LINN fansclub

Thảo luận trong 'VNAV's Fan Club' bắt đầu bởi nguyenlequan, 7/6/09.

  1. dsnguyen8x

    dsnguyen8x Advanced Member

    Tham gia ngày:
    12/5/13
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Giá cả như nào bác nhỉ. Bác inbox em 1 cái nhé. Nhưng em đang phân mua dây Linn hay mua em analysis plus oval 9.
     
  2. Hoc Tro

    Hoc Tro Advanced Member

    Tham gia ngày:
    5/12/07
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Ăn chứng kiến đầy bụng quá hay sao mà các bác nhà ta im lìm quá vậy, hay là các bác bị hội chứng bâng khuâng của Kollection 2 ? Nếu vậy thì phải đi bác sĩ ngay đấy nhé... :mrgreen:
     
  3. trungquoc

    trungquoc Advanced Member

    Tham gia ngày:
    12/10/09
    Bài viết:
    1.661
    Đã được thích:
    105
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Em có ý kiến trái chiều về Kollection 2 có được không, liệu pót lên có bị ghẻ lạnh như lần trước không???
     
  4. Hoc Tro

    Hoc Tro Advanced Member

    Tham gia ngày:
    5/12/07
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Em thấy đây là một dự án lớn, chúc mừng bác.
    analysis plus oval 12 thì bác phải có 2 cặp vì đây là loại dây single, em thấy ưu điểm của loại dây này là nó đẹp :D . Còn dây tín hiệu Kimber Hero cắm vào Linn thì khá hay nhưng nếu bác dùng dây tín hiệu của Linn thì sẽ hay hơn nhiều.

    Chúc bác sớm mua được CDP của Linn.
     
  5. Hoc Tro

    Hoc Tro Advanced Member

    Tham gia ngày:
    5/12/07
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Kakaka...hôm nay quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm và mình nghĩ các trung ủy (trung ương ủy viên) của Linn FC cũng sống trong tinh thần dân chủ đó. :mrgreen:

    Track số 2: Hò ơ hò...nước sống Lam vừa trong vừa đục, gạo chợ Chùa vừa trắng vừa thơm...
    Track số 15: Có thể nói là tuyệt phẩm Piano.
    ......
    chẹp chẹp...ko kể hết được.
     
  6. kiemsy

    kiemsy Advanced Member

    Tham gia ngày:
    18/2/10
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    6
    Lần trước ông có bị ghẻ lạnh đâu, anh em vào lém đá ầm ầm đấy chứ.
     
  7. trungquoc

    trungquoc Advanced Member

    Tham gia ngày:
    12/10/09
    Bài viết:
    1.661
    Đã được thích:
    105
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Đá trong tủ lạnh thì chẳng là ghẻ lạnh là gì.
     

    Các file đính kèm:

  8. kiemsy

    kiemsy Advanced Member

    Tham gia ngày:
    18/2/10
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    6
    Ơ, thế thì là đá lạnh chứ có phải ghẻ lạnh đâu. Cứ suy diễn ghẻ với đá như nhau thì ghẻ lở sẽ thành đá lở mất
     
  9. kiemsy

    kiemsy Advanced Member

    Tham gia ngày:
    18/2/10
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    6
    Em thích nhất bản In my life - track số 7, bản chuyển thể tuyệt đẹp của tam tấu Biel Ballester từ ca khúc bất hủ của The Beatles sang thể loại gypsy jazz. Quá đẹp và lãng mạn.
     
  10. hardsteed

    hardsteed Advanced Member

    Tham gia ngày:
    4/4/06
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Track 1 nghe cũng rất hay. Ban đầu thấy chưa ấn tượng. Nhưng đôi khi đang đi trên đường giai điệu của nó tự nhiên xuất hiện. Không biết bác nào có như em không?
     
  11. swordfish

    swordfish Advanced Member

    Tham gia ngày:
    7/8/06
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    118
    Nơi ở:
    Hà nội
    Hf hì lúc nào cũng xuất hiện trên đường thật, vì tớ để luôn trên xe lựot đi lựot về là vừa vặn hết đĩa :lol:
    Tối nay xem lại phim Schilder's list lại càng thấy hay. Các bác phân tích xuôi, ngược chiều kollektion 2 là phương pháp hợp lý, Fan LINN cần tiêu chí yêu âm nhạc trên system LINN .Vì vậy anh em đưa luôn những bình luận, nhận xét vừa là cảm nhận vừa là giới thiệu những bản nhạc, giai điệu đã được nghe trên LINN, chia sẻ và cùng nhau thửong thức nhạc là chính, chứ không chỉ chơi và sưu tầm mỗi đồ LINN. Thiết bị chỉ để phục vụ những giai điệu cất lên và sự cảm thụ của mỗi Fan.
     
  12. trungquoc

    trungquoc Advanced Member

    Tham gia ngày:
    12/10/09
    Bài viết:
    1.661
    Đã được thích:
    105
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Em lại có cảm nhận khác
    Nhân tiện, các bác có mua dây loa và dây nguồn Analysis Plus của em không.
    Em đăng ráo vặt bán phá giá mà người ta mua mất thì đừng có "nguyền rủa" em nhé.
    Riêng em bán hàng hơi bị nhanh đấy
     
  13. caothelam

    caothelam Advanced Member

    Tham gia ngày:
    13/11/10
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    233
    Nơi ở:
    Hà nội
    buysell/single_ad.php?ad_id=10260
    Giao bán thông tin chưa đầy đủ nên em hỏi kỹ cho đỡ áy láy.....cái này có bán chiu không anh :mrgreen:
     
  14. swordfish

    swordfish Advanced Member

    Tham gia ngày:
    7/8/06
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    118
    Nơi ở:
    Hà nội
    Chờ mãi chưa thấy bác nào comments về âm nhạc và Kollektion 2 cả, chỉ thấy mua với bán à.
     
  15. trungquoc

    trungquoc Advanced Member

    Tham gia ngày:
    12/10/09
    Bài viết:
    1.661
    Đã được thích:
    105
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Em đang lấy hết can đảm để hít 1 hơi thật sâu và bắt đầu:
    1. Track 2 (Ha Noi thì phải) làm hỏng hết cả đĩa
    mà đĩa hỏng rồi thì làm sao nghe được nữa ...
     
  16. swordfish

    swordfish Advanced Member

    Tham gia ngày:
    7/8/06
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    118
    Nơi ở:
    Hà nội
    Phân tích đi, sao phải hít sâu ...... xem cảm nhận của TQ thế nào. :lol:
     
  17. cutom

    cutom Advanced Member

    Tham gia ngày:
    2/5/07
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    80
    Ý trungquoc muốn nói về tiếng nổ (hay còn gọi là vỡ tiếng, hay còn gọi là tiếng lẹt xẹt) ở đoạn "Hò ơ hò...nước sống Lam vừa trong vừa đục, gạo chợ Chùa vừa trắng vừa thơm..."+ tiếng ghi-ta lúc hiện lúc ẩn ???
    Cái tiếng này ở hệ thống Linn thì nghe vừa đủ hay còn hệ thống AA thì lại bóc tách quá chăng!!!??? :)
     
  18. Hoc Tro

    Hoc Tro Advanced Member

    Tham gia ngày:
    5/12/07
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Bản nhạc có tên "Hanoi" được viết bởi Josete Ordonez trong album Por El Mar của hãng thu âm là Ozella Music và được phát hành trên Linn Records. Chỉ cần nghe tên tác giả và tên của album thì chúng ta cũng phần nào đoán được đây là một bản nhạc chơi theo phong cách Flamenco và Chill out, hai dòng nhạc đều có gốc gác Tây Ban Nha. Việc ông ấy đến Hà Nội và viết ra bản nhạc này thì chúng ta có thể hiểu đây như là sản phẩm của người nghệ sĩ sau một chuyến đi thực tế. Một góc nhìn khác, một cái nhìn mới, hay như một sản phẩm về Hà Nội được nhìn dưới lăng kính của người ngoại quốc cũng là điều chúng ta cần quan tâm...bởi như thế thì chúng ta mới biết, Hà Nội trong thi ca không chỉ có mùa thu với cây cơm nguội vàng. Bản nhạc mô tả trọn vẹn mọi góc cạnh của cuộc sống thường nhật trong một ngày của Hà Nội hiện đại, chúng ta có thể dễ dàng cảm nhận được ánh bình minh, tiếp đến là những dòng người hối hả lao vào công việc trong một ngày mới, rồi cuối cùng là hoàng hôn buông xuống dịu dàng, êm ái. Phong cách Flamenco đã tái hiện rất tốt một ngày làm việc hối hả của người Hà Nội, còn Chill Out thì lại thể hiện cái gì đó xa xăm của một Hà Nội về khuya.

    Ở phần dạo đầu của bài nhạc có một câu hò của người Miền Trung rất hay, thoạt nghe thì có vẻ như nó làm chúng ta hơi khó hiểu. Tuy nhiên, Hà Nội thì linh thiêng và hào hoa, là nơi du nhập có chọn lọc của rất nhiều luồng văn hóa tức là cái gì hay thì giữ lại còn cái gì lố bịch thì đào thải. Giả thiết rằng tác giả ngồi trên xích lô và được nghe câu hò này từ một chiếc loa phường. Tóm lại là ông ấy thấy hay thì ông ấy đưa vào, còn thực hư thế nào thì chúng ta phải liên lạc trực tiếp với tác giả mới biết được. Cá nhân em thấy khi đưa câu hò này vào tự nhiên bản nhạc nó có sức sống, không thấy có gì gượng ép ở đây hết cả.

    Đây là quan điểm riêng của em thôi. :mrgreen:
     
  19. swordfish

    swordfish Advanced Member

    Tham gia ngày:
    7/8/06
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    118
    Nơi ở:
    Hà nội
    Đọc ở đâu đó, thì Nhạc sỹ sáng tác bài HaNoi đã có giao lưu với nghệ sỹ Nguyễn Trọng Tạo, tác giả bài' Khúc hát sông quê'' nên việc xuất hiện câu hò xứ Nghệ mở đầu tác phẩm cũng không có gì là ngạc nhiên, bởi cảm nhận của Josete Ordonez khi được người bạn Việt Nam giới thiệu về đất nước con người chúng ta. Hoc trò có cảm nhận như trên cũng rất tinh tế theo cách riêng và hợp với thực tế Hà nội.
    Tuy nhiên nghe tác phẩm này các bác chú ý có xuất hiện 1 loại nhạc cụ của Việt Nam, Cutom cho rằng ''tiếng ghi ta lúc ẩn lúc hiện'' đó là có đoạn đàn Tứ của VieNam mà tác giả cho rằng đã tìm được sự đồng cảm, cho tác giả thấy về cội nguồn của tiếng đàn Mexican vihuela cổ. Cả hai nhạc cụ này đều được chơi trong tác phẩm Hà nội cùng cây đàn ghita Tây Ban Nha đã dệt lên một bức tranh Hà Nội nhiều sắc màu kỳ lạ, có cả sự huyền bí trong tiếng tụng kinh buổi sơm, rộn rã, hối hả lặp đi, lặp lại vòng quay của bánh xe, của cuộc sống và Hà Nội vẫn thanh thản nhẹ nhõm kết thúc một ngày , khi ai đó nhâm nhi, chờ đợi điều gì đó, chờ đợi một ngày mới trong tiếng nhạc nhỏ dần ở quán Cà phê.
    PS( bác nào nghe đến cuối bài mà không thấy mình ở quán cà phê là ít đi chơi buổi tối - ngoan) :lol:
     
  20. Hoc Tro

    Hoc Tro Advanced Member

    Tham gia ngày:
    5/12/07
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Ở tận thành phố Mát Cơ Va xa xôi của liên bang Xô Viết, cụ Trần Hoàn cũng đã từng nghe thấy một câu hò tương tự. Điều đó cho thấy ví dặm không còn là một làn điệu dân ca của riêng người Nghệ Tĩnh. Bởi bản thân nó chứa đựng nhiều nỗi niềm, tâm tư, khát vọng của người Việt Nam, nên tự nó có sức lan tỏa mạnh mẽ. :mrgreen:


    Và bất cứ một sản phẩm nghệ thuật nào khi nó được khảm vào trong đó cái hồn của dân tộc thì tự nhiên nó sẽ có sức sống mãnh liệt. Ví như trong Mái Đình Làng Biển thì: "gửi vào đây, vào đây vui buồn người Việt. Gửi vào đây, vào đây tâm hồn người Việt..."


    Như vậy, cái ông Josete Ordonez này có phải là người rất am hiểu Việt Nam chúng ta không nhỉ ? :mrgreen: ...kkkk
     
  21. kiemsy

    kiemsy Advanced Member

    Tham gia ngày:
    18/2/10
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    6
    Bác Học trò quả là cả bụng đầy chữ, LINNFC hẳn rất tự hào có những thành viên như bác
     
  22. Hoc Tro

    Hoc Tro Advanced Member

    Tham gia ngày:
    5/12/07
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Mình chém gió ra tới "mái đình làng biển" và sang tận "Mạc Tư Khoa" cũng chỉ mong mời được các bác ấy cho vài lời nhận xét về Kollection 2. Nhưng xem ra đã tận nhân lực mà kết quả thật là thảm hại. Hết cách rồi, vậy nhờ bác kiếm sỹ, xách kiếm xịn, chém thật áp vong, thỉnh các bác ấy về một chuyến. Linn FC trăm sự nhờ bác.
     
  23. cutom

    cutom Advanced Member

    Tham gia ngày:
    2/5/07
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    80
    Chắc chắn là mọi member trong LinnFC rất tự hào roài, nhưng tự tự hào vì Học Trò đầu đầy chữ, chứ bụng đầy chữ e lại bị tiêu hóa hết mất :roll:
     
  24. swordfish

    swordfish Advanced Member

    Tham gia ngày:
    7/8/06
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    118
    Nơi ở:
    Hà nội
    Cutom bắt anh em nói lắp à :lol:
     
  25. Hoc Tro

    Hoc Tro Advanced Member

    Tham gia ngày:
    5/12/07
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    không lắp đâu anh ơi...đôi lúc đây lại là truyền thống của câu lạc bộ. :)
     

Chia sẻ trang này

Đang tải...