Em định chơi Pow không cho nó sạch tiếng. Và vẫn đang có Amp tích hợp LX33 rồi, đầu tư bóng tốt phần Pre, sau đó tách ra, LX33 cho làm Pre-amp, loa thì vẫn Sony thôi. Chốt lại là vẫn Sony-Luxman, tiếng thiếu "cá tính" nhưng đẹp và bền, hợp ý em! Thú thực, em căm cái từ "cá tính". :twisted: :twisted: :twisted:
Bác chơi vậy nhạt lắm, khi nào thanh lý đồ thì hú em 1 câu. :lol: PS: Bác Thép có con Pow hay, nhưng lấy LX33 ra làm Pre hơi phí, bác thử nghiên cứu Rề Cà Ry em thấy đẹp và hay. :mrgreen:
Trố cái gì mà trố :roll: Em chắc giống bác minhminh, nói không với Cary. Khả năng có thế thôi, chơi Luxman là hợp lí rồi, cứ Lux với Lux , Sony với Sony, thế nh...á! Mà thôi, dài dòng với các bác quá rồi, chào nhé, em đi trả tiền Luxman MQ50 đây. Ngót hai mươi triệu chứ chơi...
Chán bác Thép lắm cơ, vậy bác đi tìm Pre Lux đi. Giận... :twisted: PS: Em đang order bóng KT88 từ xa đấy, bác có theo kô? :lol:
Bác thép là là Theo trừong phái Tony-b-le lắm :lol: Bác Mike cho em đang ký 4 bóng về đợi khi nào có Amp đèn em về thì dùng :lol:
Đã bảo chưa có Pre thì em chơi tạm LX33 làm Pre mà lị. Nói là tạm thôi, tìm được con Pre ngang tầm với LX33 và MQ50. :roll: ..hổng ai bảo là rể. :lol: Ham muốn, em có một ham muốn...em muốn gộp hai Topic của Sony và Luxman vào làm một.
Ặc ặc, gộp vào thì lợi cho Bác sìpam ấy ah :lol: Bác chuẩn bị sân khấu đi nhé, mai rước em Lux về để anh em còn đến thử :lol:
bác này tinh ghê, em là một fan gắn bó sony chẳng kém bác người thép đâu nhé. mới tuần trước em lại rước thêm một em em CDP-557esd, mở ra nhìn ruột gan mới biết được tâm huyết của những người làm ra nó. nói chung các sản phẩm của sony về mạch điện được bố trí rất mạch lạc, hợp lý.
Ông này em biết. Si Sony "bệnh hoạn'' hơn cả em nữa. Có bao nhiêu Sony serie 7 là hắn mua hết. Thật dã man.
Báo cáo: Chiều nay có một ông khá béo mới mua được món Sony hời. Hàng đủ thùng, xốp, sách, khiển zin theo máy. :shock: Giao nhận bằng xe hơi, riêng một tài xế. Một người mua nhưng có tới 3 kẻ tư vấn, góp ý ,5 kẻ đến xem. :shock: Báo cáo hết.
Ai bảo ko cho tôi số điện thoại của ông. Có 1 số kẻ >> rất tiếc rẻ >> ngồi cắn hạt dẻ >> rồi lặng "lẻ" >> đi về cho khỏe. :lol: :lol: