Em thấy có nhiều sỏi Sỏi lại chạy chéo chia cái phần đen đen làm 2 bên đối xứng rõ rệt Bên trên có 6 cái tròn tròn em thấy gióng tượng trưng cho nước mắt E mạnh dạn đặt tên cho bức này là: sỏi thận ạ
Chắc bác Thích tặng cho bác tuyennguyenand, hoặc bác tuyennguyenand cảm được cái đẹp lạ trong tranh bác Thich nên sưu tầm về, nói chung đặt tên cho thể loại tranh cẩn sỏi này khó phết :idea:
Em tự đặt tên cho tranh là "Phế Tích" mà thấy chưa phù hợp. Nó làm toàn bằng phế liệu các bác ạ. Em không biết bác Thích ạ
Em thấy giống như hình 2 lá phổi bị ung thư và có thêm mấy điếu thuốc .... Em đăt tên là " Đừng chết vì thiếu hiểu biết "
Theo kiểu Audio: - Hợp âm - Giao hòa - Octave (quãng tám) - Phân tần (Corossover) Theo kiểu khác: - Hồi sinh (vì làm bằng phế liệu) - Thời gian - Lãng du hoặc PHIÊU (vì nó khó nắm bắt) Bác dùng được cái nào thì nhớ trả bản quyền cho em nhé !
Em vẫn chưa tìm được tên tranh. Các bác tiếp tục đi ạ. Có một chi tiết rất vui: Đó là có điểm trên tranh được làm bằng mì ý. Nhưng treo lâu ngày con mọt nó ăn tạo thành những điểm có lỗ. Em phải sử lý chống mối mọt nhưng bức tranh lại thêm phần đẹp ra. hi hi .
Xin phép các bác, sau khi theo dõi topic trong vài ngày qua, em thấy topic không đem lại bất cứ giá trị nào cho diễn đàn, kể cả giải trí thư giãn như vị trí của nó. Vậy em khép lại cái gọi là "đặt tên cho tranh" này cho đỡ mất thì giờ và tiết kiệm tài nguyên diễn đàn.