Ngày nóng bức đầu tiên của năm 2007, em và đồng đội tới thăm nhà thờ Phát Diệm. Lần này trong tay sẵn có chú máy ảnh cỏ, em tỉa lia lịa. Cảm xúc lớn nhất khi ngắm nhìn kiến trúc ở đây là sự đan xem giữa văn hóa phương Đông với phương Tây, trong đó thể hiện sự tôn trọng của kiến trúc đình, chùa Việt Nam nhưng những nét phương Tây thì vẫn nổi lên ngạo nghễ Sau đây mời các bác tiếp tục giới thiệu phong cảnh di tích mà các bác có nhé
Chắc hôm nay bác ClassA vừa đi qua đây :twisted: P/S: bác Kane xem ảnh y hệt mấy ông DIY nghe nhạc :lol:
Đi thăm Tây Thiên cũng đã lâu, hôm nay mới phát hiện ra ít... ảnh cũ. Khoe với các bác tí cho nó... thư giãn Có một sự thật là em lại không phải là người chụp những bức ảnh này, nhưng em xin phép rồi, các bác khỏi cần chê nhé [align=center] [/align]
Có một ít... người (Em bé trong ảnh làm em xúc động quá, lúc đi qua cứ tần ngần đứng lại tựa hồ muốn làm gì đó cho cậu mà cuối cùng chẳng biết mình có thể làm gì... chắc lại bị người yêu bỏ đây ) [align=center] [/align]
Bác làm em nhớ lại lần đi Nhà thờ Phát diệm nhiều năm trứoc: em tham quan đi lại chụp ảnh xong thì một cô bán hàng gần đó gọi lại mời ngồi và xin lỗi hỏi: có phải em có họ hàng gì với thầy Tám trong nhà thờ không. mình bảo không. Mấy Cô liền nói từ lúc bắt đầu em vào cả khu đó cứ bàn tán vì trông em giống thầy tám trong nhà thờ quá từ cách đi, cách nói chuyện với mọi người cả khuôn mặt nữa. lúc đầu mọi người lại nghĩ sao hôm nay thầy Tám lại mặc quần áo khác mọi ngày sau nhìn kỹ mới biết không phải. đến giờ em vẫn chưa biết mặt thầy tám kia, nhưng cứ suy nghĩ hay là mình có duyên đi làm thầy tu nhỉ! nhưng em ngại đi tu lắm lỡ mà em đi tu lại giống cha Đờ bờ ri ca sa trong phim tiếng chim hót trong bụi mận gai mất.
Cảm ơn bác đã cho ae được chiêm ngưỡng bộ ảnh của mình, quê em ở Ninh Bình thế mà em chưa được đến chỗ này ... chán thật