E đang định làm 1 quả gần gần như ProAC thôi H thuộc hội DIY roài đồ hãng nhìn vào chỉ để học hỏi thôi :mrgreen:
Chơi loa DIY vậy là chú vượt được qua cảnh giới cơm áo gạo tiền rồi. Anh thì chưa dám chơi, thực lòng mà nói còn muốn đổi chác các bù nhiều nữa để trải nghiệm, mà loa DIY thì hơi khó đổi chác. :wink:
Trước đây em cũng mê Klipsch và JBL lắm lắm, nhưng từ khi ôm em Proac về phối ghép ra chất âm mình thích thì bây giờ cứ Proac thôi. Có lẽ lại bị bệnh bảo thủ nữa rồi. ; Mid Proac rất là Pro ...
Thèng chả này mà mua pro ac và làm fan của bổn hãng nài thì topic này dài lướt thướt cho coi. Gia cát dự dự báo topic này sắp sóng gió rùi đây.
Chúc mừng bác có cặp loa hay! Em thấy nước ngoài có người dùng Accustic Arts để đánh, bác lưu ý nghiên cứu thêm xem sao.
chưa có thành viên nào đánh ProAc bằng Accutis Art nhỉ, em có thử rồi thấy khá đạt, nhưng em vấn thích naim hơn bác 2snguyen thử Accutis Art đi biết đâu lại hợp tai, bây giờ em chỉ còn dùng CDP Accutis Art CD1 MK3 thui
Em nghe AA đánh với loa khác rồi, lạnh lẽo lắm, em thích ấm áp cơ. Em đang ngắm hai cặp Mono Block này: Conrad Johnson LP140M hoặc Cary 805AE Bác nào đánh với ProAc rồi thì cho em xin vài đường chỉ giáo.
Quá đẹp Bác Hải ơi, chơi thêm SLP05 cho đồng bộ. 4 con power caps ở mỗi chanel, cũng đủ nói lên sức lực tiềm năng của nó. Bác Hải vác em này về tậu thêm RCA 845 và Western 300B, thì có mà có mà chết vì sự ngọt ngào và mở rộng khi nghe vocal( Dian krall in Your room )
Cặp k6 của bác về chưa? em đang chờ bác review cặp k6 đánh với Cary 805 để quyết định khiêng em nó về.
Thấp thoáng thấy bóng dáng Moon i7. Hình như đây dòng gấu nhất nhỉ của Moon. Chỉ sau 700i thôi. E đọc báo thấy nhiều ng ghép Moon và Proac. Bác nào chơi qua Moon chưa? Ko biết chất âm thế nào
Đỉnh của proac, sao bác không chọn loa màu ebony, đắt hơn chút nhưng không bị đổi màu trông lúc nào cũng mới, sạch sẽ nhất là khí hậu ở vn
Loa gấu quá. sao bác không chọn loa màu ebony, đắt hơn chút nhưng không bị đổi màu trông lúc nào cũng mới, sạch sẽ nhất là khí hậu ở vn
ProAc ai chơi Audio mà ko biết chứ, chính vì cái đơn giản mà lại rất hiện đại qua thời gian. Ai đã từng nghe ProAc trình diễn các bản nhạc Jazz, hoà tấu, hoặc khó hơn là giao hưởng thì ấn tượng ko thể quên được. Nhưng giá đầu tư cho ProAc là khá cao nên it người chơi. Bào j e nhìu tiền cũng cố em tablet cũng đủ phê rồi
-Làm sao thì làm nha Bác , tháng sáu Em qua là phải phối ghép cặp Proac K6 cho chuẩn nha , không thì chết với Em . Nói cho Em biết : Anh đã nghe cặp Proac K6 ở chổ nhà Bác thiet_fe rồi , nghe phê như con tê tê . Em làm Anh nôn quá :lol: - À nhớ cho Anh biết lich của T.H.E S.h.o.w chính xác khi nào nhe , sẵn lên kế hoạch đi miền Bắc Cali để quậy mấy Anh trên đó nha
http://www.theshownewport.com/ Úi dà , Em đã bị phát giác rồi , thôi thì ráng trang bị đầy đủ để đàn Anh qua thẩm định !
Cho Em được báo cáo mấy Bác là cặp Sơn Ca K6 của em đã về. Những vì cả buổi qua, lo chở về và hì hụt mang vác, di dời. Rồi thì quá mệt, mắt thì tá hỏa, lỗ tai thì lùng bùng, không nghe được gì hết. Chỉ nghe được thì tiếng Bass khá tốt, và rất sâu. tiếng tép thì không quá béng chát như đã nghĩ và đặt biệt là Proac K6 có tốc độ rất nhanh. Để cuối tuần thư thả, Em riviu tiếp ạ! Cả 3 dãy phối hợp nhịp nhàng , không nổi trội phô trương (điểm này đã giúp có được thêm những chi tiết âm thanh mới từ những CD cũ mà cặp loa trước của mình bỏ xót ) không bối rối khi trình bài mọi thể loại nhạc. Vài cảm nhận của Em (Văn của em dở lắm nên không biết tả chi tiết) . Phần Bác 2snguyen có nghe lồi ra thêm gì hông ?
Sau bao chờ đợi và âm mưu cuối cùng thì hai thùng vôi đối tác của cặp K6 cũng cập bến an toàn Em tạm bê em nó lên trên giá để ngay ngắn mà chưa lắp bóng đèn vì nhà không có tuốc nơ vít, chờ mấy cụ đến thẩm định đến lắp bóng hộ và nghe thử xem có gì em sẽ báo cáo sau:
Quá đẹp Bác 2snguyen, giờ cấp K6 của Bác mới thực sự phát huy khả năng trình diễn đây. Chúc mừng Bác đưa được hai em về dinh một cách an toàn! :wink:
Giờ em mới vừa lắp bóng đèn vào, chỉnh bias xong (cặp CJ có nút chỉnh bias ngay trên máy nên không cần match bóng theo cặp). Em đang chạy rà em nó những phút đầu tiên mà ôi sao âm thanh của em nó ngập trong phòng, nghe mấy bài nhạc tiền chiến cũng thấy rung động tràn trề. Em mới nghe lỏm trên diễn đàn của mấy chú khoai tây có up bóng đèn từ 6550 lên KT120 đưa âm nhạc lên một tầm mới. Nhưng mà có lẽ khoan đã, từ từ đã bác nhỉ. Cái thú của âm thanh là nâng cấp từ từ, từng bậc một để cảm nhận (có người nói với em thế )