Worldcup 2010 sắp diễn ra tại Nam Phi hâm nóng không khí bóng đá bằng những bài hát về cúp bóng đá thế giới. Worldcup Italia 1990. Un Estate Italiana - Gianna Nannini & Edoardo Bennato http://www.youtube.com/watch?v=dTbMwJMq ... yer_embedd ed#! France 98 Ricky Martin - La Copa De La Vida http://www.youtube.com/watch?v=2UjqmJ2o ... re=related Mời các Bác yêu bóng đá,yêu âm nhạc tiếp tục nhé.
Từ ngày em biết nhìn vào màn hình tivi để xem bóng đá thì ca khúc Mùa Hè Italy 90 với em vẫn là tuyệt vời nhất. Chưa bao giờ em quên được cái giai điệu sâu lắng nhưng cuồng nhiệt đó , chất giọng khàn đặc của ca sỹ như cháy hết mình cùng trái bóng tròn đang lăn qua hình ảnh của Maradona đi bóng và ghi bàn thắng thế kỷ của kỳ World Cup trước đó. Em Vote 1 phiếu cho Mùa Hè Italy 90
Mùa hè Italya vẫn là số 1 từ khi nó ra đời đến nay trong những ca khúc về World Cup. Em còn đánh giá cao hơn một bậc, nó là "QUỐC CA" của bóng đá.
Không biết có phải là ca khúc này không nhỉ ??? hihihi http://www.youtube.com/watch?v=kfZIIKVf ... re=related Thân Ái.
Từ hồi biết xem bóng đá từ năm 82, em khoái bài hát của Trần Tiến nhất: "Tôi yêu bóng đá khi tôi còn đang bé thơ. Ra sân tôi ước mơ những khung thành tan vỡ..." Thế mới biết Rooney từ 5-6 tuổi đã là vua phá lưới ở trường mẫu giáo và tiểu học như thế nào.
Vâng, ca khúc To Be Number One - Mùa hè Italia 90 theo em là ca khúc hay nhất trong các kỳ WC từ trước đền nay. Mỗi khi âm nhạc nổi lên, lòng người phấn chấn hẳn lên, thấy quả bóng là sút liền! Bala
Bản To be number one hình như chỉ là bản tiếng Anh, bản phụ thôi bác à. Bản chính thức của bài hát Worldcup 90 là Un Estate Italiana (tiếng Italia) dịch đen là Một mùa hè Italia, cá nhân em thấy bản tiếng Anh không có cửa so với bản tiếng Í
Bác nào hơi cứng tuổi tí có lẽ khó quên được cảm giác ngồi nghe bài nhạc hiệu của Mexico 86, bồn chồn hồi hộp không biết đài Hoa sen có bắt được sóng không ??? bác nào kiếm dùm em với .
Em thì khoái nhạc Espanol 82 hình như là bài This Time (We'll Get it Right). với lại bài Rasputin mà nhóm Boney M chơi cho năm 82 này, các bản Wordcup sau càng thấy giảm độ phê... http://www.youtube.com/watch?v=kvDMlk3kSYg
Có phải là ca khúc này không bác Via : The Special Kind Of Hero Giọng ca sỹ mượt quá... http://www.youtube.com/watch?v=ylbSIqyu ... re=related
Em vừa xem lại, hóa ra bản tiếng Anh To be the number one mới là bản gốc http://en.wikipedia.org/wiki/Un'estate_italiana
Bác Phương nói làm em nhớ lại rất rõ mùa World Cup Mexico 86, hồi đó VN mới vừa có TV màu, em và Ba em ra Huỳnh Thúc Kháng khệ nệ ôm về con TV màu 20" JVC. Lúc đó là cả một gia tài, em nhớ không lầm hình như là giá 2 cây mấy vàng (gần bằng giá con Cup DD 70 đỏ ngoài khu Gia Long). Con TV màu này là cả một sự kiện ở khu phố nhà em. Mùa world cup năm đó hầu như trận nào nhà em cũng chật kín người thân tới xem, vì được xem đá banh có màu. Hầu như các TV DENON cửa lùa và Sanyo trắng đen có từ trước giải phóng của nhà người thân trong xóm đều thất nghiệp trong mùa world cup đó. Và nhớ nhất là thật bồn chồn trước mỗi trận đấu vì không biết là nhà đài có phát màu hay không. Chắc Bác Phương còn nhớ rõ thời đó, HTV phát song song 2 đài là đài Hoa Sen (sau CV Lê Văn Tám) và đài bình thường. Chỉ có đài Hoa Sen phát các chương trình thu qua vệ tinh là có màu, còn đài cũ vẫn là trắng đen. Một buổi phát hình hàng ngày lúc thì trắng đen, lúc thì có màu (còn đang thử nghiệm) . Thành ra, sắm TV màu mà cứ hồi hộp không biết chương trình phát của nhà đài là màu hay trắng đen. Lúc không thấy màu nữa thì cứ ra ngóng cây anten xem có chệch hướng không để chỉnh lại. Nói chung là xem TV màu rất cực, nhưng vui. Và nhớ nhất là đầu mỗi trận đấu hay nghĩ giải lao giữa 2 hiệp thường được nghe bài nhạc hòa tấu mà có lẻ các Bác ai cũng biết, đó là bài Alla Figaro của Paul Mauriat. Đối với em đây là bài nhạc hiệu báo cho mình biết đang sống trong mùa world cup. Và hình như nó đã ăn sâu vào đầu của em. Rất tiếc bây giờ là thời của quãng cáo nên nhà đài không còn cho nghe bài này trong lúc chờ đợi xem trận túc cầu nữa. Nhưng mãi mãi em vẫn không quên cái không khí chờ đợi, được nghe nhạc rồi xem bóng đá. Còn hồi world cup Espana 82 em còn nhỏ quá, không biết có phải bài hát của nó là Rasputin không, nhưng em lại thấy hay so với các bài hát world cup khác. Hay bởi tiếng trống dồn dập đầu bài hát và cả giai điệu dễ nghe của nó nữa. Bài này, phiên bản hòa tấu và bài hát có lời của BoneyM đều cùng có tiếng trống đầu bài hát. Mời các Bác ôn lại kỷ niệm cũ cùng em nhé. http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=MYDof4ZSmm http://video.xalo.vn/play_21918332_1_2_ ... nload.html Lại thêm một Mùa world cup nữa sắp tới!
Nhớ lại hồi năm 82, cả 1 làng chỉ có cái 19" trắng đen, thanh niên tụ tập đông nghẹt mà nhờ coi đông nên rất hay rất khí thế, lúc đó cũng nhờ Liên Xô củ mà mới được biết Word Cup là cái gì... nghe lại BoneyM chơi Rasputin bây giờ mà còn ngứa cái chân bên trái run cái chân bên phải... hi hi..
Bao nhiêu kỳ WC rồi những vẫn chỉ là Un Estate Italiana - được ca bởi: Gianna Nannini & Edoardo Bennato Khàn khàn nồng cháy.
La Copa De La Vida không phải là ca khúc chính thức của France 98, bài chính thức là La cours des grandes. trong các bài hát cổ động co worldcup 2010 em thích bài Oh Africa, nó có cái sự hoang dã của Châu Phi