Ở VN mình có loại cáp (cable) nào bền hơn loại này không ạ

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by Black Jack, 9/6/11.

Thread Status:
Not open for further replies.
  1. Black Jack

    Black Jack Advanced Member

    Joined:
    23/10/07
    Messages:
    5.546
    Likes Received:
    6
    Location:
    Hà Nội
    http://vnexpress.net/gl/the-gioi/2011/0 ... c-cat-cap/

    Em thấy cứ đứt suốt thôi. :D

    - Quân đội "láng giềng, anh em" thì nói cần giữ bình tĩnh.

    - Ngoại giao của họ nói không biết có chuyện này

    - Quân đội mình cử nhiều tàu bảo vệ thì họ chạy

    - Ngoại giao mình thì lần nào cũng "cực lực phản đối"

    Ngư dân mình thì bị bắt, bị đòi tiền chuộc, rồi phải ký biên bản mới được thả về, bị bắn đe dọa, bị cướp ngư cụ, ngư phẩm. Thuyền to thì bị cắt cáp.

    Bàn để nâng cao tinh thần thôi, chứ em biết cũng không để làm gì.

    Cáp đứt lần 2, không biết interconnect balance hay unbalance đây.
     
    Tags:
  2. muoimeo_2005

    muoimeo_2005 Advanced Member

    Joined:
    24/2/10
    Messages:
    460
    Likes Received:
    1
    Topic kia đang sôi nổi,bác tách ra làm zầy?
     
  3. qtuanns

    qtuanns Advanced Member

    Joined:
    30/5/10
    Messages:
    831
    Likes Received:
    2
    Location:
    Gò Vấp-BRVT
    Tàu đánh cá mà nó cũng hăng gớm, dám nhảy vô tàu bự chảng để cắt.
    Sao không tránh được nhỉ?
     
  4. uydo

    uydo Advanced Member

    Joined:
    6/7/06
    Messages:
    700
    Likes Received:
    106
    treo trên dây cáp vài kg thuốc nổ TNT, cùng lắm thì nói là tai nạn thôi.
     
  5. thientuyen

    thientuyen Approved Member

    Joined:
    8/11/10
    Messages:
    41
    Likes Received:
    0
  6. pheulong

    pheulong Advanced Member

    Joined:
    11/1/07
    Messages:
    7.571
    Likes Received:
    18
    khổ ngư dân ta lành quá...ước gì ngư dân ta được như dân HP quê em....đụng vô bắn bỏ mịa nó luôn :evil: :twisted:
     
  7. metalworks

    metalworks Advanced Member

    Joined:
    5/8/09
    Messages:
    2.374
    Likes Received:
    8
    Bắn súng hoa cải hả bác :).

    Nó cắt suốt ấy mà...giờ mới nói thôi các bác. Thôi kệ đi, đánh ngoài biển đâu có du kích được đâu, mình 1 tàu nó 10 tàu. Đi tàu hải quân mình tàu nó to hơn chạy xẹt qua, tàu mình nghiêng ngả anh em ngã dúi dụi...Quốc tế hóa vấn đề như hiện nay đang làm là giải pháp duy nhất.
     
  8. pheulong

    pheulong Advanced Member

    Joined:
    11/1/07
    Messages:
    7.571
    Likes Received:
    18
    quê em là vậy :)
     
  9. phuongaudio

    phuongaudio Advanced Member

    Joined:
    5/8/06
    Messages:
    386
    Likes Received:
    230
    Location:
    Hanoi
    Em mơ được xem tin này : "Hai ngư phủ TQ phải bện viện VN cấp cứu khẩn cấp vì trúng đạn hoa cà hoa cải. Theo thông tấn xã Anh Ba, tàu đánh cá TQ xông vào cắt lưới tàu đánh cá HP nhưng đây là tàu buôn lậu của giang hồ HP ngụy trang". Tại bệnh viện, sau khi tháo bỏ trang phục, giấy tờ CMT của quân đội giải phóng anh Ba rơi ra :D
     
  10. phuongaudio

    phuongaudio Advanced Member

    Joined:
    5/8/06
    Messages:
    386
    Likes Received:
    230
    Location:
    Hanoi
    Em lại mơ tiếp: " Tàu thăm do VK X đi vào vung thăm dò. Đến đường ranh giới vùng thăm dò, tàu nhận được yêu cầu trả lời mật khẩu của vành đai thủy lôi tự động: Vành đai hỏi:" Trường Sa, Hoàng Sa", tàu phát tín hiệu trên tần số bí mật : "Là của VN". Vành đai không kích hoạt và tàu đi vào vùng thăm dò an toàn. Mười phút sau, tại vành đai thủy lôi có một chiếc tàu đánh cá bị thủy lôi đánh chìm. Máy tính vành đai thủy lôi ghi nhận: khi vành đai hỏi" Trường Sa, Hoàng Sa", tàu đánh cá trả lời" Nằm trong lưỡi bò của ngộ"
     
  11. dohaithanh

    dohaithanh Advanced Member

    Joined:
    16/9/09
    Messages:
    1.278
    Likes Received:
    4
    Duỵt con mợ bọn Khựa bẩn này, chúng nó cắt cáp với quấy nhiễu các tàu thăm dò, giàn khoan của mình e nờ lần rồi; em biết anh em Hải quân của mình cũng cay lắm nhưng ...

    Mua làm éo gì cho lắm tàu ngầm lớp nọ lớp kia, để "ăn" với để ngắm :twisted:
     
  12. November_Rain

    November_Rain Advanced Member

    Joined:
    17/1/11
    Messages:
    1.893
    Likes Received:
    626
    ý kiến của bác thể hiện rõ sự tỉnh táo và đánh giá cực chuẩn. khâm phục bác
     
  13. Niagara

    Niagara Advanced Member

    Joined:
    10/3/09
    Messages:
    2.332
    Likes Received:
    305
    Location:
    Nhị Hà.
    Em thì nghĩ khác cứ choảng, choảng thật lực, vừa choảng vừa quốc tế hoá, đấu tranh ngoại giao, gì chứ cắn mình mấy phát mình cũng phải vả cho nó đi mấy cái răng chứ, ai lại cứ như bình vôi thế nào được. :twisted:
     
  14. November_Rain

    November_Rain Advanced Member

    Joined:
    17/1/11
    Messages:
    1.893
    Likes Received:
    626
    còn e thì chỉ sợ chưa kịp làm gì nó, nó đã ... tự làm gì chính nó rồi bô toáng cả lên, có cái cớ để gởi quân tới trấn giữ, lúc đó thì ... :cry:
     
  15. dongxanhvp

    dongxanhvp Advanced Member

    Joined:
    25/11/10
    Messages:
    1.302
    Likes Received:
    16
    Em thì không ủng hộ chủ động "oánh nhau" với bất kỳ ai chứ chả riêng gì bọn chó dại cắn càn này.

    - Nó đang cố tình chọc để mình ức lên táng nó một phát là nó có cớ biến khu vực thuộc chủ quyền của mình thành khu vực tranh chấp, sau một thời gian ì xèo làm mấy chủ nhược tiểu mệt mỏi, nó sẽ đưa ra giải pháp tạm gác chuyện tranh chấp lại, cùng nhau khai thác tài nguyên biển

    - Đánh nhau thì khổ nhất là dân đen, còn mấy bác ăn to nói nhớn thì họ đều có cơ sở vững chắc ở nước ngoài hết rùi. Cùng lắm là tếch như bác Thạt Xỉn của Thái là xong.

    - Nó ép quá thì mình cũng phải "oánh" thôi, nhưng em mơ VN mình sẽ có một đội cảm tử như mấy bác vác bom 3 càng thời chống Pháp hoặc hiện đại hơn thì như đánh bom liều chết kiểu Taliban. Cử vài ngàn bác sang nước nó, cứ nhè những chỗ trọng yếu mà "nhấn nút biến" :lol: . Kiểu gì chả thành công vài chục vụ để lại tiếng vang cho hậu thế... :mrgreen:
     
  16. November_Rain

    November_Rain Advanced Member

    Joined:
    17/1/11
    Messages:
    1.893
    Likes Received:
    626
    vấn đề nằm ở điểm gút mắc mà bác vừa nêu ra, tranh chấp và đụng độ là có thực nhưng đội quân mà bác nằm mơ (e thì ko mơ thế, e mơ có hẳn 1 trung đội giỏi đột nhập, nguỵ trang và làm bom siêu việt cơ :mrgreen: ) thì lại không có thực :mrgreen:

    các bác coi, đến ngay cả chính dân TQ cũng bị tẩy não khi họ tin rằng chủ quyền của nước họ là xác đáng trên vùng tranh chấp ở biển đông, họ tin như thế nên khi biết dân VN biểu tình thì họ tức giận

    nguồn: http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam ... _row.shtml

    e thích bài viết này của bbc
    nguồn: http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2 ... ions.shtml
     

    Attached Files:

  17. dongxanhvp

    dongxanhvp Advanced Member

    Joined:
    25/11/10
    Messages:
    1.302
    Likes Received:
    16
    Em nghĩ bây giờ giải pháp hay nhất là thỉnh thoảng mình thụt cho nó một quả tên lửa hoặc ngư lôi kiếm vài cái xác tàu của nó để nuôi san hô :lol: . Phải ăn miếng trả miếng chứ để thế này ấm ức lắm :evil:. Vùng biển đang tranh chấp với mấy quốc gia nên nếu không có bằng chứng rõ ràng nó cũng chịu đếu làm gì được mình :mrgreen:
     
  18. qtuanns

    qtuanns Advanced Member

    Joined:
    30/5/10
    Messages:
    831
    Likes Received:
    2
    Location:
    Gò Vấp-BRVT
    Em nghĩ chắc không có cơ hội để "thỉnh thoảng" lại thụt đâu ạ. Mình thụt 1 phát đầu là nó thụt lại 1000 phát, vậy là mình xong luôn, hết cơ hội thụt phát thứ hai :mrgreen:
     
  19. walkman

    walkman Advanced Member

    Joined:
    11/2/09
    Messages:
    4.574
    Likes Received:
    21
    Cái link bác đưa bị deleted rồi còn đâu :( . Chán, thà không hay không biết còn hơn :twisted:
     
  20. Lamsaigon

    Lamsaigon Advanced Member

    Joined:
    5/12/08
    Messages:
    684
    Likes Received:
    20
    Location:
    VietNam/US.
    Xin ủng hộ tinh thần bác chủ, có một loại cáp(cable) rất tốt và rất bền nhưng nó khá dài do VN mình sản xuất, nó không những khó cắt mà theo em là không thể cắt được, nó không được làm bằng bạc, bằng vàng hay đồng, nó không lợi cho dải trên( treble), dải dưới ( bass) hay tiếng trung( mid) mà lợi cho toàn dải. (toàn dải đây có thể hiểu là toàn dải sơn hà)
    Đó là sợi dây yêu nước, là sự tự hào và tinh thần bất khuất của dân tộc. Sợi dây này khá dài nó dài từ Bắc-Trung-Nam không những vậy nó còn kéo ra khá xa vươn ra tận biển tới Hoàng sa, Trường sa và ra ngoài 200 hải lý suốt chiều dài bờ biển VN. Sợi dây đó em nghe nói được làm từ khá lâu, khoảng đâu 4000 năm gì đó khi làm dây đó nhiều người đã phải hy sinh, phải trả giá bằng máu, nước mắt và trải qua rất nhiều thế hệ đều làm như vậy khiến cho sợi dây ấy ngày càng bền chặt. Khi cần dùng ta chỉ việc lấy sợi dây ấy ra mà cột, mà cắm rút thì chẳng có đứa nào dám cắt vì chúng nó biết có cắt cũng chẳng được.
    Xin bỏ qua những dòng lan man của em.
    Lamsaigon. :D
     
  21. ThanhVNS

    ThanhVNS Advanced Member

    Joined:
    13/10/06
    Messages:
    7.105
    Likes Received:
    80
    Location:
    77/25/1 Phạm Đăng Giảng-Q Bình Tân-TP.HCM (M4-KCN
    Cái Viking II vừa mới làm cho bên em xong, sáng hôm qua bắt đầu kéo sang lô 136. Sáng nay em đang deal mấy cái offhire thì mấy bác CGG la làng bị cắt tiếp :( cũng may nó vừa xong Job bên em Haizzzzzzzzz!

    Hôm nọ mấy cái của nợ ấy cũng lảng vảng và ủi vào bên chỗ em nhưng mấy cái chase boat xua ra chứ không nó cũng thịt luôn bên em rồi. Sống bên cạnh anh Phéo chì cũng căng lắm bác ơi

    Thân,
     
  22. thanhyk

    thanhyk Advanced Member

    Joined:
    21/2/09
    Messages:
    373
    Likes Received:
    8
    Em nhận thấy trong lịch sử VN và TQ có nhiều điểm rất giống nhau. TQ được gọi là 'bành trướng' từ trong văn hoá ngàn năm và sau này vẫn vậy, VN cũng học điều này rất sớm và thậm chí đạt đến mức độ hoàn hảo hơn là tiêu diệt cả một nền văn hoá (ví dụ nền văn hoá Chăm) điều mà trong lịch sử rất ít quốc gia làm được. Trong lịch sử đô hộ ngàn năm của TQ thì cứ khi ta yếu thì ta cống nạp khi ta mạnh thì ta khởi nghĩa, như các các khởi nghĩa và đánh bại TQ của Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo v.v... Ngày nay thế giới đã thay đổi nên các tranh chấp có ý nghĩa phân chia lợi ích và tạo bố cục quyền lực mới (tranh chấp với VN không phải chỉ là mục đích muốn lấy phần đất đó mà nghĩ rộng hơn là tạo vị thế quyền lực mới trên thế giới nói chung). Và như lịch sử minh chứng nếu hiện nay ta yếu thì đến các thế hệ con cháu chắt chúng ta mạnh thì sẽ lấy lại những gì hiện tại chưa xử lý được (việc đâu còn có đó là vậy).
    Tuy vậy VN cần chủ động thể hiện quyết tâm và lôi kéo sự ủng hộ trên toàn thế giới, đồng thời phải tìm ra không chỉ ý nghĩa trước mắt của hành động xâm lược này mà là những ý nghĩa bên trong được che đậy, tìm ra những bất lợi cho TQ khi chúng ta đồng thuận với tất cả các kẻ thù về kinh tế lẫn chính trị với TQ nếu TQ không từ bỏ lập trường xâm lấn này (ai cũng vậy chẳng muốn lấy con tép mà để bị mất con tôm). Còn khi đã đánh nhau mình yếu mà đòi cương thì như ngoài đời nói 'mày cương thì cho mày đi bác sĩ cường', phải dùng mêm thắng cứng, nhu thắng cương như ông bà đã dạy khi mình yếu hơn, đã đánh thì phải tiên hạ thủ vi cường một đòn là knockout chứ nó mạnh hơn mà không chết thì mình chết chắc.
     
  23. thientuyen

    thientuyen Approved Member

    Joined:
    8/11/10
    Messages:
    41
    Likes Received:
    0
    Thấy hai nhóm côn đồ đang thanh toán nhau thì chắc là dân, cả CA cũng để vậy cho bớt được thằng nào thì xã hội được nhờ :)
     
  24. dongxanhvp

    dongxanhvp Advanced Member

    Joined:
    25/11/10
    Messages:
    1.302
    Likes Received:
    16
    Đến em là người Việt chính cống mà nhiều lúc xem phim ảnh về văn hóa, lễ hội của mình còn chả phân biệt nổi sự khác nhau giữa văn hóa Việt và văn hóa Tàu nữa là cho Tây xem :( . Trong quá khứ VN chưa bao giờ là 1 cường quốc của TG (còn không bằng Campot đã có thời là đế chế Khơ me hùng mạnh), luôn luôn mờ nhạt bên cạch cái bóng khổng lồ của gã láng giềng tham lam, thâm hiểm. Cũng không riêng VN, hầu như tất cả những nước có chung biên giới với bọn khốn này đều bị chung số phận hẩm hiu như vậy. Từ Việt, Lào, Tây tạng, Nê pan, Bắc Triều tiên, Mông cổ, Kagiắcxtan, Ấn độ...Dân tộc hán là một dân tộc tham lam và thông minh, tàn bạo và nham hiểm, nhẫn nhịn và quyết tâm...Họ đã xây dựng lên một đất nước gần như là siêu cường duy nhất của TG trong suốt thời kỳ trung cổ, một trung tâm văn minh của TG nhưng họ cũng đủ thời gian công sức để đi quấy phá, hạn chế các quốc gia láng giềng. Nói thế để ta có cái nhìn khái quát hơn về kẻ thù truyền kiếp của mình. Đánh nhau thì ta đã và có thể thắng họ trong nhiều cuộc chiến, nhưng ta luôn thua họ trong chiến lược, sách lược. Ta luôn là người bị động, họ luôn là người chủ động trong các cuộc "chơi". Tại sao và khi nào VN ta mới có thể thoát khỏi sự ám ảnh ngàn năm này ?
     
  25. thanhyk

    thanhyk Advanced Member

    Joined:
    21/2/09
    Messages:
    373
    Likes Received:
    8
    "...Tại sao và khi nào VN ta mới có thể thoát khỏi sự ám ảnh ngàn năm này ?"
    Câu hỏi rất hay nhưng tất cả do mình chứ không do họ, và em nghĩ dân tộc Hán không phải hùng mạnh nhất trong thời trung cổ, và hiện nay không còn quan điểm kẻ thù truyền kiếp...
    Việt Nam cũng như các nước khác luôn coi trọng bạn bè và hữu nghị nhất là với các nước láng giềng, nếu bác làm chính trị mà cứ hăm he các nước láng giềng thì ko lâu bền được (ông bà có câu quan nhất thời dân vạn đại, tuy không hợp với hoàn cảnh nhưng cũng có ý ko có áp bức nào là vĩnh cửu).
    Dù quan điểm diễn đàn là không đả động chính trị, tôn giáo v.v... nhưng trao đổi nhẹ nhàng, cởi mở thì chắc tự do ngôn luận không cấm ạ. Em nhận thấy mỗi thời đại, mỗi giai đoạn đều có hoàn cảnh nội tại của nó, vì thế em hoan nghênh giải phóng miền nam, giành độc lập tự chủ. Hoà bình đã hơn 35 năm và đã qua nhiều thời kỳ khác nhau vì vậy cũng cần có những suy nghĩ và đổi mới phù hợp so với thời chiến tranh. Trước em có nghe có ý kiến nói rằng chiến tranh thì người Cộng sản rất giỏi, là số 1 và hầu như kết quả chưa bao giờ thua (hỏi bao nhiêu triêu con người đều chung lý tưởng giải phóng đất nước, hy sinh quên mình vì non sông vì nòi giống thì không sức mạnh đế chế nào áp bức được, hôm nay có thua thì đến đời con cháu cũng sẽ thắng) vì vậy Mỹ thua hoặc chế độ cũ bại chỉ là sớm hay muộn thôi. Em cũng có nghe là làm kinh tế và chính trị phải là người có khả năng về lĩnh vực đó chứ không thể vị tướng anh hùng thời chiến cũng sẽ thành vị tướng về kinh tế và chính trị thời bình được. Trải qua 35 năm chúng ta đổi mới rất nhiều nhưng vẫn chưa đủ, nhìn lại quãng thời gian từ cách mạng Tân Hợi Trung Quốc (Mao Trạch Đông), hoặc ngắn hơn như từ thời chiến tranh phân chia Nam - Bắc Triều Tiên, thời đó Việt Nam giàu hơn họ, giỏi hơn họ, rồi quãng thời gian sau chiến tranh không ít nhưng phát triển lại kém hơn. Trung Quốc sau từng ấy năm nay trở thành đối trọng số 2 trên thế giới và định hướng đứng đầu thế giới sau 30 năm nữa. Hàn Quốc sau 40 năm trở thành nền kinh tế được thế giới ngưỡng mộ, năm 1998 tổ chức thế vận hội, năm 2002 tổ chức worldcup và khi khách tham quan đi du lịch Hàn Quốc bạn có thể được hướng dẫn viên dẫn đến dinh tổng thống để bắt tay và tổng thống sẽ nói với các bạn hướng dẫn viên là đất nước tôn trọng và biết ơn họ rất nhiều vì các bạn đã giới thiệu về đất nước Hàn Quốc cho thế giới biết (hướng dẫn viên còn nói ở Hàn Quốc gặp tổng thống dễ hơn gặp diễn viên nổi tiếng không biết thật không). Còn Nhật Bản thì thôi em không dám nói luôn.
    Em cũng nghe nói có những học thuyết nghiên cứu và phát biểu là thế giới đang hướng về phương tây và là điều tất yếu cho phát triển (điển hình là Nhật Bản sau khi bị tàn phá bom nguyên tử). Khi em hỏi một số người lớn có công ăn việc làm tốt và được coi là trí thức có muốn sống ở nước ngoài (phương tây) không, họ trả lời KHÔNG vì văn hoá và cảm nhận về hạnh phúc không thay đổi được ở môi trường mới NHƯNG sẽ cố gắng tạo điều kiện cho con cái đi học hoặc sống ở nước ngoài vì phải học-hiểu và biết họ giỏi và phát triển như thế nào. Quan điểm này không ngoại lệ với quan chức (con cái họ du học, làm việc ở phương tây chứ không chọn phương đông).
    Tóm lại đất nước luôn đổi mới và theo quy luật phát triển chung nhưng tuỳ theo điều kiện nội tại và sự bức phá (tự nhiên em nhớ đến Bác Hồ, chỉ có người là làm tốt nhất nếu còn sống đến ngày nay và chắc hẳn VN không mạnh lắm thì cũng phải đứng đầu khối Asean). Tin rằng con cái các quan chức và con cái các bạn sẽ giúp đất nước đi lên nhanh chóng.
    Còn em và các bác tiếp tục lại mở dàn nghe trước các vấn đề này... :D
     
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page

Loading...