Vẫn một kiếp người sao lại có người khổ vậy... :cry: http://www.baomoi.com/Home/AmThuc/vnexp ... 398305.epi Mà còn được vinh danh có thâm niên trong nghề... em thấy non-sense và stupid quá mức... :evil:
Em cũng thấy thương ông cụ quá, đến tuổi này mà không có ai chăm sóc, phải lao động vất vả để kiếm sống. Không biết địa phương có hành động nào hỗ trợ cho gia đình ông chưa.
Bác có nhìn kỹ bức ảnh cụ ông gắp thức ăn cho cụ bà ko? Bác có thấy nụ cười của họ ko? Em thật sự khâm phục và xúc động khi chứng kiến cảnh này. Khổ vật chất ko biết, chứ em cam đoan hai người họ tinh thần rất hạnh phúc...Thật là đôi tri kỷ . Bây giờ xã hội vật chất đầy đủ, có mấy ai sống với được hạnh phúc tình nghĩa như cụ ông cụ bà này. Em thấy nhà nước có chế độ hỗ trợ với người già từ 80 tuổi trở lên, ko biết ông cụ có nhận được ko.
Bây giờ tự nhiên có người cho tiền, tài trợ, cưu mang nọ kia có khi cụ lại chóng die hơn. Nhờ đạp XL mà cụ mới khỏe mạnh, sống thọ như vậy. Trong cái rủi có cái may
Trong hội thi diễu hành xích lô ở Festival làng nghề truyền thống Huế 2007, cụ Huần được vinh danh là người lái xích lô có tuổi nghề nhiều nhất tại Huế. Em không hiểu có gì là Vinh? Tặng người ta,giúp đỡ người ta như thế nào cho thực tế 1 chút,chứ tặng cái Vinh này thì Hão lắm!
Gần nhà em cũng có ông cụ Chúm, 92 tuổi, mỗi ngày đi bộ xách 2 giỏ bánh ú và bánh tét nặng tập tễnh đi bán, nuôi 2 cô con 1 câm điếc 1 thiểu năng. Trước đây 2 năm cụ được Phường hỗ trợ hộ nghèo, nhưng về sau bị rút ra khỏi danh sách hộ nghèo vì không rút thì Phường không đạt chỉ tiêu :evil: Vậy mà trước đây mỗi lần cho đồ hay cho tiền, ông cụ đều nhất quyết không nhận, bảo đem đi cho người nào khổ hơn. Năm nay qua 1 đợt bệnh dậy yếu đi hẳn mới chịu nhận đồ...
Ước gì ở nước ta có thật nhiều những nhà dưỡng lão dành cho các cụ ko nơi nương tựa và thật nhiều những bệnh viện mà ở đó người ta chữa bệnh miễn phí cho mọi người các bác nhỉ.
Chẳng đâu xa, ngay giữa trung tâm hà Nội thôi, mà sáng nay em còn nhìn thấy một thanh niên khoảng ngoài 25 đói lả bên đường vòng quanh Hồ Tây ngay gần chỗ mấy toà nhà Hà Nội vàng . Vài người hảo tâm xúm vào cho hớp nước miếng bánh nhưng người thanh niên đó quá yếu dường như không ăn nổi, miệng chỉ thì thào vài tiếng tay còn không cầm nổi miếng bánh
Em thì phản đối lưu hành xích lô tại HN.Nhất là loại có lọng! Vẫn biết là một nét văn hóa cổ xong theo em cũng không cần thiết phải bảo tồn. Em vẫn nhớ mãi ấn tượng năm ngoái gặp cảnh 2 cụ khoảng 50-60 tuổi giữa trưa hè gò lưng đạp chở 2 phu nhân da trắng to béo ngồi chật cả xe. Rất phản cảm. Ôi! kiếp mưu sinh!
Anh ấy là thành viên VNAV ta đó bác hỏi sao bị vậy thì anh ấy trả lời là do chơi audio nhiều quá nên bị "tẩu"