Dạ bẩm các cụ, Chả là cái cối xay nhà em giở chứng, tiếng kêu bên to, bên nhỏ, em không rõ mình có động chạm mạnh gì không mà lại xảy ra cơ sự này, em đã đảo dây phono (dây từ mâm ra) nhưng bên to vẫn kêu to, bên nhỏ vẫn kêu bé. Em kính nhờ các cụ khám bệnh cho nó giúp em ạ. Cám ơn các cụ
Cám ơn bác đã khám bệnh giúp em, nhưng xin lỗi bác em quên mất là em đã mang kim tết đi thử và xác định rõ là tại kim tết rồi, nhưng không hiểu sao kim bị lệch hay cuộn dây bị làm sao mà ra cơ sự như vậy. Xin bác tiếp tục khám giúp em ạ. cám ơn bác
bác thử chỉnh quả cân cho đúng,đây là một quá trình ,không đc bác mang lên cho chú này nè bao hết ,không lấy tiền 240/12 hoà hưng,quận 10
Tiếc là em ở HN, em thấy cái cần của em chỉ có mỗi cục sắt ở cuối cần để chỉnh sức nặng tì xuống đĩa của kim thôi, không thấy cái gì để chỉnh chọt cả.
cám ơn bác, kim nhỏ quá nhìn rất khó, nhưng nếu trong trường hợp mà kim bị nghiêng thì chỉnh lại thế nào hả bác.
Kim không vuông góc với đĩa cũng bị tiếng lệch vế, em chỉnh bằng mắt thôi chứ chẳng có thiết bị gì cả. bác lấy kính lúp đèn rọi thật sáng rồi ngắm nghía cái kim .
Bác chụp một hai tấm hình xem hiện trạng "kết quả lợn què thành lợn...ốm liệt," như thế nào... Em tìm xem ít bài về MM, MC vì cũng đang chập chững vào. MM
Kiểm tra độ thẳng trục của cartridge: Dùng một cái gương tráng thuỷ mỏng, hoặc cái đĩa CD đặt vào vị trí kim hạ xuống rồi theo dõi ảnh phản chiếu (bằng kính loupe), ảnh phản chiếu và đầu kim đối xứng như chữ "X" có nghĩa là đầu stylus ổn. Chúc vui. Minh họa: http://usr.audioasylum.com/images/3/368 ... .29_am.png
Báo cáo bác, em nhìn thấy nó có vẻ hơi lệch, thế là lấy kìm kẹp vài kim để xoay và ....xoáy, xong lắp vào thì hỡi ôi rè, rè...è. em cho nó đi gặp bác sĩ ròi
Chả là một lần em mang nó đi nhờ sửa, nhưng họ lắc đầu bảo ca này giai đoạn di căn rồi, thế nên em vô cùng chán nản, về bụng bảo dạ, đằng nào cũng đi văn điển thì bố mày cũng phải thử một phen, chứ thực ra em có biêt mô tê ra sao đâu. Chiều nay em gọi điện hỏi bác sỹ xem thế nào, bs bảo cũng có thể cứu được, chưa đến mức đi văn điển, nhung cũng khá tốn thuốc. Thôi thì đành Tốn thuốc tí vậy để em nó qua cơn bệnh này là mừng rồi. Ít bữa có gì em sẽ báo cáo các bác.
Mà em có biết cái đệm catridge là ở chỗ nào đâu, cũng không biết catridge nó có đệm, cũng chửa biết cái kim nó có cơ cấu thế nào để có thể chuyển động trong cuộn dây từ trường của kim tết
Bác chú thích rõ cho em 1...6 giúp em ạ cám ơn bác[/quote] Em cũng xem hình đoán chữ... 1. Thanh (hoặc ống) kim loại không nhiễm từ, có vẻ như làm bằng hợp kim nhôm; 2. Phần nhạy cảm nhất: mũi kim nhọn thường bằng chất liệu có độ cứng cao, hình như là kim cương; 3. Thanh nam châm nhỏ; 4. Lõi từ; 5. Hai cuộn dây trong đó xuất hiện tín hiệu cảm ứng khi từ thông qua lõi từ biến thiên do dao động của nam châm; 6. ... Nếu em có ... thì em sẽ giải phẫu chi tiết xem như thế nào, đằng nào cũng đã... rồi
Em cũng xem hình đoán chữ... 1. Thanh (hoặc ống) kim loại không nhiễm từ, có vẻ như làm bằng hợp kim nhôm; 2. Phần nhạy cảm nhất: mũi kim nhọn thường bằng chất liệu có độ cứng cao, hình như là kim cương; 3. Thanh nam châm nhỏ; 4. Lõi từ; 5. Hai cuộn dây trong đó xuất hiện tín hiệu cảm ứng khi từ thông qua lõi từ biến thiên do dao động của nam châm; 6. ... Nếu em có ... thì em sẽ giải phẫu chi tiết xem như thế nào, đằng nào cũng đã... rồi [/quote] Em đã hiểu sơ, có điều em cũng vẫn muốn biết chi tiết hơn, như bác ahoang nói còn có đệm catridge... ngoài ra thì cây kim rung lên theo rãnh của đĩa, vậy cơ cấu cơ khí như thế nào để đảm bảo cây kim có thể rung được theo tần số của rãnh đĩa...bác ahoang giải ngố cho anh em đi :roll:
Báo cáo các bác, catridge của em đã xuất viện rồi, không thể tin được em nó lại trở về với sự lợi hại hơn xưa, phí điều trị thuốc men cũng khá hợp lý. Phù...may quá. Cám ơn các bác
@ Audio Passion: em ghen tị với cụ quá. Tham gia 2 ngày mà cụ đã đạt 10 posts. Em cũng đang trên đường spam kiếm post nên để ý và nhiều chuyện chút xíu. :mrgreen: :mrgreen:
Em lạy cụ, cụ soi kinh quá , chẳng qua em vừa rước cái của nợ TT Technics SL1200MK3 nên phải lên diễn đàn để học hỏi. Đọc tới đọc lui thấy nhiều cụ vừa mua TT lại bỏ chơi bán không thương tiếc nên cũng hơi lung lay . Nên em đang có suy nghĩ thế này: 1. Đã chơi TT phải có đam mê và thích cái cối xay nó quay quay. 2. Hệ thống âm thanh phải đủ tốt để cảm nhận sự khác biệt giữa âm thanh Analog và Digital (cái này chơi ít chi phí hơn nhiều). Âm thanh đĩa than nó trung thực và mộc mạc. 3. Và quan trọng nhất là khoản "Đầu tiên", vì không có khoản này thì sớm muộn cũng phải bỏ sớm do không có gì để nghe và thiếu xiền nâng cấp kim tết .
@Audio Passion: Khà khà, thế là em soi nhầm cụ rồi. Xin lỗi cụ. Có đam mê cứ chơi cụ ạ, Người khác bán kệ người ta cụ ơi. Em cũng có lần thử qua cái món đĩa than, hạng bét nhè, vì lúc đó em có nguồn đĩa phong phú. Em nhớ không nhầm thì một cái đĩa hình thức bình thường, nhiều cái còn rất mới, giá chỉ khoảng 50-100 yen, tương đươngs 10-20k vnd. Mua số lượng nhiều còn được chủ tiệm vui vẻ bonus vài cái. Hệ thống âm thanh không cần phải tốt mới có thể cảm nhận sự khác biệt analog/ digital gì đâu cụ ơi. Dàn cùi mía của em bỏ vào nghe cái khác ngay như mặt trời với mặt trăng ấy. Nhưng em không chơi lâu, vì chỗ ở của em nó không đứng yên như người ta, mà nó lắc lư suốt ngày vì sóng. Nhìn cái đĩa nó tráng trứng xót quá, thế là ngưng. Sau cũng ngại chơi lại vì lích kích lỉnh kỉnh