À mà hôm bữa em có qua nghe thử một bác đang chơi AR9 loa cột đánh với Pre-Pow monblock đèn, nghe rất phê với nhạc tiền chiến, ko biết có bác nào chơi qua AR9 chưa nhỉ ?
Xin giới thiệu con AR4 của em mới "cướp" được cho các bác xem nhé: AR4 với đầy đủ sách, 12 cái chân cao su + 4 cái móc treo còn nguyên trong bao Mặt mũi sáng sủa với gới phụ kiện đi kèm Đáy còn nguyên tem, nhưng số seri không liên tục, biến trở nút đỏ gần như mới tinh. Cuối cùng là ê-căng còn sạch tinh tươm, chưa hề mở ra (nên chả biết bên trong còn ra gì không nữa)
Chúc mừng bác kiếm đc em quá đẹp! Em cũng vừa mang về cặp AR 4,còn chờ Fisher để phối ghép xem sao...
Secooto: Cái lão này mua AR4 đâu phải để nghe mà chỉ nhìn và khoe suốt ngày, trước sau cũng "cuop" thoi.
Đẹp quá... nàng tiên nâu đẹp nhất VNAV... Bỏ grills ra cho xin mấy xu ảnh bên trong đi bác... Một số bác bảo AR4 thời thiệu mới hay.. em không hiểu lắm... các cặp AR ở nước ngoài mang về thì cung sx thời thiệu mà... hay phải là AR trong nước mới hay... nước ngoài đem về không hay? :lol: Có bác nào giải thích cho em được không ah?
Muốn kết luận AR4 đời Thiệu hay hơn đời USA mang về thì phải test thử mới biết, đừng vội vàng kết luận. Chỉ có thể là loa AR4 mang từ NN về do ở Bển chơi ít hoặc hổng chơi nên màng loa nhện loa cần phải roda nhiều cho mềm tiếng.
-------------- Cho anh em xem nội y của e AR 4 này đi bác! Bác cứ sướng một mình làm anh em thòm thèm, cặp này của bác đẹp quá!
-------------- Cho anh em xem nội y của e AR 4 này đi bác! Bác cứ sướng một mình làm anh em thòm thèm, cặp này của bác đẹp quá!
-------------- Cho anh em xem nội y của e AR 4 này đi bác! Bác cứ sướng một mình làm anh em thòm thèm, cặp này của bác đẹp quá!
Cụ panguyen xúc động thực sự hay sao mà post 4 bài liền nội dung để nhắc nhở bác SEc tậu được hoa hậu
3 bài thôi, nói thì phải nói đúng chứ >> cặp này sắp ra HN roài. :lol: Phép "chia" mới khó chứ phép cộng dễ nhất mà còn sai. :lol:
hô..hô... em đặt gạch từ khi nó chưa xuống Sân bay TSN cơ ah, bác ấy dùng Al 19 thì còn chơi gì cặp này nữa. BÁc đóng gói chuyển ra cho em sớm nhé.
he..he...có lẽ........bác nhầm. em nó đi đường chim sắt ah. Em đã mua Fisher 500-T để đón em này về nhà em mà. Em nó đây ạ >>>
Các Bác cứ ngồi đó mà gõ phím. Em đã móc cái mớ giấy khai sanh của nó ra đếm và đọc rùi. :lol: . kể cả cầm tận tay 8 cái chân cao su chưa bóc lớp giấy. :mrgreen:
Mấy tuần trước em thấy trên eBay có cặp còn cả thùng AR luôn... có rồi không em cũng cố múc bằng được... ko biết có bác nào trên này cưới được em nó ko...
Các bác cứ giành nhau mẫu hậu AR4 của lão Secooto là gián tiếp hại em rồi :evil: , phải ném đá thật dữ vào thì lão ấy mới nhả ra chứ.