. tibook

    tibook Advanced Member

    Tham gia ngày:
    2/1/13
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Nghe các bác trao trong gia đình Linn bóng bàn và trao đổi, e nhận ra rằng quả thật anh em trong nhà Linn rất gắn bó và trách nhiệm, chia sẻ, ân cần...e tính trong mùa xuân này phải cố gắng "cưới đc vợ 2" kính mời gia đình Linn tham gia tư vấn cho em đến đc miệng hố vôi nhà ta bác bác ạ.( kế hoạch 5 năm lần thứ 1)
    CHúc cho cả nhà Linn sức khỏe :D ...và cống hiến hơn nữa... cho vợ hai...
     
  13. swordfish

    swordfish Advanced Member

    Tham gia ngày:
    7/8/06
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    118
    Nơi ở:
    Hà nội
    Hay thế hy vọng tối nay có cd để nghe. :mrgreen:

    Bác phải cho anh em biết kinh phí bác định làm hố vôi to như thế nào, để mọi người dự định dẫn bác đến miệng hố vôi đó được. :mrgreen:
     
  14. thai64

    thai64 Advanced Member

    Tham gia ngày:
    10/12/10
    Bài viết:
    3.663
    Đã được thích:
    1.356
    Họctrò mua cd " Mộc Quỳnh, Mộc Sen - Lô Thủy " ở cửa hàng nào vậy.
    Cho AE Linn FC biết với.
    Theo cá nhân tôi, những việc nói cho bạn chơi những điều cảm nhận thú vị của cá nhân mình như cách làm của Họctrò, phần nào đã nói lên văn hóa của Linn FC.
    Cảm tạ, cảm tạ.
     
  15. swordfish

    swordfish Advanced Member

    Tham gia ngày:
    7/8/06
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    118
    Nơi ở:
    Hà nội
    Thưa các bác Fan LINN

    Nhân buổi gặp mặt đầu nắm 26/01/13 do Diễn đàn tổ chức giao lưu cùng Giàn nhạc giao hưởng Việt Nam, anh em Fan LINN cũng nhân dịp này hưởng ứng và kết hợp như buổi of tất niên tết ta. Buổi sinh hoạt này vừa là kết hợp hoạt động của diễn đàn, vừa là buổi nghe hòa nhạc, cảm nhận nhạc sống vừa liên tưởng tới bộ dàn LINN của anh em ta và là cơ hội để các bác nghe và nhìn cận cảnh các nhạc cụ của dàn nhạc giao hưởng.

    Kính mời các bác đăng ký tham gia tại đây trước ngày 24/01/13 để đại diện Fan LINN đăng ký chính thức với Ban Tổ chức để nhận giáy mờii, đại diện fan Linn sẽ gửi các bác giấy mời tại 226 Cầu Giấy, Hà Nội trước giờ khai mạc 20 phút. Anh em Fan LINN sẽ quây quần 1 bàn tiệc nào :mrgreen:

    Danh sách đăng ký
    1. swordfish
    2, Quanglan
    3. Hoàn béo
    4. Nhimca
    5. hardsteed
    6. Hoctro
    7. Kiếm sỹ ? ( bao gạo)
    8.
     
  16. kiemsy

    kiemsy Advanced Member

    Tham gia ngày:
    18/2/10
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    6
    vác theo bao gạo thì đóng góp sao cụ ơi
     
  17. swordfish

    swordfish Advanced Member

    Tham gia ngày:
    7/8/06
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    118
    Nơi ở:
    Hà nội
    Đang nghe Mộc quỳnh, mộc sen do Hoc trò mua hộ, cảm ơn học trò vừa phi từ Quảng Ninh về đã mua giúp 2 cds. Bác Thái ơi nghe phê lắm. Em nó hát mà như " khi xem hoa nở, khi chờ trăng lên", trăng vời vợi , cánh Quỳnh từ từ hé nở, nhụy hoa rung rung lan tỏa mùi hương ngây ngất, vừa e ấp vừa thẹn thùng, nhưng vẫn đằm thắm khoe hương như thiếu nữ ai kia đang ngồi hong tóc .
    Chúc cả nhà cuối tuần vui :mrgreen:
     

    Các file đính kèm:

  18. Hoc Tro

    Hoc Tro Advanced Member

    Tham gia ngày:
    5/12/07
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo anh, hai Cd này do hãng Nghe Nhìn Thăng Long dịch và lồng tiếng, Hồ Gươm Audio phát hành nên anh có thể tìm mua tại các đại lý của họ trên toàn quốc. Em thì hay mua Cd VN tại cửa hàng bán lẻ của Hồ Gươm Audio, đằng sau đền Bà Kiệu, chỗ mà dân tổ lái ngày xưa gọi là vỉa cảm tử anh à. :D

    Hôm nay, em với anh vitduc lên nhà bác cá uống rượu vang, luận anh hùng, nghe đủ các loại nhạc...và còn chụp ảnh một mớ Cd để tìm mua nghe tết. E hèm... Nếu ko có gì thay đổi thì lần tới sẽ là nhà anh...hihi...

     
  19. trungquoc

    trungquoc Advanced Member

    Tham gia ngày:
    12/10/09
    Bài viết:
    1.661
    Đã được thích:
    105
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Khiếp. Nghe Lô Thủy hát hùng hục như Lỗ Trí Thâm.
     
  20. thai64

    thai64 Advanced Member

    Tham gia ngày:
    10/12/10
    Bài viết:
    3.663
    Đã được thích:
    1.356
    Xin chào Trung Quốc.

    Cái tên Trung Quốc đã nói lên bản chất, Trên VNAV, Trung Quốc đã giới thiệu cho mọi người biết cả, nên ở đây Trung Quốc không cần thể hiện nữa.

    Nhân vật Lỗ Trí Thâm phàm tục, hát hùng hục chỉ có ở Trung Quốc mà thôi.
     
  21. Hoc Tro

    Hoc Tro Advanced Member

    Tham gia ngày:
    5/12/07
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Chém vui thôi mà bác :)
     
  22. Hoc Tro

    Hoc Tro Advanced Member

    Tham gia ngày:
    5/12/07
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
     
  23. ThanhtrangHTKT

    ThanhtrangHTKT Advanced Member

    Tham gia ngày:
    14/4/09
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    93
    Sáng nay em mới nhận được Linn Karik qua chuyển phát Tín Thành thấy số serial là: 13.358 vậy cái của em là Karil IV hả các bác?
     
  24. trungquoc

    trungquoc Advanced Member

    Tham gia ngày:
    12/10/09
    Bài viết:
    1.661
    Đã được thích:
    105
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Chào bác, bản chất gì, bác định ám chỉ điều gì.
    Bác bảo hay, người ta bảo chán, hùng hục thì là quan điểm của người ta. Dân chủ tý đi chứ.
    Cũng nói thật với bác là, bác, hay kể cả Việt Nam, theo được, học được Trung Quốc cũng còn mệt.
    Xin lỗi các bác khác nếu động chạm nhé
     
  25. Hoc Tro

    Hoc Tro Advanced Member

    Tham gia ngày:
    5/12/07
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    :mrgreen:

     

Chia sẻ trang này

Đang tải...