Em vừa từ Megastar Hà Nội về. Chậm nửa tiếng do tránh bão đêm và tạt qua làm tô phở cho ấm bụng. Hơi nhiều cảm xúc nên văn chương có phần lủng củng, nhớ gì viết nấy, các bác bỏ qua cho. Thêm nữa, đây chỉ là bài viết theo cảm nhận của cá nhân em mà thôi. Là một con nghiện của bộ môn nghệ thuật thứ 7, em tự cho mình là người may mắn khi được xem Avatar sớm hơn 2 ngày trước thời điểm công chiếu toàn cầu. Rõ ràng, đây là bộ phim được mong đợi nhất năm nay, và sau khi xem xong, em tin chắc Avatar hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu đó. Không chỉ vậy, em tin chắc phim đã đặt ra một chuẩn mực mới cho dòng phim sử thi - viễn tưởng. Với riêng em, Avatar đã thực sự vượt qua bộ ba Stars Wars của G.Lucas. Avatar phiên bản 3D (và cả 2D - tiếc là tối nay em xem 3D :lol: ) là một bộ phim, theo em, nên xem ở rạp. Và xem 3D thì càng tuyệt. Màn hình ở nhà, cho dù rộng tới 50 inch, cho dù có đeo thêm cái kính 3D mua với giá 30k cũng không thể nào tái hiện được sự hoành tráng, hấp dẫn đến tột cùng của phim. Gần như cả ba tiếng khán giả dán chặt lưng vào thành ghế, để đến với một thế giới quá hoàn hảo, quá tuyệt vời - do đạo diễn James Cameron tạo ra. Cảm ơn ông đã đưa nghệ thuật thứ 7 lên một đỉnh cao mới. Đã có nhiều người nói về phim 3D, em cũng không đi sâu thêm về vấn đề kỹ thuật. Với Avatar, cả rạp phải né liên tục, vì sợ tên bay đạn lạc, và rất nhiều thứ khác trong phim cứ bổ thẳng vào mặt. Màu sắc thì rực rỡ tuyệt vời - em chưa thấy phim 2D nào có được những tông màu như vậy, và hành tinh Pandora đã được dựng nên thật sự kỳ vĩ, với những loài côn trùng có cánh và không có cánh, biến hình và không biến hình, kiểu dáng quái dị, nhưng rất đẹp. Muôn vàn loài kỳ hoa dị thảo, sáng lấp lánh và không sáng lấp lánh, chỉ có ở trong trí tưởng tượng. Những ngọn núi lơ lửng giữa không trung, những con vật biết bay khổng lồ với đôi cánh sặc sỡ - đẹp hơn vạn lần lũ rồng trong The Lord Of The Rings. Có cả 1 loài bốn - em thề là nhìn màu sắc y hệt con chó thui, ngon lành lém. Thêm vào đó là mấy con bò đầu thì giống cá nhà táng mà lại được cắm lông công. Khó mà tả được hết vẻ quyến rũ của Pandora - các bác phải xem mới cảm nhận được hết. Và khi xem, nên rất tập trung vì phim có nhiều tình huống thót tim và hiệu ứng 3D xuất hiện khá nhiều. Súng dí vào mặt, tên bay cũng vào mặt, tay vỗ vào mặt... Cảm nhận về chiều sâu của không gian trong phim phải nói là cực kỳ tuyệt vời. Và màu sắc thì... em có thể so sánh thế này, của 3D là digital, còn 2D là analog. Avatar tuy rất dài nhưng phim có tiết tấu đặc biệt nhanh, dồn dập, các màn action có thể nói diễn ra liên tục từ đầu tới cuối. So với Avatar, có thể nói luôn hai phim khá "hot" về kỹ xảo của năm nay là Transformers 2 và G.I.Joe phải ở dưới vài bậc. Ranh giới giữa thực và ảo trong Avatar đã hoàn toàn biến mất. Những màn rượt đuổi trong rừng xanh, trận chiến giữa súng ống tối tân, máy bay đặc biệt và cung tên giáo mác thực sự làm người xem nghẹt thở. Em rất thích đoạn nhân vật chính đi chinh phục "nữ thần báo tử" bay lượn giữa không gian. Không chỉ vậy, rất nhiều cảnh đã chạm được tới trái tim người xem - mang lại những cảm xúc rất chân thật. Kịch bản của phim khá tốt, tuy có một vài tình tiết vô lý và chưa được khai thác tới nơi tới chốn, nhưng em cho rằng chúng không ảnh hưởng tới tổng thể. Motif thì không có gì mới - người hùng được định mệnh lựa chọn (chosen one) để cứu cả thế giới, như Neo trong The Matrix hay Panda trong Kung Fu Panda. Nhạc phim rất khá, với chất world music làm chủ đạo. Người dân trên hành tinh Pandora khá giống thổ dân, vì thế world music là chất liệu âm nhạc hợp lý. Điệu múa của họ nhìn rất oách. Và màn hôn hít thì y chang người trái đất. :lol: Tạm thế đã, em sẽ viết thêm về Avatar trong các post sau. Một phim rất đáng xem ngoài rạp. 3D. James Cameron đã làm nên lịch sử với Titanic, Terminator 2, và Avatar cũng không hề thua kém... Thêm nữa, bác nào sau này đi xem Avatar thì nhớ giữ lại cuống vé. Megastar đã hứa nếu phim đạt doanh thu 1 triệu USD ở Việt Nam, họ sẽ có 1 free day - cầm cuống vé Avatar tới đổi 1 vé xem phim miễn phí.
Dạ em đeo kính suốt 3h mà mắt mũi vẫn hoàn toàn bình thường, chả nhức chả mỏi, không hê phải tháo ra lau mắt lần nào, ra đường vẫn thấy bão đêm ở tít phía xa, chui vào ngõ nhỏ tránh bão vẫn lạng lách vèo vèo ạ :lol:
bác cho em hỏi ,bác xem phim ở rạp megastar dịa chỉ mua vé và xem phim ở đâu vậy , em muốn ra xem tình hình vé thế nào
Bác loving cho em hỏi: không biết những người "thần kinh yếu", "bóng vía yếu" thì xem phim này có "ổn" không ạ? vì em thấy tận 3 tiếng lận, sợ chịu không nổi. Em xem 3D,4D có mươi phút mà tim toàn trực nhảy khỏi lồng ngực đi...phiêu du...
Òe, 3D trong rạp thì nhằm nhò gì. Em hãi nhất là xem phim ma một mình ở nhà cơ. Xem xong toàn len lén đi thay xiêm y.....
Thế hả Bác? E cứ tưởng tưởng nó giống như phim 4D ngồi trên cái ghế chuyển động, nước bắn tung tóe khắp mặt... thì...sợ liém!!! hí hí
Em thấy phim này chả có gì đến mức tim nhảy khỏi lồng ngực cả, he he. Còn thứ khác nhảy khỏi đâu thì em không biết, nhưng xem xong thi thấy cả rạp vẫn đứng dậy đi về hết, vậy là chắc chắn không có ai die vì bị rụng tim. Cái kính 3D ngoài rạp khá to, đeo trùm ra ngoài kính cận vô tư. Megastar theo em được biết thì ở tầng 6 Vincom Tower. Vincom Tower theo google chỉ cho em thì ở 191 phố Bà Triệu, Hà Nội, Việt Nam. Vé bán cũng ở trên tầng 6.
Các bác đã xem rồi cho em hỏi, em định cho con nhóc nhà em (7 tuổi) đi xem phim này thì có được không?
Trẻ em 7 tuổi thì em e là không hiểu gì về phim, chưa kể đeo kính lâu sợ không chịu nổi. Em thấy 2 trường hợp mẹ phải dắt con đi ra ngoài và hem thấy quay lại rồi ạ :mrgreen:
Em rất thích nhạc phim ở các trường đoạn chiến đấu. Đậm đà chất sử thi. Xem mà cứ sởn cả gai ốc... @dualcorechip: thế ông mua vé phải ngổi tít sau rùi vòng tay lên à? :lol: