Bác Minh62 ! Tưởng chúc bác ngủ ngon, thai64 cũng đi ngủ luôn. Nhận được tin của bác thế là lại tỉnh queo. Chúc mừng bác có bộ Audio khủng, tin rằng bác rất hài lòng. Bác có bộ nguồn xịn và đẹp nữa, 1000VA ( 1KVA ) khoảng 800W max 850W bác nhé. Bác Minh62 cứ yên tâm nghe nhạc, vừa khai thác các chức năng, các chế độ hiển thi của bộ nguồn, xem có báo công suất tức thời của phụ tải không. nếu có bác sẽ yên tâm hơn ? Thai64 chúc bác Minh62 thường xuyên bật nguồn lên nghe nhạc nhé. Chào bác
Thiet_fe ! " Bác Thai64 cho em hỏi, em định dùng loại này thì mua ở đâu tiện a? ". Thanks! Chào bạn. Nếu bạn thực sự quan tâm, bạn có thể mua UPS có những tính năng tương tự của các hãng khác hiện có bán ở thị trường Việt Nam. Ví dụ: Santak , APC , các nước G7, châu âu có ELEN. Xin chào,
Đây là 1 loại UPS online dùng trong IT. Bạn liên hệ bác Ngotuan hoặc shop BWS-audio nhờ mua giúp nhé viewtopic.php?f=35&t=78549 Hoặc hãng PS Audio có sx sản phẩm tương tự chuyên dùng cho audio.
Chào các AE Linn FC. Thưa các bạn: Hôm nay qua bài viết này, Thai64 xin được dừng chủ đề nguồn điện UPS, mình không bàn thêm nữa. Cũng chỉ là quan điểm của cá nhân thôi, các bác vui và hiểu cho nhé. Thai64 xin được cô đọng lại mấy ý về tầm quan trọng và sự cần thiết của UPS ( các bộ nguồn có tính năng tương đương ) trong hệ thống điện nói chung, đặc biệt với người chơi Audio như AE LinnFC nói riêng. 1, UPS được xem như một ( trạm, nhà máy ) với mục đích tái tạo lại nguồn điện. Nguồn điện sau khi qua UPS sử lý, đảm bảo những tiêu chuẩn về chất lượng điện cao nhất, ổn định được Điện áp, ổn định Tần số, loại bỏ được xung nhiễu…. 2, UPS có những chức năng ( tùy theo các kiểu UPS ) bảo vệ, cách ly phụ tải điện trước các sự cố không an toàn của lưới điện như : cao điện áp, thấp áp… 3, UPS có chức năng lưu giữ điện áp trong một khoảng thời gian nhất định ( tùy thuộc dung lượng UPS, công suất của phụ tải ). Đây là một chức năng cơ bản của UPS. Thai64 hy vọng, mọi người qua trao đổi thông tin trên diễn đàn, hãy cùng đón nhận những quan điểm thuận chiều, cũng như trái chiều với sự tôn trọng cao. Tinh thần vui vẻ, quan điểm cởi và mở, học hỏi lẫn nhau, mới là chính. UPS hay không có UPS, miễn làm sao khi nghe nhạc thấy vui, khi nhớ đến các chiến hữu thấy khấn khởi, ngồi uống rượu thiếu ai, ai ...thấy bùi ngùi …không hết được 3 chai. Thai64 xin cảm ơn các bạn, khi đọc hết dòng này. Xin chào AE Linn FC.
Truyền thống của Fan LINN là mời of mà không cần đămg ký, kinh phí thì cùng share. Do vậy không đăng khoản mục kinh phí nữa :lol: Trửong ban lễ tân Dũng đi vắng thì có chú người đàn ông miễn phí thay thế roài lo gì :lol: mà hôm nay chú thay Dũng là chuẩn nhất đấy. Rượu ngon lại có bác tài trợ như lần trước, oài không viết tên nữa kẻo nhầm nhọt chú Cutom lại cười :mrgreen:
Cảm ơn anh Quang Lân, hiện em đang dùng PS audio P600, thấy ae dùng nhiều UPS online nghe nói chất lượng cũng tốt định mua 1 cái dùng nguồn ra 220V mà chưa biết dùng hãng nào @Thai64: Dạ cảm ơn bác em chơi Linn cũng lâu rồi nhưng vì ở xa nên ít có điều kiện giao lưu cùng ae :mrgreen:
Em cũng đang dùng con Rack 2U EATON 9130i này Comment : UPS khi làm việc quạt gió hơi ồn... Đấu nối tiếp cho quạt một con trở 50 Omh 10W tiếng ồn sẽ giảm đáng kể... UPS làm việc bình thường
Anh em Fan LINN rất vui và cảm ơn mợ Chung đã chia vui tàn tiệc mới ra về. Cảm ơn bác Công và Mr Huy, Hà Techland đã chia sẻ rượu ngon. Chúc cả nhà LINN cuối tuần vui vẻ. :mrgreen: Đề nghị phó nháy vietanh mau post ảnh, tường thuật buổi of để các bác vắng mặt đựơc chia vui cùng.
Bác cá kiếm nhanh thế không biết ! Hôm nay được gặp mặt, giao lưu và gia nhập gia đình Linn rất vui Một lần nữa cám ơn các bác đã nhiệt tình chào đón em. Em hy vọng là cả nhà sẽ còn gặp gỡ và chia xẻ với nhau nhiều hơn thế nữa! @freeman1: quên béng không xin số điện thoại của bác để xử lý vụ tiếp đất nan giải, bác pm số cho em nhé :wink:
Khuya rồi nên không dám gọi điện hỏi thăm để biết mợ về đến nhà an toàn chưa, thấy mợ post bài là anh em LINN yên tâm roài. G9 nhé :mrgreen:
Chả phải xin hắn đâu, kiểu gì sang tuần hắn cũng vác 2 cái ổ 2T sang copy nhờ phim đấy, khi đó Mợ tha hồ cháo hành và yêu sách, có khi lại kiếm được cái CỌC ... tiếp đất miễn phí :mrgreen:
Hôm nay, em cố gắng đến sớm để lấy chỗ ngồi đẹp và chờ được ngồi cạnh chị chungK (cố gắng là chỉ sau bang chủ). Ấy thế mà, cuối cùng em lại bị đẩy xuống chỗ xa chị chungK nhất. Suốt buổi off, luôn quan sát để tìm cách tiếp cận, nhưng mấy bác đến sau và sau cùng nhất (hình như là bác TQ và King) lại nhảy bổ vào .Nhưng bù lại, rất may em lại được ngồi ở khu kỹ thuật tán phét và được ngồi cạnh anh Chung (chắc là cao niên nhất hội), được anh chia sẻ những trải nghiệm quý báu và biết thêm thú chơi nữa .
Mợ check inbox nhé, số cầm chân của em đó ợ. Nếu vụ này thành công kiểu gì em cũng mời bác Cá đã PR cho em :lol:
Các bác về sớm chém gió kinh thật, dù muộn rồi em vẫn cứ phải hoàn thành nhiệm vụ bang chủ giao cho mới ngủ ngon được. Mời các bác trong Fan Linn xem trước vài tấm ảnh mà hôm nay em làm phóng viên chụp được. PS: do nhiệm vụ quan trong cho nên em không có cơ hội được "gần gũi" mợ Chung, lần tớ mợ bù cho em nhé Khách mời của bác Vitduc Bác Cương có chai rượu góp vui Mợ đây rồi, mình phải rình từ xa. Dáng đi hùng dũng mặt vẫn tươi cười như vào chỗ không người Em chào bang chủ Mình lên làm gì tiếp theo đây, tưởng Fanlinn thế nào, hóa ra toàn ông già Úi giời, có mấy em trẻ đây rồi, sướng quá. Lễ ra mắt hoành tráng, sao bang chủ cười tươi thế Mình cứ ăn đã, uống sau.
Các bác trong Fanlinn chắc biết hết nhau rồi, em không có ghi chú gì thêm nữa, mời các bác vào nhận ảnh của mình nhé. Mặt đàn ông, mắt sáng quắc, thế này sát gái lắm. Sao toàn nói đến DS, CD có ai dùng nữa không. Nữ chủ tọa: mình lên bắt đầu từ đâu nhỉ. Các bác già phấn khởi lắm. 2 bọn minh trẻ tuổi mà bị đẩy ra xa quá, bác Cutom buồn buồn tâm sự với Freeman Người hùng Đại diện Techland mừng Fanlinn có bóng hồng. Chai này mà cắm nhành hoa lan nhà mình thì đẹp lắm nhỉ. Hai người đàn ông hạnh phúc
Mợ Chung đi giao lưu, làm quen với anh em Em làm em ghen tị với bác Cương lắm đấy, nhìn mặt bác rạng ngời hạnh phúc Cứ bình tĩnh, vợ 1 + vợ 2 ở nhà ngủ hết rồi, Chung ơi. Đố mợ Chung nhớ được tên của những người trong ảnh.
@: bác Cá: Ơ em tưởng bang chủ đưa khách mợ Chung về tận... giường chứ đêm hôm khuya khoắt mợ ấy bị cóc bắt thi sao? (ấy chết, em nhầm-just fun) @: Vietanh: bác mặc áo đen ngồi cạnh em mà tặng cho chúng ta "từng giọt đậm đà" tên Công chứ bác nhỉ, chứ không phải là Cương (hay Cương là nick mà em hổng biết) @: King: cảm ơn thư ký của bác, chịu khó, nhiệt tình đêm hôm phục vụ Bác Cá chủ động để hẹn hôm nào cả hội ở nhà bác Công nhé.
Buổi off của Fan Linn nhà ta thật vui vẻ, chân tình làm em đây tiếc hùi hụi. Các liền anh của Fan Linn ai ai cũng tươi gớm. Xuân quả là xuân Giờ ngồi ở Sân bay post bài để kịp thời chia vui!
@ anh Quang Lân: Với chiến lợi phẩm đẹp như thế + (rượu ngon+ mồi nhắm tốt => sức khỏe tốt), tối khuya qua chị nhà đã dzui và tươi roi rói chưa anh? (Lúc vừa đến off, em thấy anh Quang Lân toàn nhận sms khủng, cứ nghĩ anh sẽ không tham dự được nữa ) @vietanh2010: bác mải làm nhiệm vụ phóng viên, chẳng thấy ảnh bác đâu, lại còn thiệt thòi giống em là không được Close To mợ chungK trong buổi off nhỉ. Xin chia sẻ cùng bác ...............
============= Em xin một CD: 248. vinh67 ( Chú KINH -247 Nhận giùm anh nha). Xin cảm ơn anh em Fans Linn!