5-9 ! Sáng nay đưa con trai đi khai giảng năm học mới

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by Scorpio, 5/9/06.

  1. Scorpio

    Scorpio Moderator

    Joined:
    2/12/05
    Messages:
    7.236
    Likes Received:
    3.300
    Location:
    VNAV
    Sáng nay mình đưa con trai đi khai giảng năm học mới (vào lớp 1) mà bồi hồi nhớ lại ngày này cách đây 30 năm mình cũng bỡ ngỡ như nó !!
    Đúng là thời gian chẳng đợi ai :)
     
    Tags:
  2. Mission752

    Mission752 Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    3.192
    Likes Received:
    20
    Nói đến đưa con giai đi học thì em có nhiều chuyện vừa buồn cười vừa thương con.

    Số là một sáng em dẫn cu con 3 tuổi đi học, trên đường đi ông cu con nhà em vừa ngước nhìn mặt bố và luôn miệng " Bố ơi, con không đi học" em phải làm công tác tư tưởng nào là: "Xe ô tô đâu hả con ?" - " Đây bố này! ". Rồi lại " Xe máy đâu hả con ? " - "Đây bố này! "... Sau một hồi hỏi han thì em quên béng mất và đi quá cổng trường, ông cu con tưởng không phải đi học nên hớn hở khoe với bố: " Bố ơi, trường của con đây này" - em chợt sực tỉnh và vòng xe lại thì thấy mặt cu con đã méo xệch... Mỗi khi nghĩ đến lúc đó em vừa buồn cười vừa thương con.
     
  3. ClassA

    ClassA Moderator

    Joined:
    5/12/05
    Messages:
    2.524
    Likes Received:
    46
    Sao lại thương, cho nó đi học thì ấm vào thân nó chứ có sao đâu. Em nhớ ngày xưa bố dẫn đi học cũng hay khóc, nhưng vì thương bố mình vất vả, chỉ mong chóng lớn để tự đi một mình.. :D
     
  4. anhchangngongan

    anhchangngongan Advanced Member

    Joined:
    7/12/05
    Messages:
    1.753
    Likes Received:
    2
    Location:
    Bình Thạnh, SG
    Gởi các bác Thư mục vụ của Đức Hồng Y

    MeMaria.org - Gio Cua Me

    Thư mục vụ mùa khai trường năm học 2006-2007

    Thưa anh em linh mục,
    Anh chị em tu sĩ, giáo dân,


    Và giáo chức Công giáo thân mến.

    Mùa hè đã chấm dứt. Một mùa khai trường mới đã bắt đầu. Trong thời gian mùa hè vừa qua, nhiều ý kiến của nhân dân đã đóng góp và đề nghị đổi mới một nền giáo dục phiến diện và lệch lạc. Những ý kiến đó đã được giới hữu trách lắng nghe và đón nhận với thái độ hứa hẹn. Do đó, mùa khai trường năm học bắt đầu gợi lên trong lòng nhiều người niềm hy vọng và chờ đợi.

    Thế nhưng, nếu chúng ta chỉ chờ đợi và hỵ vọng thôi chưa đủ. Người người còn có bổ phận góp phần tích cực đổi mới công cuộc giáo dục con người Việt Nam trong xã hội hôm nay.

    Tôi xin chia sẻ với anh chị em tâm tư của tôi, như một gợi ý nhắc nhở anh chị em hoàn thành vai trò giáo dục từ trong “ gia đình” và “ giáo xứ “.

    Trước hết, nhìn các em tung tăng, hân hoan tới trường, tôi chợt nghĩ đến câu ngạn ngữ xưa : “ Một tinh thần lành mạnh trong một thân thể tráng kiện”. Một chân lý xưa nhưng vẫn còn nguyên giá trị cho thời đại hôm nay. Trẻ em hân hoan bước vào ngày khai trường không đơn thuần là yếu tố tâm lý nhưng đó còn là biểu lộ một trạng thái sức khỏe tốt. Những ngày mùa hè vừa qua đã cho trẻ trạng thái đó. Nhưng liệu việc học tập dồn dập của những ngày sắp tới có đánh mất đi trạng thái này ? Đây chính là điều mà bậc phụ huynh phải suy nghĩ. Tuỳ mỗi giáo xứ, mỗi gia đình, mỗi cá nhân, chúng ta hãy tạo cơ hội để trẻ có được một sức khoẻ tốt hầu có thể hấp thụ được kiến thức tốt.

    Mặt khác, hình như nhà trường ngày nay chỉ quan tâm cách phiến diện đến sự phát huy khả năng hiểu biết và ghi nhớ. Phát huy cách toàn diện khả năng trí tuệ của con người, đòi hỏi phải quan tâm và chú tâm phát huy cả khả năng phân tích và tổng hợp, khả năng phán đoán và nhận định, khả năng sáng tạo và nhìn xa trông rộng, khả năng lựa chọn và quyết định thực hành điều chân, thiện, mỹ. Tất cả những khả năng đó tạo nên nền tảng vững chắc cho việc xây dựng một nhân cách vẹn toàn và trưởng thành cho con người hôm nay.

    Do đó, bậc phụ huynh không thể phó mặc việc giáo dục con em cho nhà trường ngày nay. Các gia đình và các giáo xứ hãy quan tâm và quyết tâm góp phần phát triển con người toàn diện về mọi mặt thể chất và trí tuệ, tinh thần và tâm linh, giúp con em ngày càng lớn lên càng nên người tốt, người chân chính và trung thực, người có tấm lòng nhân ái và bao dung, có tinh thần khiêm tốn phục vụ, người hữu ích cho gia đình, cho quê hương đất nước và cho Giáo hội. Đó cũng là góp phần phát triển vững bền xã hội và nâng cao nền văn hóa và đạo dức của dân tộc Việt Nam trong tiến trình toàn cầu hóa hôm nay.

    Xin Mẹ Maria là nhà giáo dục mẫu mực trong gia đình, xin Mẹ hãy đồng hành với các gia đình trong nhiệm vụ vừa cao cả vừa khó khăn này.

    Tòa Hồng Y TP. Hồ Chí Minh
    Tháng 9 năm 2006

    GB. Phạm Minh Mẫn
    Hồng Y Tổng Giám mục

    Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn
     
  5. Big_Horn

    Big_Horn Approved Member

    Joined:
    28/4/06
    Messages:
    14
    Likes Received:
    0
    Bác xạo pà cố luôn :)
     
  6. Rumbeng

    Rumbeng Advanced Member

    Joined:
    2/12/05
    Messages:
    3.139
    Likes Received:
    32
    Location:
    P.Phú Mỹ Q.7 - TP HCM
    Em ghen tị với các bác, con em thì do .... vợ em đưa đi học nên chả biết bàn gì với các bác !
     
  7. Blue_wave

    Blue_wave Advanced Member

    Joined:
    29/12/05
    Messages:
    1.791
    Likes Received:
    1
    Location:
    Hà nội
    Híc, trường của thẳng cu nhà bác mà tổ chức khai giảng vào đầu giờ chiều như trường thằng cu nhà em thì chắc là bác chẳng còn tâm trí nào mà bồi hồi nữa đâu.

    Bố con nhà em bị kẹt ở ngã tư Ngô Quyền - Hai Bà Trưng. Nước ngập tới ...bẹn :evil: động cơ xịt ngóm. Ông bố phải công kênh ông con lên vai cho khỏi ướt rồi lội bì bõm đi thuê xe ôm đưa con tới trường. :lol:

    Thảm cảnh... Hà lội
     
  8. Scorpio

    Scorpio Moderator

    Joined:
    2/12/05
    Messages:
    7.236
    Likes Received:
    3.300
    Location:
    VNAV
    May quá ! Con nhà em học sáng !

    Chia xẻ với bác : trưa nay ngồi uống cafe với hai bác VNAV xong em phải xin nhà hàng một cái túi nilon để đựng giày và lội nước về ! Hai bác đó đi sắm được 3m dây VDH ngồi lại sau, chép miệng " Biết thế mang mỏ hàn ra đây hàn chờ nước rút cho rồi " !!!

    He he
     
  9. Aries

    Aries Advanced Member

    Joined:
    2/12/05
    Messages:
    6.514
    Likes Received:
    56
    Location:
    VNAV
    Sáng nay em cũng chở con em (3t) tới trường khai giảng năm học mới.

    Sà vào lòng cô giáo rồi mà mặt cu cậu vẫn buồn thiu (sau 2 tuần nghỉ hè được ăn chơi nhảy múa)

    Đúng là cu cậu sướng mà không biết đường sướng, các bác VNAV và bố nó bây giờ muốn sà như thế cũng chả được. ;-)
     
  10. nck_kool

    nck_kool Advanced Member

    Joined:
    8/3/06
    Messages:
    6.580
    Likes Received:
    5
    Location:
    Tây Bắc
    Thằng cu nhà em ngoan, bố dắt vào lớp, cầm cờ cầm hoa xong ngồi im một chỗ mắt nhìn ra ngân ngấn nước :cry: .

    Mịe, chắc nó cũng thương bố nó giống bác CLA ngày xưa. Rưng mà bố nó quay đi xong cũng tí khóc 8) .

    Thế mới biết ngày xưa mình thi thoảng cũng mất dạy thiệt.
     
  11. Aries

    Aries Advanced Member

    Joined:
    2/12/05
    Messages:
    6.514
    Likes Received:
    56
    Location:
    VNAV
    Bác Rùm có đưa con đi học cũng không được tham gia topic này vì...

    tên của topic ;-)
     
  12. nck_kool

    nck_kool Advanced Member

    Joined:
    8/3/06
    Messages:
    6.580
    Likes Received:
    5
    Location:
    Tây Bắc
    Thì ra bác Đức cấu kết với bác Thiện, xơi bác Rùm. Tội nghiệp :cry:
     
  13. underlowend

    underlowend Advanced Member

    Joined:
    11/12/05
    Messages:
    72
    Likes Received:
    11
    Tiếc cho Bác Rùm thật, em thì thích cái khoản đưa đón con lắm, vì trường con em cách tiệm anh Dũng Audio vài bước, thỉnh thoảng em lại lượn sang đó, có điều hôm nào có mua gì phải giấu trong người không cu cậu tâu là hỏng, có khi về đến nhà là phải đi giật lùi.
     
  14. TuanHA

    TuanHA Advanced Member

    Joined:
    29/7/06
    Messages:
    125
    Likes Received:
    0
    Location:
    Hanoi
    Sáng nay phải họp không có cách nào trốn được.

    Trưa về xem băng Osin quay thấy thằng con mếu máo.

    Thương phết... hơn 3 tuổi rồi mà vẫn khóc... huhu...
     
  15. Blue_wave

    Blue_wave Advanced Member

    Joined:
    29/12/05
    Messages:
    1.791
    Likes Received:
    1
    Location:
    Hà nội
    he he... hóa ra mấy ông audiophile này vẫn còn thương con cái phết !!!
     
  16. anhchangngongan

    anhchangngongan Advanced Member

    Joined:
    7/12/05
    Messages:
    1.753
    Likes Received:
    2
    Location:
    Bình Thạnh, SG
    Xem con gái ngoan đi học nè!

    Gởi ké tấm hình con em chuẩn bị đi mẫu giáo lúc 2 tuổi:
     

    Attached Files:

  17. monolube

    monolube Approved Member

    Joined:
    28/5/06
    Messages:
    8
    Likes Received:
    0
    Bác này lại gợi cho Bác Rùm quyết DIY thêm nữa đây.

    Không chừng 3 năm nữa thì Bác Rùm mới quay lại topic này đó :lol: :lol:
     
  18. Thichduthu

    Thichduthu Advanced Member

    Joined:
    18/12/05
    Messages:
    5.950
    Likes Received:
    36
    Location:
    nowhere
    Sáng đưa 2 thằng kháu đến trường:
    Cô vừa ôm con, vừa liếc bố, thì thầm "hèn chi ... con ba xxx ... lắm!" :shock:
    Chã hiễu... :lol:
     
  19. Rumbeng

    Rumbeng Advanced Member

    Joined:
    2/12/05
    Messages:
    3.139
    Likes Received:
    32
    Location:
    P.Phú Mỹ Q.7 - TP HCM
    Tưởng 1 mình chốn chui trốn nhủi, nhìn lại còn có bác Via ... nên đỡ tủi :roll:
     
  20. Virgo

    Virgo Moderator

    Joined:
    2/12/05
    Messages:
    2.225
    Likes Received:
    28
    Location:
    VNAV.VN
    Mới đó mà đã 1 năm.

    Những khuôn mặt ngơ ngác của năm ngoái nay đầy tươi vui với cờ trên tay và khăn quàng đỏ.
    Cô con gái 8 tuổi năm ngoái còn khóc nhè nay đã hát rất rõ và đúng nhịp Quốc ca và Đội ca.

    Lớp măng non đang vươn lên, vươn lên từng ngày.
     
  21. Aries

    Aries Advanced Member

    Joined:
    2/12/05
    Messages:
    6.514
    Likes Received:
    56
    Location:
    VNAV
    Ừ nhỉ, hàng năm vào đúng ngày này, các ông bố VNAV lại vào topic này than thở nhỉ ?
     
  22. kanehoshi

    kanehoshi Advanced Member

    Joined:
    26/3/06
    Messages:
    1.615
    Likes Received:
    2
    Location:
    OSAKA-HO CHI MINH
    Hy vọng có một ngày nào đấy các bà Má VNAV vào than thở nhỉ ?
     
  23. ttho

    ttho Advanced Member

    Joined:
    10/3/06
    Messages:
    768
    Likes Received:
    60
    Re: Gởi các bác Thư mục vụ của Đức Hồng Y

    Quá hay! Em thấy ngày nay bọn trẻ học giống như luyện thi robocon quá.
     
  24. Viagraless

    Viagraless Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    5.592
    Likes Received:
    259
    Hôm qua cô giáo dặn mặc đồ đẹp đi khai giảng lại quên khuấy mất, sáng nay cứ thế tà lỏn vô trường, quê quá....
     
  25. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.527
    Likes Received:
    4.933
    Location:
    Hà Nội
    Sáng nay lần đầu tiên em đưa con đi khai giảng. Dậy từ 5h30 sáng, cu cậu thực sự không muốn đi nhưng không buồn phản đối. Thấy lịch học của con em thực sự thương chúng nó. sao bây giờ học nhiều thế, còn vất vả hơn cả bố học đh. Lần đầu cu cậu mặc đồng phục, nhìn cũng hay hay và già dặn. Chợt nghĩ mười mấy năm trời nữa không biết con mình sẽ học hành thế nào. Các bác lần đầu đưa con đi khai giảng như em thấy thế nào?
     

Share This Page

Loading...