chào các bác, Em xin giới thiệu bộ dàn entry-level của em: - Loa: Kirksaeter Prisma 110, Cyrus-Mission 780SE, KEF Q30, Pioneer SW-99 (woofer) - Ampli: Marantz PM80a MosFET, ARCAM A85 - CDP: Marantz CD-16D (đang cho mượn), Nakamichi CD-4, - Dây loa: VGP Audio cable, Van Del Hui Magnum Hybrid - Dây tín hiệu: Monster cable (TQ)
Bác chụp tối quá em chả nhìn thấy gì! Có điều cái tủ kê bộ giàn của bác đẹp nhỉ! Nó có phong cách chân tủ cửa lùa!
Chúc mừng bác. Em đoán là sau 1 thời gian nữa cái TV sẽ lên tường để lấy chỗ kê thêm đồ audio cho coi. Con CD bác cho mượn ngon thế. Bác hay nghe nhạc gì vậy ạ? Mà bác ơi, bác thay dây inter đi, ai lại thế...
Cám ơn các bác, em đang nghe các loại nhạc có giai điệu nhẹ nhàng, tiết tấu chậm rãi. Nhạc ta thì em nghe: Nam - Trần Thái Hòa, Tuấn Ngọc, Sỹ Phú, Quang Dũng (tùy bài), Nguyên Khang, Thái Hòa , Nữ - Khánh Ly, Khánh Hà và mấy ca sỹ nội địa không nhớ tên. Nhạc tây thì bài nào thích thì nghe chứ không hâm mộ một ca sỹ nào cả... CDP Marantz CD16D em cho ông anh mượn kèm Denon 890DG. Mong là ông ý mua lại để có tý tiền đầu tư tiếp.
Con nakamichi CD 4 thế nào bác, bác cho chút review xem nào, hôm nọ mình cũng mượn 1 con CD 4 về ghép thử với Amp Naka Sr 40 nhưng quả thực còn chung chiêng quá, chưa cảm nhận rõ ràng được
Em đã được nghe thử bộ dàn của bác audiohanoi rồi. Cảm nhận của em về CDP nakamichi CD4 là tiếng rất tách bạch, đặc biệt là dải cao, bass nhanh và gọn. Nhưng theo cảm nhận của riêng em thì cái CD4 này nhiều tiếng trung cao nhưng lại thiếu trung trầm. Nghe con Pioneer T03 của em vẫn thích hơn (sorry bác hanoiaudio nha hehe). Đôi KEF Q35 là của em đang gửi bác hanoiaudio để bán (con amply của em tèo mất OPT rùi). Lúc trước em rao 4tr để các bác mặc cả nhưng toàn thấy các bác chạy mất. Nay em đồng ý bán 3tr có bác nào kết thì rước đi hộ em với hehe..
Sẵn đây nói về đánh giá dàn âm thanh hi-end, quả là em chưa từng có dịp được nghe những bộ dàn tiền vài chục nghìn Mỹ Kim mà toàn nghe ké những anh em đầu tư vài nghìn nên nhiều lúc cũng chẳng biết âm thanh hi-end nó ra làm sao cả. Để khắc phục điểm yếu đó, em đành phải "nghe + đọc" và "nhìn + ngó" thông qua hệ thống tạm gọi là hi-end sau: 1. Loa: chơi hẳn stereo bằng 2 cặp IBM công suất <10W, độ nhậy không rõ 2. CDP: Matsuta 3. Dây loa: TQ ( là em đoán thế) 4. Dây tín hiệu: TQ (cũng là em đoán thế) 5. Amplifier: soundcard SoundMAX 6. Nghe theo kiểu hybrid: virtual reality (khi thì thực, khi thì ảo thông qua wireless MegaVNN) Em thấy bộ âm thanh này rất chi tiết, treble lúc tơi lúc nhuyễn, trung thì khi lùi vào cánh gà khi nhẩy bổ ra ngoài sân khấu, bass thì lúc trầm hùng khi thong dong thật lấy làm khoan khoái vô cùng. Bộ này cho em được thẩm âm các thể loại âm nhạc từ bác học, đến quần chúng nhân dân, ôi nói sao cho hết cái sung sướng và tiện nghi "âm thanh" mà nó mang lại...... mời các bác tiếp ạ
chào các bác Hình như nhàbacs này trên hàng than chỗ làm bánh cốm ấy . Nếu thế thì e có dịp qua rồi . Bác này rất hay có mấy đồ châu âu đẹp và ngon . Mua có khi đựoc rẻ nữa . bác ấy thay đồ nhanh quá .E choáng mất
chào các bác, dạo này em bận quá nên không online với các cao thủ trong diễn đàn này được. @robertlee: nhà em ở Hàng Than - gia truyền bánh cốm cả phố đây. @hungis: :wink: