báo cáo mợ chungnk, kiemsy chỉ giỏi xuyên tạc, một chữ bẻ đôi không biết . Ngày trước đi nước ngoài học thạc sỹ, về bọn tây nó phát cho cái bằng ghi là: Master of Copy
1 chiến binh Linn tham dự ở Hoàng Thạch ngày mai đã chính thức tuột xích Cuối cùng chỉ còn Chủ nhiệm và Phó chủ nhiệm mang "thân không còn trẻ" đi oánh xứ người thoai @có trai trẻ nào tiếp ứng 2 cụ trên không nhỉ ? Em còn trống chỗ rưỡi nữa
Nghe nói nơi đến ngày mai rất hiếu khách, đi dễ nhưng khó về > không say không về. Chúc các cụ lên đường mạnh giỏi ! Xin tạm biệt :lol:
Các bác dạo này hay dùng từ tạm biệt vào cuối câu làm mỗi lần đọc em lại cảm thấy có sự chia cách .. buồn !
Vụ này hay đây, Kiếm sỹ thoái thác nhiệm vụ à, thôi được rồi tạm thời phân công thế này: Hưng chuẩn bị bút lông, quần the khăn xếp, phụ trách phần viết chữ, vừa nho vừa thư pháp. Mợ Chung giúp về nội dung câu đối. Học trò, Kiếm sỹ sang sảng đối chữ, đối nghĩa. Kiếm sỹ ( kiêm thêm việc vô cùng quan trọng) ăn mặc thật oách, chổng mông mài mực cho anh. :mrgreen: Bác Vịt đực chỉ việc đứng thu ngân. Thế, như thế có gì mà không ngon, chỉ sợ nam thanh, nữ tú nườm nượp vô ấy chứ (không biết lý do). À nhưng mở hàng anh em ta làm vế đối như sau các bác nhờ: "Con bò cạp, cạp con bò cạp, cạp đúng chỗ bò, bò đúng chỗ cạp". Các vế đối tiếp theo đề nghị các bác diễn và cười 1 mình, đề nghị không post lên đây. Bác nào chưa biết các vế sau, muốn được phổ biến thì đợi of chuyển giao kolection 2, Hưng sẽ đọc trực tiếp để các bác duyệt và đưa vào chương trình nói trên. :lol:
\\ bác này phạm Luật, không đối ở đây, đề nghị cười 1 mình, vi phạm nữa là không cho hưởng lợi từ khoản thu trên.
"bác kiemsy viết được chữ nho à! Thế thì lập đội viết chữ ở Văn Miếu đê, em hậu cần hỗ trợ cho [/quote] Vụ này hay đây, Kiếm sỹ thoái thác nhiệm vụ à, thôi được rồi tạm thời phân công thế này: Hưng chuẩn bị bút lông, quần the khăn xếp, phụ trách phần viết chữ, vừa nho vừa thư pháp. Mợ Chung giúp về nội dung câu đối. --------------- Em né món này bác nhé, văn Việt dốt nên văn Hán còn dốt hơn. Em đăng ký vị trí thư ký chân ngắn, "oánh" triện cho nó đúng chiều, nếu thầy đồ mỏi tay thì em "cướp" bút lông, múa cho mỏi cả người rồi cũng phải ra thư pháp hán tự thôi
chuẩn bác ạ, với nội dung vế đối như trên ta chỉ làm nhẹ nhàng ở Fan LINN kiếm tí ti đã, Khi nào làm ở Văn Miếu là phải chọn lọc có bài bản mới được. @ chấp nhận đề nghị của mợ Chung. @ tình hình :lol: thế này phải phân công Freeman mài mực mới chuẩn. @ caphung vào LINN thế nào mà cuống lên chơi hẳn 2 bài 1 lúc thế, mà sao chưa nhập đã đòi ''ra'' thế --- for fun :lol:
Thế này mà đòi vào Linn FC thì có mà out từ vòng gửi xe :lol: Cụ chộp em Classik lên đây rồi nói tiếp nhá Mài mực lại phải cần đôi tay mềm mỏng mực mới tơi mịn như treb 3K Array, em nghi vụ này hơi khó đới bác ah.
Hì, nhà em đang ru....gấu ngủ nên tay chân run rẩy phang luôn....2 nháy. Về vụ ra nhập hội Linn, các cụ có...OK ko để em còn xin phép.....Gấu nhà em aj??
Mài mực lại phải cần đôi tay mềm mỏng mực mới tơi mịn như treb 3K Array, em nghi vụ này hơi khó đới bác ah.[/quote] Chỉ mài lấy le thôi mà, rồi đổ mực tàu hộp vào cho nhanh :mrgreen: nên chỉ cần Majik DS với Katan là ok rồi! Freeeman cố lên đê
:twisted: Các Bác ra Văn Miếu kô tìm đc chỗ ngồi thì ới em 1 tiếng nhé! kinh doanh kô xin phép lại còn lấn chiếm vỉa hè phạt 25tr/ 1 cụ/1m2 đấy(em chỉ lấy 10%/1 cụ/1m2) :mrgreen:
Hahaha, xem chừng phân công nhiệm vụ của bác Hưng nhà ta khá kỹ càng cho từng thành viên hội viêt chữ Nho. Đúng là Linn club, làm gì cũng chuẩn bị kỹ càng đến từng chi tiết, chắc do ảnh hưởng của đồ nghe nhạc nhà Linn. Thậm chí cả Nhím Ca cũng đã lo trước cả việc lót tay cho mấy anh dân phòng. Vịt Đực thích nhất nhiệm vụ được giao vì thu được bao nhiêu tiền anh em làm ra sẽ mang lên Techland gửi trước bác Hà, tích cóp dần vài năm để khênh Akurate về nghe. Đề xuất bác Swordfish hôm nào tổ chức cho đội hình đội khăn xếp,áo dài the, tay cầm bút lông , nghiieen mực làm cái ảnh PR đã nhé.
Em đã có bút lông, nghiên mực, các bác lo phần còn lại ạ À, nhưng mà nếu kinh doanh kiểu này thì không biết là đến bao nhiêu năm mới tích lũy được đủ tiền mua Akurate nhể ! hay lại giống như đứa bạn em, làm cơ quan nghiên cứu nhà nước, với mức lương hàng tháng được lĩnh, nó tính là nếu muốn mua cái Bentley thì phải bắt đầu đi làm từ hồi Lý Công Uẩn dời đô đến 2010 thì mới đủ tiền đấy ạ :mrgreen:
Mợ chung ơi, đấy là bạn mợ tính theo cách thông thường như vậy thôi nhưng mà nhỡ đâu nó xảy ra mấy vụ "thời lai" với "vận khứ". Lúc đấy khéo lại phải đặt Bentley màu ngọc trai, Klimax màu ngà voi cho giống màu răng của chủ nhân đấy chứ