He he,làm sao mà bỏ hoa được hở bác? Hoa thì nhiều,nhưng chụp làm sao để tránh "Sáo mòn"thì quả thật không đơn giản bác ạ! :lol: # Ti gôn buồn!
"Một nhành hoa" bình thường xôn xao,vui vẻ...nay,2 ngày rồi không có 1 tấm hình! :wink: Các đại,cao,trung,thấp thủ góp hình cùng em đê!
Hic hic, chắc mọi người vẫn đang tìm cách làm sao cho có hình mà không cần phải cầm đến máy chụp hình cho khỏi bị mắng là sáo mòn đấy bác Truongchi ạ! :wink:
Cám ơn bác,em mới chỉ thấy "tím" thôi chứ chưa thấy "nồng nàn"! :lol: He he,vui là chính mà bác! He he,không được phát biểu cực đoan nghe! :lol: Tuy cũng muốn phá cách lắm để khỏi bị mang tiếng này nọ nhưng có lẽ trình độ đa phần anh em mình chưa đủ biết "cách"để mà "phá" bác à! :wink: Em chỉ mong một tấm hình giúp em định hướng thoát khỏi lối mòn trong cách chụp macro hoa lá thì quý biết chừng nào!
Hình như chụp hoa cỏ không thể gọi là sáo mòn được vì mỗi cái hoa ngọn cỏ chỉ được chụp một lần duy nhất bởi một người mà thôi :roll: Chỉ có đẹp hay xấu thôi :mrgreen:
Nếu bị phê bình là Sáo Mòn mà đã nghĩ là bị mắng và không dám chụp nữa thì chụp hình làm gì bác nhể? :wink:
Hì hì... Em vốn mong manh dễ vỡ mà bác! :wink: Em chụp hình để giảm stress. Cố chụp cho đúng này đúng nọ xong mà chẳng may bị mắng nữa thì sống làm sao nôi! :lol:
Như giọt mưa vậy mà sướng: khi thì tận trên mây chu du khắp chốn, lúc thì vờn hoa khi thì mơn lá...Phải chi.... :mrgreen: # Thà như giọt mưa...
Dạo này hoa tập trung cho ngày lễ hiến chương các nhà giáo nên không có hoa cho các bác bắn ... :lol: Em lụm được cái hoa hoa dại
Thế là ngon quá rồi bác Thaozingali ơi. Chỗ em còn tệ hơn, hoa bị ngắt hết rồi còn trơ có mỗi lá thôi! :wink: Fresh Green Pentax K-7 & FA35/2