Sau lần đầu cầm máy số đi chụp cùng người lính trẻ, em quyết tâm đi đâu cũng thủ súng trước ngực áo (cũng bắt chước kiểu của "lính"). Chiều nay rủ ông con trai đi chùa Láng gần nhà. Rút kinh nghiệm hôm trước toàn để Av nên người đi lại nhòe nhoẹt hết cả , hôm nay em chuyển hẳn sang M (manual), cảm giác tự tin và thân quen hẳn vì ngày xưa chụp máy cơ (film) toàn phải tự quyết như vậy. Đầu tiên là cứ 60/4 hoặc 5,6 mà bắn, sáng tối hơn cứ thế mà chỉnh Hôm nay quyết định tăng ISO lên trên 300 nữa cho nó dễ chụp. Mời các bác cùng em đi vãn cảnh chùa và chỉ bảo thêm cho đôi điều
Chợt nhìn thấy mấy cái nhà lố nhố, em dương máy lên bấm thấy nó sáng sáng qua quang cảnh u tịch của nhà chùa
Mấy tầng kiến trúc Ảnh này trông không đạt tí nào, định cắt cúp đi một chút nhưng hình như hết thuốc rồi, nhưng vẫn có ý nghĩa về... kiến trúc Dãy nhà ngang này
Ao và giếng, cổng và bể lố nhố. Em định chụp một cái gì đó ấn tượng, nhưng không tài nào làm được, ví dụ góc máy bám theo đường lượn của thành giếng... chắc là do súng ống chưa hiện đại lắm
Em có nhiều duyên nợ với chùa Láng lắm, người làng Láng mà nị. Em gửi vài tấm hình hôm mùng 3 vô topic của bác nhé. Em bắn bằng súng Nikon, mác gì em hổng rõ vì dùng lâu quá nó rụng mất mác :lol:
Bác nào không may xem phải nắm hình này, cấm... chê, hê hê. Hẹn gặp lại chùa Láng ở mục photo vào một chiều thu nắng cực đẹp, sau khi em sắm được súng như của Bang chủ, kụ Blue-way hoặc em Xì-tin.
Đấy, em phải dọa trước là không được chê mà lị, he he, nghe khen "ấy ấy" vẫn khoái hơn là chê thật :lol: :lol: :lol: