Em vừa mới được nghe Duy Trác qua album "Còn tiếng hát gửi người". Thấy giọng ca này khá hay. Có bác nào am tường về Duy Trác hay có thu thập được nhiều album của ca sỹ này thì chia sẻ nhé.
Phải rồi. Trong album Còn tiếng hát gửi người cũng có bài này. Nói chung là giọng rất đẹp. Nhưng Duy Trác lại xuất bản ít album. Em còn có 1 bản thu âm trước năm 75 ca khúc "Hướng về HN" của Hoàng Dương do Duy Trác hát. Rất hay.
Tôi cũng sưu tầm được một số bài của ca sỷ Duy Trác ca trước 75. xin chia sẻ cùng AE! Con Chim Lạc Bạn-Duy Trác pre 75! https://www.yousendit.com/download/MFo3 ... eFZFQlE9PQ
Em thấy Tuấn Ngọc đã ít thu âm ông này còn ít thu âm hơn nữa. Từ khi ở hải ngoại giọng ca này chỉ thu âm 2 CD thì phải nếu em nhớ không nhầm
Bác cally muốn chia sẻ thì lên HDVietNam.com mà tải về. Em tìm mãi trên ấy ngoài CD bác nói ra thì chỉ còn một CD do trung tâm diễm xưa phát hành thôi
Em có ấn tượng nhất là bản Áo lụa Hà Đông, được thu trong băng cối Tình khúc Ngô Thụy Miên, các bác đã có điều kiện nghe qua sẽ cảm nhận được giọng hát của ca sĩ Duy Trác, rất hay và truyền cảm.
Ông nầy có ít CD cũng phải bởi vì ca hát đối với ổng là nghiệp dư, nghề nghiệp chính của ổng là luật sư, lúc còn là sinh viên thì ca hát để giải trí nhưng lại có nhiều người mến mộ, trước 75 ông được mời hát đài phát thanh Sài Gòn, đi thu vài bài cho hãng đĩa, lúc phong trào băng nhạc nở rộ với nhiều trung tâm sản xuất chương trình ca nhạc, ông cũng là người được mời hát nhiều nhưng ông chỉ tham gia rất ít vì không có thời gian. Lúc đi định cư nước ngoài ông mới có địp ra 2 CD cho chính mình. Theo tôi bài ông hát hay là Đôi mắt người Sơn Tây (có lẽ là do nhiều cảm xúc quê hương Sơn Tây của ông) và bài Còn tiếng hát gửi người do chính ông sáng tác.
Trước 75 Duy Trác có thu âm một số bài như: Tơ Sầu Dạ hương sầu Một chiều thu cũ Dung nhan muà hạ Thu trên đảo Kinh châu Đồi thông vv Gởi các bác nghe thử "Thu trên đảo Kinh Châu" - của nhạc sĩ Lê Thương. Tôi ko biết đảo Kinh Châu ở đâu. Chỉ biết đó là một điạ danh trong Tam Quốc Chí. Lời nhạc có vẻ có khá nhiều ẩn dụ. Không rõ ông Lê Thương muốn noí lên điều gì. http://www.mediafire.com/?k5nf9iauukvkmep Cây violon và cái cymbal chơi cũng tuyệt.
Với em, Duy Trác là nam ca sĩ trước '75 tuyệt vời nhất. Những bài ông hát (trước '75) đã ngấm vào máu em từ ấu thơ như: Hoài cảm, Hương xưa, Bao giờ biết tương tư, Tiếng hát nửa vời, ...
theo em cảm nhận tiếng hát duy trác nhẹ nhàng,cực ấm áp,tình cảm mà những ca sĩ thế hệ sau này chưa ai có thể thay thế được và là 1 trong 4 giọng ca được mệnh danh tứ quý ở hải ngoại[vũ khanh-duy trác-tuấn ngọc-sĩ phú]