Tụi con gái trên trái đất này (trên trái đất khác thì tôi không biết!) hình như đều được đúc ra từ một khuôn. Có một cái thói, không hiểu là thói tốt hay thói xấu, gần như đứa con gái nào cũng "mắc phải". Đó là sau khi chuyển từ giai đoạn "thăm dò bí mật" qua giai đoạn "thừa nhận hợp pháp" bao giờ đứa con gái cũng hỏi đứa con trai một câu theo đúng... sách vở : "Trước khi quen em, anh đã quen mấy người rồi?" Chẳng hiểu tụi con gái hỏi câu đó để làm gì. Bởi trong những trường hợp "gay cấn" như thế này, tụi con trai không đứa nào dại gì nói thật. Đứa nào cũng ra vẻ ngây thơ vô tội để chứng tỏ mình là người có "lý lịch trong sạch" nhất thế giới. Mong các bác trả lời giúp em nhé! __________________
- Trước khi quen em, anh đã quen mấy người rồi? - Thì cũng giống như em, cũng khoảng chừng đó mà. - Khiếp, anh ghê quá đi....
- Trước khi quen em, anh đã quen mấy người rồi? - Thì cũng giống như em, cũng khoảng chừng đó mà. - Vậy mình chia tay, em không thể chấp nhận được ... :lol: :lol: :lol:
- Trước khi quen em, anh đã quen mấy người rồi? - Hừm, để xem..... Mười lăm phút sau: - Nếu anh thấy ngại thì thôi. Em cũng không ép anh mà. - Từ từ đã, anh còn đang đếm!
Thế bác đã quen bao nhiêu cô hỏi những câu như thế? Câu này dễ ợt có gì phải tỏ ra ngây thơ vô tội nhỉ, cứ thẳng tuột mà giả nhời chớ. Mà chỉ có ông nào bị "chột dạ", "có tật giật miềng" mới cảm thấy bị lâm vào tình cảnh "gay cấn" thôi, hè. Nếu thay từ "quen" thành "yêu" thì quả cũng lứu lưỡi thật - Trước khi quen em, anh đã quen mấy người rồi? - Nhiều lắm, vì trước anh tuyền đi đòi nợ :mrgreen: @ Bác Kienaudio: câu trả lời đỉnh nhất
Nguyên văn đoạn trích trên là bác chủ topic lấy từ "Cô gái đến từ hôm qua" của Nguyễn Nhật Ánh đấy. Ngày xưa cụ hâm mộ lắm mà sao bi giờ trả lời phũ phàng quá vậy... Thật là giang sơn khó đổi mà bản tính dễ dời, cổ nhân nói cấm có sai đâu :lol:
Ừ, kể cũng giật mình. Cái nhỏ Tiểu Ly hồi nhỏ của tớ (cả của kụ nữa) giờ chẳng hiểu ở nơi nao. Nhiều khi cứ hồi hộp sợ một hôm nào đó, có một cô nào đó vén tóc lên lộ ra một vết thẹo mờ mờ Nhớ không :wink: (Không phải phũ phàng mà tuyền trả lời thế nó... quen rồi)
Mà tớ dám chắc câu hỏi chắc chắn... bị hỏi là: "Vì sao anh yêu em" và "anh bắt đầu yêu em từ bao giờ" cơ
Trước khi quen em, anh đã quen mấy người rồi? Trước khi quen em, anh đã yêu mấy người rồi? Trước khi quen em, anh đã ... mấy người rồi? :mrgreen: câu cuối khó nhất :lol:
Ngày xưa cụ hâm mộ lắm mà sao bi giờ trả lời phũ phàng quá vậy... Thật là giang sơn khó đổi mà bản tính dễ dời, cổ nhân nói cấm có sai đâu Mới hôm qua còn khen cái Ampli, cái đầu CD hoặc đôi loa của mình hay thế nhỉ Hôm nay có tý điều kiện nâng cấp sytem, thế là đẩy ngay những thứ hôm qua còn khen hay vào một xó Có người thì cho đi, bán đi cho khuất mắt, phũ phàng hơn là còn tuyên bố không thể nghe lại những thứ mà một hồi đã khen nức nở. Đấy là cái tính xấu nhất của các audiophile có thể nói là đồ dã man Sipam phát .
Do tác động của môi trường thôi bác ạ. Nhân chi sơ vốn bản ác, có cơ hội là cái ác nó vùng lên. :mrgreen:
Thú thật với các bác là em đã bị hỏi cái câu hỏi tới ba lần rồi! 1. Hồi còn học phổ thông. {Trả lời thật=>Thành công nhưng ra trường thì chia tay} 2. Lúc học DH. {Trả lời thật=>bị coi là nói xạo. Em ghét cho đi luôn. Tội không chịu tin tưởng vào người khác} 3. Mới đây cách 6 hôm thôi. {Nói xạo => thành công, thành công, đại thành công} Em rất bức xúc. Nên vào diễn đàn hỏi để cho biết sau này còn gặp em sẽ trả lời cho hay. Quả là em chôm ngay câu của nhà văn NNA trong "Cô gái đến từ hôm qua" vì nó giống với thắc mắc của em. Cám ơn các bác nhé. Nhưng bây giờ em không cần câu trả lời nữa. Em đã thành công rồi và sẽ không cần trả lời ai nữa và cũng chẳng cần thắc mắc nữa. Còn bác nào thích thì cứ tiếp tục cái topic này nhé.