Kính thưa các bác! Thấy anh em làm album, Thichduthu cũng tập tành làm album đầu tay xem sao? Đây là collection dành cho những Fans của Pop-Rock là chủ yếu. Em nhờ bác Aries tay quen đánh hộ nếu anh em có nhu cầu nhé (trăm hay không bằng tay quen mà!) :lol: Vì là album đầu tay, có gì xin các bác cứ góp ý với em nhé! Trân trọng! (Mong nhận được sự ủng hộ về tinh thần từ các bác :twisted: ) Đây là List: THE PR COL-01: 01. The Turn Of A Friendly Card – Alan Parsons 02. Stories Viktor Lazio – Viktor Lazio 03. Stairway to Heaven – The Led Zepperlin 04. The Unforgiven – The Metallica 05. Reaching Out – The Beegees 06. Don't Know Much – Linda Ronstard & Aeron Neville 07. Go Down Moses – Louis Amstrong 08. As Tears Goes By – The Rolling Stones 09. If You Think You Know How To Love Me – The Smokies 10. Parisienne Walkways – Gary Moore 11. Another Brick in the Wall – Roger Waters 12. All by Myself – Eric Carmen 13. Only You – The Flatters 14. Shadow – Demis Rousoss 15. Adieu Sois Heureuse – A. Sullivans (Các bác ở khu vực đầu nguồn nước TP ngày CN tới họp mặt tại nhà TDT nếu có nhu cầu thì mang phôi theo chép nóng sốt tại chỗ nhé! Thân mến)
Lời của bài Adieu Sois Hereuse cũng là tâm sự của em 1 thời trai trẻ, cho em xin nhé bác. , weekend mở bài này thấy lòng bỗng bâng khuâng, nhớ cô bạn gái năm xưa hay gọi trà đá đường.... cho nó rẻ. Bây giờ khi có thể mua cho em cả đồi chè + 1 container đường , thì em đã ra đi.... chà spam mất rồi.
Vâng ạ! Bác Via là người mở hàng cho em đấy! :lol: Thân mến! (Không thấy bác Aries có ý kiến gì, thôi các bác liên hệ em trước đi vậy! :roll: ) Total time of CD: 1:18:06
Nhìn qua list nhạc trên nhớ thời xa xưa quá, nhưng hình như thiếu thiếu bài Wát cu ai đen :lol: (What can I do) của Smokies. Vừa khi nghe bài 14 xong, chưa hết phê thì nghe típ bài 15, Waoooo, Bác TDT khéo sắp xếp thật.
Bác tổ chức một bữa bia đen Đức để ra mắt CD đầy tay này đi :lol: Em sẽ copy giúp bác trên phôi Black Diamond luôn cho nó đồng màu. Rgds,
Ok, trưa nay bác nhớ? (à, mà bác mod xong con CDP/RW Philips chựa, để em còn sx đĩa lậu chứ? :lol: :lol: :lol: )
Ái chà chà , Ô.Trùm Thich...bây giờ có thêm cái sở thích mới rồi bà con ơi !!!. Thế là 4Rum có thêm nhà cung cấp album dòng nhạc mới rồi, quá xá Thích ! Thích !...! 8) Cho em đăng ký một bản đặc biệt nhá bác Thich... có đầy đủ chữ ký trên đĩa đấy!!
Còn chương trình "gặp nhau cuối tuần" thì sao Bác Thich... Bác phải chuẩn bị cho hoành tráng :? nhân dịp ra mắt album mới chứ nhỉ ... :wink:
Trân trọng kính mời các bác CN này "offline" tại nhà TDT đê! Cần tranh thủ "vắng chủ nhà ta vọc audio" chứ? Bác nào tham dự được xin báo cho em biết nhé! Trân trọng kính mời (một lần nữa)!
Sao không thấy bác nào cho ý kiến sau khi nghe nhỉ? Khen thì đừng, nhưng chê thì hãy, nhé! :lol: Kính!
Tối qua về nghe được CD1 Nói chung là lọt dc lỗ tai điếc của em :lol: Có điều một số bài không dám mở to sợ ... con khóc... vợ rầy (con em mới 2 tháng tuổi nên chưa biết nghe Pop Rock :cry: ). Cần mua một Headphone để nghe Pop Rock đêêêêêê :lol:
À mà hình như chưa có ai dám nghe trọn đĩa của của bác cả !! nên không dám có ý kiến !!! Riêng em chỉ nghe đựoc khoảng 4-5 bài êm êm dịu dịu : số 1. số 5, số 9, 13,14..15, còn các bài khác em sợ bung màn loa nên chỉ lướt qua... bác có đĩa của Demis Rousso thì cho em mượn để chép lại, giong khàn khàn của anh này nghe lâu rồi, nay mới gặp lại, mừng quá !!! Bác nhớ để đĩa này cho em mượn nhá !!! :lol: :lol:
Vậy là xin chia buồn với bác về cái CD2, bác mà mở thì con bác chắc thét lên luôn đó, bà xã mình gần 30 rồi mà còn chịu không nổi đó :lol: . Hai cây kim đồng hồ trên cái amply nhà em cứ dựng đứng như uống phải thuốc Viagra vậy. Nghe qua 2 CD đó làm mình nhớ lại thời sinh viên luôn thích sôi động ồn ào nhỉ. Lúc đó thì chỉ nghe ầm ầm là khoái thôi chứ chẳng hiểu nó nói gì (mà bi giờ cũng hổng hiểu luôn), không biết ca sĩ là ai, nhóm nhạc gì, chẵng lẽ lại hỏi mượn cô chủ quán cái list à, mất mặt ta đây là sinh viên sao 8) . Ủa, mà bộ mình già rồi sao, hic.
Hê hê :lol: :lol: , mời các bác chê tiếp đi ạ! :twisted: Để em có thêm cảm hứng xuất bản album no3 nhé! :mrgreen: Thân mến / Thicduthu :wink:
Các bác không có ý kiến thì em tổng hợp luôn "Death Metal" đi nhỉ? (Bác Aries yên tâm, TDT không bao giờ "mít bìn tỉn" đâu nhé, relax!)
Em xin bác thichduthu, bác mà làm Death metal đưa cho member về đánh hư loa hết sẽ kiếm bác đó :lol:. Hay là bác làm đĩa Doom-metal đi, thứ này vừa nặng, vừa chậm, lại vừa buồn, vừa u tối... biết đấu bác thuốc được mấy bác kia đó hê hê. Chưa được nghe Cd của bác nhưng mấy band The Led Zepperlin,The Metallica ,The Beegees ,Gary Moore ,The Flatters , The Rolling Stones em điều nghe rồi. Nhưng chỉ được nghe nó qua mấy dàn dân dụng ngoài quán cafe, loa Vi tính và head phone thôi... cũng đang mong được nghe nó trên Tube + fullrange thư coi thế nào
Vâng ạ! Thuốc thật đấy, nhưng là thuốc ngọt ngào dành cho các bạn "hiền"! Không phải "thuốc đắng dã tâm" đâu! (ủa, hình như em nói sai thì phải? "thuốc đắng dã tật" thì đúng hơn?) Thân mến / TDT