Ôi, mấy hôm nóng nực thế này mà có CD Linn để giải nhiệt thì tốt quá, đỡ phải bật điều hòa, vừa ích nước vừa lợi nhà các bác nhỉ.
em thì ngược lại bác ạ ,nóng quá nghe cd linn vẫn thấy nóng ,chắc nếu bán cd linn thì mua điều hòa lắp phòng nghe thôi ,nóng như này thì kalimax nghe vẫn chối lắm ,nếu phòng mát nghe linn classic vẫn thấy hay và dễ chịu hơn :lol:
em đang dùng classic nhưng phòng em mát lắm hì hì nghe cũng thấy dễ chịu, nhưng phải đên 22h mới bắt đầu được nghe. Cảm ơn bác Cá ! Hôm qua vừa được bác Cá cho mở mang và rửa tai, bộ nhà bác Cá setup tốt thật, phòng nhà em với phòng bác Cá là giống nhau em sẽ cố gắng phát triển theo chiều hướng của bác
Thế hôm vừa rồi bác có được bang chưởng ưu tiên cho nghe demo Kollection 2 không ? Ah mà bác qua nhà cụ Cá rồi thì theo em tính luôn phương án chuyển hẳn sang Linn complete cho tối ưu và đỡ phải băn khoăn phần thiết bị.
Không được bác à, hôm rồi em đến bác Cá mới bắt đầu cho đi in 1 đĩa gốc thôi nên em không được nghe. Em cũng đang tiến tới 1 bộ linn compete hì hì nhưng phải từ từ vì tình hình kinh tế thế giới đang suy thoái Nếu setup được như bang chưởng đúng là tuyệt vời, chẳng cần loay hoay nhiều đến thiết bị nữa, nhưng phần thiết kế phòng nghe yêu cầu rất cao đòi hỏi trình độ hiểu biết về thiết bị và âm học, cái này với em thì là rất khó
theo ý cá nhân em thấy setup phòng nghe theo tương đối thôi ,quan trọng là theo tai và cách nghe của mình ,đôi khi hãng cũng chỉ đưa ra một số vd để mình tham khảo thôi ko nên quá quan trọng bác ạ ,nếu quan trọng quá thì mệt mỏi lắm phòng nghe nói riêng đâu phải theo chuẩn gì đâu ,chỗ này cái tủ,chỗ kia cái bàn ,chứ nếu chuyên gia mà nhìn thấy phòng ko có chuẩn gì cả thì cũng chịu ,có chăng thì chỉ là cảm giác tâm lý , ........nên cứ lựa cho vừa mắt vừa tai là được
Bác audioinme có thể giải thích rõ hơn về cái chữ ký được không ạ ? Mới đọc thì em nghĩ đây là một bài "túy ca", tức là bài thơ của một người đang say. Nhưng đọc lại thì lại không phải là say, bởi chất thơ trong "túy ca" thì phải mềm như bún, mảnh như tơ, rên rỉ mà uyển chuyển còn đây thì lại đanh thép, chắc nịch như một định nghĩa hay mệnh đề nào đó "âm nhạc là chi tiết". Đọc thêm một lần nữa thì thấy chữ ký của bác đậm chất thiền nhưng rồi lại thấy không phải là thiền. Bởi thiền thì phải "sắc sắc không không" tức là vạn sự giai không. Đã là vạn sự giai không thì âm với nhạc cũng chỉ là không với sắc, chứ đằng này âm với nhạc lại là chi với tiết. Và đã là "sắc sắc không không" thì âm với thanh cũng chỉ là không với sắc, chứ đằng này lại đa đoan thành mộng, thành huyễn. Ấy da...đọc chữ ký của bác em như bị lạc vào trong cõi mộng, nên mong được bác chỉ cho lối ra khỏi cái chốn mộng du này. Đa tạ.
chào cả nhà em cũng đã nghe qua Linn em đánh giá rất cao em vote cho Linn sau này sẽ trải nghiệm để sở hữu một bộ Pre-Pow,năm nay kinh tế khó khăn quá Bác đi tìm đường cứu nước!
Qua nhà bác Cá nghe thử demo LINN Kolektion 2 qua DS thấy bài Maria hay quá, nhưng chắc khó thể hiện ngon ở bộ dàn khác vì tiếng bass ở nhà bác Cá quá tình cảm.
KHÔNG là ko phải là không có cái gì cả rõ ràng là có âm thanh đang phát ra từ cái loa nhưng để ý kỹ thì thấy nó đi về đâu ,nó ko có hình tướng . vd :như khi ngủ nằm mơ khi tỉnh dậy thì biết là mơ nó đâu có thật đâu mà có thể nắm bắt ,ko thể diễn tả ,vd : muốn nghe nhạc thì chạy ra cho đĩa vào cd >ampli>loa > nghe thấy tiếng phát ra khi đủ những cái HÀNH ĐỘNG như vậy, nhưng khi ko HÀNH ĐỘNG như vậy thì những món đồ audio đó vẫn ở đấy nhưng ko thấy tiếng gì cả ,nên có thể hiểu rằng chỉ là nhân duyên khi đủ duyên thì khởi nếu đã là do nhân duyên sanh đều ko có thật tướng ,nếu như nói là có thì âm thanh nó hình gì ..màu gì ..trông ra là sao .....nên nó chỉ là thức phân biệt .do thức phân biệt nên nó muôn hình muôn kiểu thay đổi liên tục ÂM NHẠC LÀ CHI TIẾT >> là do nhiều duyên hợp thành CHI TIẾT THÌ KO PHẢI ÂM NHẠC>> nếu nói nó là âm nhạc thì nó như thế nào ,ra làm sao ... NGHE NHẠC,NHẠC NGHE ,AI ĐANG NGHE >> nếu nói TÔI đang nghe thì cái TÔI đâu ,cái TÔI ở trong hay ở ngoài hay ở khoảng giữa . CÁI TÔI nếu ở trong thì phải thấy nội tạng bên trong ,nếu CÁI TÔI ở ngoài thì phải thấy mặt mình mà ko cần soi gương ,CÁI TÔI ở giữa thì phải thấy cái ở giữa ,nên ko CHẤP TRƯỚC TÔI VÀ CÁI CỦA TÔI ÂM THANH NHƯ MỘNG NHƯ HUYỄN >> vì nó do duyên khởi ko có thật ,ko thể nắm lấy ,ko thể diễn tả ,chỉ là giả lập nên nó chỉ như mộng như huyễn
Không biết cái TÔI của mình có giống kiemsy không nhỉ??? Nếu giống thì mới dám đến nhà bang chủ nghe và thưởng thức tiếng bass. Chỉ e ngại là khác nhau, đến nghe xong, về lại bảo tiếng bass kém 109 thì..............
Em thấy tiếng bass của Katan aktiv ở nhà bác cá nhẹ nhàng nhưng chắc và dứt điểm, đúng nhịp, nghe vừa đủ. Hôm em mang 109 sang đánh biamp trên hệ thống nhà bác cá thì thấy 109 bass lỏng và đuối hơn katan aktiv. Bác cutom mà triamp thì chắc hay hơn 109 biamp.
Mời cả nhà qua link này để xem trước ảnh Kollection 2 nhé: http://i.upanh.com/rdcqik lý do để dẫn Link là để xem ảnh được rõ hơn :lol: Kollection 2 mấy bác học trò và cutom được nghe qua phone trực tiếp từ loa rồi còn gì :mrgreen: Oài các bác cứ bàn về tiếng bass và sét phòng nhều quá. Khi không quan tâm nhiều đến thiết bị , chỉ quan tâm đến nguồn âm và âm nhạc thì không cần suy nghĩ nhiều về set phòng nữa. Set phòng nghe phải là tiêu chí số 1 lúc ban đầu, phòng nghe phù hợp với kích thước, công suất của thiết bị ( loa...) thì tiết kiệm được nhiều thứ, tiết kiệm được cả thời gian và tiền bạc dành cho thưởng thức âm nhạc. Kollection 2 có nhiều bài rất cũ có nhiều thể loại mới, nghe lần đầu chưa ấn tượng, nghe nhiều lần càng nghe càng thấy lôi cuốn. Thông báo tạm thời đã xong bản Master đang đưa nhà in để in đĩa hàng loạt, xong xuôi sẽ sớm thông báo các bác, chịu khó đợi tí nữa các bác nhé, trời hè nóng 38 oC còn chịu được mà :lol:
Đang nghe bài La vie En Rose , tình cảm thế :mrgreen: Schinder list cũng phê, nhất là làm 1 tợp Vodka Beluga và nhấm nháp hạnh nhân muối :lol:
Cá kiếm vẽ bút chì còn có cậu em họa sỹ hoàn tất 3D :lol: Vậy hoctro cho nốt ảnh đĩa lên nhé http://i.upanh.com/rdcvrt
Chơi tới bến đi kụ Ká ơi, đã tợp Beluga (chắc là loại tem hồng) với hạnh nhân muối thì kụ tính nước thay Katan bằng 212 đi thoai. Em thấy màu của bìa Kollektion2 thật là giống màu đèn hiển thị của KDS , rất chi là đậm chất Linn.
Beluga - Gold Line loại có cái búa đập xi và cái chổi để quét xi vỡ rồi mới rót, chặc chặc ngồi điều hòa,uóng Vodka, nghe nhạc tưởng đang ở Siberi :mrgreen: Màu xanh biểu trưng cho màu của VNAV và LINN , Bức tường xanh có ý nghĩa các thành viên Fan LINN hàng ngày đang góp sức xếp từng viên gạch để Fan LINN chúng ta mãi vững vàng trong bầu không khí hữu nghị, đoàn kết và chia sẻ, cái gì đã qua cứ để qua, thời gian cứ đến hẹn lại lên; tỏa sáng nhẹ nhàng như ánh đèn neon sight , đơn giản như LINN vốn có. Ý là như vậy có được không các bác. :mrgreen:
hahaha...Cái bôi đậm quá chuẩn anh ơi. Đồng là không chỉ K, A, M mà hình như bắt đầu từ đời cuối của 5103 người ta đã chuyển mầu đèn led sang xanh Blue thay vì xanh Green để dễ nhìn. Nói chung tông mầu chuẩn... :mrgreen: