Có bạn mang đến nhà nhờ sửa con amply Đức cổ ...Rema toccata 9240/2 ... Nhìn vào máy phát ớn lên... Lười làm để cho thời gian dài không động vào.... Sau thì cũng cố cho em nó hoạt động trở lại và khi em nó hót làm mình ngã ngng người ra không ngờ đồ của người Đức từ những năm 1980 nó kêu hay đến thế.... Mặc dù chassis chỉ làm từ tôn hoa 0.4mm... Chắc amply Nhật còn nhiều con phải chạy theo dài.... Và mấy cái máy Saba bây giờ chưa có cửa so với em nó...
Sau khi hoàn thiện máy cho chạy test thử máy. Có tín đồ fisher đến chơi mình cho nghe thử ... Sau khi nghe thử con máy Đức này họ ngồi ngẩn ngơ mắt nhìn xa thẳm nhất là khi nó buông nhạc và lời của Thanh Thúy dù chỉ là Thanh Thúy phát bằng CD... Mình có hỏi có muốn nghe cũng Thanh Thúy 6 này nhưng phát bằng băng cối nữa không... Họ bảo :" Vậy anh không định để em về hả anh..."
Hoặc là khi máy cất giọng ca bài tiễn người yêu đi lấy chồng... Nghe sao mà cay đắng... Cho thử bài :" Thăm bến nhà Rồng" do Thái Bảo hát mới thấy rõ giọng hát của Thái Bảo ra sao nhạc cụ phối ghép thế nào... Con amply thể hiện rất chính xác và mềm mại, uy lực...
Em là lính mới,ko post dc bài,nên mượn bác chủ thớt topic ạ, chả là e đang tìm hiểu con Amply NAD T715 và con Loa Mission 762 của Anh,các bác cho em xin đánh giá về 2 con này với ạ,em cam on nhiều
À loa test của mình chỉ vào hàng loa còi thôi bạn ạ... Mấy người chơi âm thanh toàn chê ỏng chê eo loa của mình họ gọi là loa Đẻ non hay người thì gọi là loa Dê non...
Rất cám ơn Tanbk một bạn ở Nha Trang vô tình quen biết qua mạng đã cho mình sơ đồ của con máy này để mình có thể phục hồi con máy này sau khi quấn xong cục biến áp nguồn cho em nó ... Vì nguồn của em này đấu theo kiểu của người Đức rất rối cắm.... Để lâu quên cả cách đấu lại như thế nào...