E tình cờ gặp đc con này , nhưng ko đc nghe thử , nên chẳn biết chất tiếng thế nào , Em này nặng lắm ( nặng xác , lẫn nặng túi ) mong các bác có kinh nghiệm chia sẽ nhận xét giúp e . Đc em múc . Còn đây là thông tin của e nó http://audio-heritage.jp/NEC/amp/a-10xx.html Con e màu đen , tình trạng thì mới như xuất xưỡng . Mong các bác giúp e vì . thật tình Con này cách e tới 300km + với số tiền to nữa vác về nghe ko hay..lại toi công e
To xác chắc tại miếng đá ở trên. Nhưng to tiền là bao nhiêu vậy bác? Em tò mò quá... Em này thì nó không chừa loa nào đâu bác ui. EM đã từng chơi Nec A10-X trơn rồi. Nếu bác muốn dạng âm thanh dynamic, sôi động thì nó là ứng cử viên số 1 :mrgreen:
Chủ nhân đòi 900usd , e chưa ngã giá , ko biết sao mà lần , đối với e 900 rất to , còn chắc đối với các bác chuyện nhỏ như con thỏ huh :?: Nhưng mà nè bác ơi , bác nghe nó rồi làm ơn diễn tả chất âm e nó cái cho e biết với..theo tầm giá ấy thì sao :?: mong nhận đc tin bác
Em chưa từng được nghe con này, đồn thổi hay và chơi "rức khoác" lắm Nhưng 900$ thì cũng phải nghi nghĩ !
Con Nec A-10XX này trông ngầu thật, hàng độc - hiếm chủ nói giá 900U cũng phải lắm, tuy nhiên bác phải nghe qua để biết chất âm của nó có hay (đến mực độ nào), có hợp với gu nhạc của bác không?, amply này rất ít người nghe qua. Chúc bác may mắn.
@Bác Moonlight-cry Giá 900usd, so với thời giá hiện nay thì không phải là đắt lắm đâu bác. Gặp em là em chụp liền, bởi vì hàng này được xếp vào loại hàng "cơ hội", không phải lúc có trong tay 900 usd thì có ampli này để mua đâu. :mrgreen: Lúc trước em chơi con Nec A-10x giá xuất xưởng là 175,000Y(1987), bên trong có 4 tụ 30,000 MF, 12 con domino, cho công suất 60w/8ohm, em đấu với Luxman L-550, Musical Fidelity E-100, ME-240, 3 em này cho âm thanh gần giống nhau nhưng khi gắn ampli Nec A-10x vào thì nó thổi 3 em trên bay mất tiêu luôn :lol: Vì em A-10x của em nó bị trầy mặt hơi nhiều mà tính em lại cầu toàn, cho dù đồ second-hand cũng phải chọn đồ đẹp nên em cho nó đi ở, dến bây giờ em vẫn mong có cơ hội mua được con nào đẹp đẽ một chút. Em Nec A-10xx này giá xuất xưởng gấp đôi A-10x thì nó đắt cũng phải có lý do của nó, chắc chắn linh kiện và kết cấu sẽ tốt hơn nên âm thanh sẽ hay hơn, năm sản xuất cũng sau em A-10x những 6 năm, tình trạng còn hơn 90% thì còn gì bằng, cứ so với giá của Marantz PM-99 (365,000Y-1988) thì bây giờ làm sao mua được với giá dưới 1000usd đâu? Bác ở TP.HCM mà không mua thì làm ơn cho em địa chỉ em nó nhá, em sẽ hậu tạ bác một chầu cà phê Window 4 liền... :mrgreen: Gặp em không có tiền em cũng mượn tiền chơi bằng được. :lol:
em học lớm từ các bác cao thủ thì nói rằng NEC ( Nippon electric company) là hãng sx linh kiện lớn nhất nhì của thế giới chuyên sản xuất linh kiện chip , tụ....và phân phối cho các đại gia khác. nên hàng cũa NEC SX thì sẽ rẽ hơn rất nhiều các hãng khác , do đã có phụ kiện chính hãng lắm ráp lại thành. nên so về giá thì nếu giá sách = với nhãn hiệu khác thì nec sẽ cho ra chất âm hay hơn nhiều, và đồ cũa NEC rất hiếm, SX ra con nào thì đáng đồng tiền bác gạo con ấy. cái này là do em nghe lóm các cao thủ nói chuyện với nhau em chỉ nói lại thôi ah.
Các bác ơi kiểu này rồi đồ NEC lại lên giá đây. Sao ko ai nói amp NEC nghe như dở hơi nhỉ ?? :lol: Khỏe mạnh lực lưỡng, độ động cao, mid rất dày, treble và....mẫu mã hơi bị "cá xấu" nhưng âm thanh rất khá trong tầm tiền. Đấy là em đang nói con A10-II mượn của anh bạn. Con A-10XX thì hôm nào bác chủ topic xúc về hú em, em hú thêm 1 vài bác nhà báo đi nghe ké về viết bài khen ngợi thì phải biết :twisted: :lol: A-10XX này to & nặng các bác nhỉ những 45 kg!! tối lạnh lạnh như ở SG mấy hôm nay nằm ôm A-10XX chắc ấm áp & sướng hơn ôm ng yêu.
Báo cáo các bác là....... sau khi em mang đủ xiền ( mượn thêm xiền nữa mới đủ ) , chạy 1 mạch 300km , ko nghỉ ngơi ( mấy bác có thấy e trâu bò ko :shock: ) , tới nhà khổ chủ , thì đc báo là e nó đã về nhà chồng roài , nghe đâu giờ e nó đang ở đà lạt thì phãi . E buồn não ruột , híc híc giá như lúc đó e đừng cò ke thì hay quá huhu huh . Thôi e xin kiếu các bác ( E ko có xin số đt bác ơi )
Bác này vui tính nhỉ, trước khi chạy 300km mà không nỡ nhấc điện thoại đặt cục gạch. Em mà như bác chắc em đi thêm 300km nữa cho nó hết buồn rồi mới quay lại đi 600km nữa về nhà :roll:
bác vẫn may vì tiền còn trong túi. giờ quay ra thỉnh bác Cai với bác Linh piano trong tầm 900U đó cái amp nào làm bác quên được NEC Authentic A-10XX
Em cũng buồn thay cho Bác đó !!! Nhưng .....biết đâu lại gặp nó sẽ sêu trên diễn đàn này. Có mấy ai biết được chữ duyên và chữ ngộ Cứ yên tâm thôi....
Bác làm em nhớ đến thời SV yêu dấu. Chuyện là có lần vào dịp cuối tuần, em nhớ nhớ cô bạn gái (đang tán tỉnh mà ) nên quyết định chạy 1 mạch 30 cây số tới BH thăm em nó chơi. Vào thời điểm này thì DT di động chưa thịnh hành à, em nó ko có DT và em cũng ko nốt, cũng tính mua 1 cái lòe thiên hạ chơi nhưng bán cái xe máy cũng chẳng đủ mua cái TacX , mà mua rồi có lẽ tụi bạn hay em út cũng ...... ko gọi đâu vì cước cực kỳ đắt :lol: , Quay lại chuyện cũ, khi tới nơi, em gặp được ...... mẹ cô ấy và nghe phán: "nó đi chơi với .... bạn trai rồi" :mrgreen: