Của bác là nâng cấp dynamic hay nâng cấp bộ cơ . Nếu dynamic thì giống như majik trước đây của Kiemsy rồi
Chỗ bôi đỏ chuẩn không cần bàn cãi . Về DS thì em cũng đọc nhiều trước khi mua. Em tự rút ra cái... giải này: So sánh cùng dòng sản phẩm với nhau, DS có mặt mạnh của DS, và CD cũng có mặt mạnh riêng của em nó. DS thì sạch sẽ, tinh khiết, tiện lợi. Nếu Rip được cái bộ sưu tầm CDs của bác Swordfish thì NĂM BỜ OĂN :mrgreen: Em cứ nói thật: Đó là mục tiêu của em . CDP thì đằm thắm, dải trầm rơi ... uỳnh uỵch xuống nền nhà. Em chả biết tả dư lào vì văn hơi dốt. Đại khái là nếu quy ra rượu thì một dòng là vang trắng và một dòng là vang đỏ :lol: Bác thử vụ này chưa, rề viu cho anh em chút đi.
Nhớ ra rồi, nhầm lẫn tí, cd majik không dynamic được :lol: @ 2 fi . Kiểu này khi mua ds thì giữ cdp một thời gian cho quen tai sạch sẽ rồi mới thanh lý cdp được . Cuối năm về khao nhé chẳng mấy đâu.
Cho đến lúc này, dù hơi muộn, nhưng mình nhận thấy vị trí của Nguồn ( đầu CD hay đầu số ) - Phát ( Loa ) là điều quan trọng số 1, quyết định đến chất lượng âm thanh trong hệ thống Audio, vì vậy AE tư vấn cho tôi: - AE đánh giá chất lượng âm thanh của Linn Sondek CD12 ( bạn nào có các thông số kỹ thuật của em nó thì tốt quá ). Em nó có nhược điểm chính là gì, và đứng ở đâu theo thứ tự sếp hạng của Linn trong dòng sản phẩm đầu CD ( ta tắm ao nhà thôi ). - AE nào ở Hà Nội, hiện đang chơi Linn Sondek CD12 cho mình xin đến nghe. Thai64 xin cảm tạ trước. - Chiếc CD này tầm giá bao nhiêu thì có thể đón cháu nó về, để ra mắt vợ 1 được nhỉ ( rất quan tâm ) ? Mong trời mát mẻ, mọi người vui vẻ, vợ em khỏe.
cái cd 12 theo như trên thị trường quốc tế nếu bác đầu tư khoảng 6000usd là bác có thể rước được em nó .theo ý cá nhân cd 12 là hay nhưng giá trị em nó về mặt sưu tầm cao hơn. về chất âm thì em nghĩ linn vẫn là linn bác có thể để ý từ cd rẻ nhất của linn cũng đã có chất rất bóc tách khác với những dòng cd hãng khác ,và theo ý cá nhân thì cd linn càng đời mới thì dải trên em nó càng đỡ chói ,gắt và nghe voice rất hay ,em chưa được nghe cd 12 nhưng theo ý cá nhân em nghĩ chắc cũng ko hay đến mức ngạc nhiên đâu .nếu test cd linn theo em thấy thì nên kiểm tra ngoài cấu hình linn để có thể kiểm tra chất tiếng và các dải tần , chứ nếu đưa cd 12 vào chung với những dòng lk... vintage thì em nghĩ hơi thiệt thòi cho em nó em nghe mấy bác nói là ikemi & cd 12 dùng chung bộ cơ nhưng em xem hình trên wed thì chẳng thấy giống gì cả ,em viết những lời trên là rất thật lòng để tránh tình trạng nhầm lẫn và hiệu ứng số đông .cd 12 đắt là do linh kiện em nó quá cao cấp mang tính chất huyền thoại và giá em nó cũng huyền thoại 8)
đây là một số nội dung em nó 8) Linn Sondek CD12 CD Thông số kỹ thuật Thông số kỹ thuật Mô tả: đơn khung máy nghe nhạc CD kết hợp HDCD ª giải mã, với điều khiển từ xa. Đầu ra tương tự: hai cặp RCA không cân bằng, một cặp cân bằng XLR. Đầu ra kỹ thuật số: một BNC với Linn Sync Link, một AES / EBU cân bằng XLR, một ST quang học, một Toslink quang học. D / A: bốn 20-bit Burr-Brown PCM 1702U-K DACs. Bộ lọc kỹ thuật số: Thái Bình Dương Microsonics PMD-100 (8x oversampling). Đáp ứng tần số: 5Hz-20kHz, + /-0.2dB. THD: 0.0017% tại 1kHz; 0,0017% 10Hz-20kHz. S / N: tốt hơn so với 108dBFS, 22Hz-22kHz, không trọng số. Tách kênh: tốt hơn so với 120dB tại 1kHz. Mức sản lượng tối đa: 2V RMS. Trở kháng đầu ra: 200 ohms không cân bằng, 300 ohms cân bằng. Kích thước: 12.5 "(320mm) W bằng 3.125" (80mm) H (bao gồm cả bàn chân) 14 "(350mm) D. Trọng lượng: 26.4 lbs (12kg). Số đơn vị xem xét: 000.088. Giá: $ 20,000. Số gần đúng của các đại lý: 100.
và đây nữa Điều đó có nghĩa gì? Vâng, phải đi qua một danh sách kiểm tra âm thanh, tiếng bass của CD12 là mạnh mẽ và mở rộng, nhưng một món đồ lặt vặt hơi ấm chỉ nhút nhát của quãng tám dưới. Gọi nó là hoa, nếu bạn muốn loại điều đó , hoặc gọi nó sưng lên nếu bạn có xu hướng nhiều hơn về phía một nạc, sạch sẽ, ít thể hiện phần đáy. Các MID là sạch sẽ, rõ ràng, và rất uncolored, trong khi các mức cao đã được khớp nối tuyệt vời và unobscured Nhưng đó là một sai lầm để ca ngợi Sondek vì hiệu quả của nó trên một danh sách kiểm tra âm thanh. Điều này có nghĩa rằng việc tái tạo âm tốt là chỉ là vấn đề của bass, tầm trung, và cú ăn ba. Đó không phải là âm nhạc, đó chỉ là chi tiết. Dàn âm sắc tinh xảo được trả lại, chiều rộng và chiều sâu của âm trường tương đương nhau như ấn tượng, và phạm vi hoạt động, từ sáo solo battlements , là ngoạn mục. Nhưng dàn nhạc dường như để giữ lại với nhau hơn với Linn, pha trộn của nó gắn kết hơn. Và trong Hochzeitsstuck, ban nhạc sân khấu thậm chí còn rõ ràng hơn ngoài sân khấu.
Chú có con R mới, cá hồi cho anh con R cũ về điểm xuất phát nhể :mrgreen: @nhớ bảo thèng bưng bê hôm trước xuống nhà tiếp nhá
Em toàn đồ cũ nhưng có cái phòng nhỏ, trong ngõ nhỏ, thuộc con phố nhỏ mới vẽ vời lại chút chút nên khoe cùng các bác... :mrgreen: ... kkkk
Căn phòng đẹp quá, nồi áp suất của bác Học trò thực sự là quá khủng. Hôm nào bác phải cho anh em sang nghe thử nhé.
Cạnh nhà xôi Yến nó khác @lão đồng niên hoctro: cái cối xay kia mà trượt chân ngã vào em Katan thì em nó toi ... đời luôn nhể . Chúc mừng lão có chỗ chốn riêng trốn vợ
@ Chúc mừng Audioinme có chiếc đầu CD ưng ý, trong hệ thống âm thanh của mình. Thai64 cảm ơn Audioinme đã nhiệt tình cung cấp những thông tin về: Linn Sondek CD12, cho mình biết. Thai64 hy vọng sẽ có nhiều bạn cho mình những thông tin về Linn Sondek CD12 bổ ích hơn nữa. @, Chúc mừng Hoctro có nhiều điều mới. Hoc trò bảo ngõ nhỏ anh có thấy ngõ nhỏ đâu...hệ thống Audio của Hoc trò lại không nhỏ một chút nào ( mô tả cấu hình cho anh tưởng tượng ). Khi setup thiết bị như trong ảnh, Hoc trò thấy tiếng Bass của Katan thế nào ?. Học trò chu đáo và rất cẩn thận nữa, cái gì ? như cái soong quấy bột bằng inox để trên nóc dàn máy khủng ý nhỉ. Nhà có trẻ nhỏ, cẩn thận thế cũng phải ! Chúc Hoc trò nghe nhạc thêm vui.
Nồi áp suất của em còn thiếu cần và kim, khi nào có đủ nhất định em sẽ chuẩn bị một cái lẩu thật lớn để em nó hầm và mời các bác qua rề viu...kekeke... Hehehe...thanks bác King động viên, quả nhiên đúng như bác dự. Em cối xay này mà đè lên Katan thì dù nhẹ nhàng tới mấy thì katan cũng mang bầu ngay tức thì. :mrgreen: Em chào anh, em kê loa theo như sách hướng dẫn, sau đó có điều chỉnh chút chút theo mắt nhìn và sở thích, tất nhiên vẫn nằm trong khoảng cách mà nhà sản xuất họ đưa ra. Nói tới cẩn thận, chu đáo và tỉ mỉ thì với em...thật tâm mà nói cụ Cá là Teacher. Sau nhiều ngày, nhiều lần mài đũng quần trên phòng nghe nhà cụ Cá em chú ý rất nhiều tới cách thức và phương pháp setup của cụ ấy. Nhìn thì rõ ràng khác nhau nhưng công nghệ setup là em chôm và chế biến ở trên nhà cụ Cá. Nhẫn nại ngày này sang ngày khác đưa từng miếng, từng miếng vào thử...tới lúc ưng ý thì mới chính thức dán em nó lên tường. Không quá nhiều tiêu âm để phòng nghe có độ vang nhất định, âm thanh đỡ bị khô. Nói thì dễ như thế nhưng để làm điều này thật khó và không thể một ngày là xong. Em không giỏi setup vì chưa làm vào bao giờ nhưng em thích tự tay mình làm nên cứ túc tắc mỗi ngày làm một chút cho tới khi ra được cái âm thanh mà mình yêu thích. Vậy thôi anh, em thích đánh giá tổng thể hơn và lấy phòng nghe cụ Cá làm tham chiếu em cho mình 7 hoặc 8 điểm.
Học Trò học được tính cụ, tỉ của teacher Cá là chuẩn men đấy. Mình đến nhà teacher, ngồi nghe nhạc, đầu đinh ninh về sẽ đi mua tấm tiêu âm về cắt và thu xếp để mỗi hôm điều chỉnh một tí, cố gắng cho nó được 7/10 phòng của teacher. Ấy vậy mà, mãi vẫn chưa làm được tí gì mà mình đã đinh ninh . Mình thấy, Học Trò hơn đứt teacher là có cái cối xay không cần-chưa kim, nặng gần tạ đè lên kệ thiết bị, như vậy, vừa sẽ giải quyết khâu nhìn lại vừa chống rung cho CDP cực kỳ hiệu quả nhỉ!?. Nhưng cũng băn khoăn là nhà teacher có 2 cái khăn màu white vừa đủ che 2 cái đỉnh của Katan, còn nhà Học Trò thì tính toán như thế nào mà dùng 2 khăn sọc trắng trên nền đỏ và che nửa chừng (kiểu váy ngắn) cho Katan? Có bí quyết gì ở chỗ này không? Phổ biến cho anh em kinh nghiệm chỗ này với nhé . À, kệ của Học Trò kém nhà teacher Cá ở chỗ không có chân đinh => nếu lắp cần, kim cho cối xay play thì chưa tối ưu :roll:
E nghĩ đây là nồi nấu bia tươi thì đúng hơn các bác ạ. Đến nhà bác Học Trò vừa nghe nhạc vừa uống bia trực tiếp thì còn gì bằng các bác nhể. Có lẽ AE là hết đường về luôn đới . Chúc mừng bác, bác có phòng nghe đẹp quá !
Em thiển nghĩ, bác Học Trò không dám lắp chân đinh vào kệ vì sợ cái cối xay quá đẹp và khủng đè lên, lún đinh xuống nền nhà mất, phải không bác?
Hôm nay anh xem hình và đọc bài viết của Hoc trò nhiều lần. Mỗi lần xem và đọc xong, trong anh lại có một ý tưởng mới, vui vì Hoc trò chân thành và sáng tạo. Anh và nhiều người hy vọng niềm vui của Hoc trò sẽ được nhân lên nhiều lần vì những điều em đã chia sẻ. Anh đồng ý với quan điểm của Hoc trò: đó là tính hệ thống, tính tổng thể. Việc Hoc trò tự mày mò, ham học hỏi làm nhíều việc để các thiết bị phát huy hết ưu điểm thì đó là chiến thắng có ý nghĩa nhất, và quan trọng. Tối nay anh sẽ mở máy, nghe nhạc sớm hơn mọi ngày và mường tượng Hoc trò cũng đang nựng con trong điệu nhạc à...í à ơi.
Bro Kiemsy chưa hiểu ý mình roài, "chuẩn men" trong ngữ cảnh này chỉ sự tinh tế trong chinh phục mấy món Linn "đỏng đảnh". Để nó phục vụ hết khả năng, làm mình đê mê rồi phê lòi trong phòng .....nghe của mình, đâu có phải thèng man (or male) nào cũng làm được đâu Chứ còn hiểu "chuẩn men" ngoài xã hội thì em dám chắc anh em Linn fansclub (từ kụ Cá bang chủ, anh Ngô Tuấn, bác vitduc, anh Q.Lân ..đến em..đến...) buổi tối ra đường hóng mát thấy mấy em váy ngắn dạo phố (giống kiểu che Katan của Học Trò :lol: ) thì 100% là dâng "chào" cảm xúc roài