Bác khác cơ, mới lắm. :lol: Vẫn giữ quan điểm: Sony rất sáng, bác nào thải con R3 tầm 10 triệu thì phôn em.
Em biết chõ có bán con R3 đúng tiêu chí của cụ 10 chai + 10 ván ù thông Kính tư chi nưã cơ cụ có máu ko em nhường cho.
Nhân gặp cụ ở đây cho em đặt gạch đĩa SACD: Ella & Louis - Mùa Thu ở Nĩu Ước nhé, giá thỏa thuận nghen. :lol: Em về cho tẩn với Sony cho tiếng nó sáng luôn thể. :lol:
Thiếu, vẫn thiếu: 2 con Cattset Sony mặt đen như Trương Phi, 1 em băng cối chạy cả 2 và 4 track, 2 DVD SNOY, 1 bộ dàn 4 thớt một thời mơ ước, 2 cuộn băng cối sony giờ đã tuyệt chủng, khoảng hơn chục khiển sony các loại ... khuyến mại thêm cái công cụ để show ảnh cũng sony luôn Thôi, chắc phải thế mới hoành. Nghe đâu đang ngấp nghé "Phó bang chủ sơn hà" !!!
Đã nhận order của cụ nhưng nghe đĩa này phải nghe SCD 1 nó mới sáng cơ,cụ nghiên cứu đầu tư con đó đi.
Chắc chú nói là "đúng" roài. Nhân vật "tiếng tăm" của năm xuất hiện, khà.... khà... chú làm thế nào mà gần đây tiếng tăm nổi quá vậy. :lol: Nổi hơn cả thương hiệu SONY, đi đâu anh cũng nghe tiếng chú. :mrgreen:
Vâng, ghét cái đĩa thu kiểu gì mà 32 bits, chơi thêm vào Sony nữa chắc giọng Ella bay cao luôn. :lol:
Dạ em không dám, nghe giang hồ đồn thổi có tay còn đang thách thức sẽ rước R10 giá sách 4 triệu Yên khi xuất xưởng để chạy đua vũ trang, thú thực cái con R10 hay R10.5 này em còn chưa nhìn thấy trên màn hình máy tính ạ :wink:
Nghe đâu tay này bang giao rộng lắm, trong Nam ngoài Bắc, Tây Đô có, Tây Nguyên có, nhõn Tây Bắc thì dừng chân ở Việt Trì nhà cụ Thành JBL, hắn gặp ai cũng dạm hỏi nhờ thông tin, nghe đâu cử ra 8 mũi trinh sát rải khắp đất Nhật, Mỹ và Châu Âu để nhòm ngó hòng cưới bằng được em R10 để thống nhất Sơn Hà !
Bẩm các cụ, em đã tìm thấy dung nhan em R10 hầu các cụ roài ạ ! Có cụ nào đang sở hữu lên tiếng cho anh em rửa mắt rửa tai tý ạ :wink: Khiếp, nhìn SONY em thấy nó LẠNH quá, chả trách tiếng nó sáng thế !!!