Trong giới audio chúng ta ai cũng có ít nhất 1 bài nhạc mà ta đã có nhiều kỹ niệm về cuộc sống, về tình yêu, về những gì đã trải qua trong cuộc đời… mà tôi tạm gọi là bài nhạc riêng ta. Để lúc nào trong ta trống vắng, thanh thản, một khoản lặng nào đó ta sẽ nhớ đến giai điệu của nó, nghe thoảng bài hát đó cũng làm kỹ niệm hiện về trong tâm tưởng, một khoảng thời nào đã qua… Tôi thuộc bài nhạc Giọt mưa thu của Đặng Thế Phong từ lúc nào không biết, có lẽ từ lúc còn bé đi học mà mãi đến nay qua nhiều năm tháng tôi không thể nào quên được một từ nào trong đó : Ngoài hiên, giọt mưa thu thảnh thoát rơi, trời lắng u buồn mây hắt hiu ngừng trôi nghe gió thoảng mơ hồ trong mua thu ai khóc ai than hờ… không phải vì bài nhạc dễ nhớ mà vì ký ước quá sâu đậm trong tôi, lúc trước tôi không biết nguyên nhân, nhưng khi tôi lớn lên một chút, đêm đêm tôi thường thấy ba tôi vừa đàn vừa hát bài nhạc này và nghe mẹ kể lúc tôi mới sinh, gia đình quá khó khăn ba hay bệnh nên mọi việc kinh tế trong nhà đều do mẹ lo, vì vậy ba tôi trở thành nội trợ và nuôi tôi đến khôn lớn, mỗi khi dỗ tôi ngủ ba thường hát bài nhạc này vì thế tôi không hề học mà thuộc bài này rất sâu. Khi lớn lên tôi cũng rất thích đàn hát như ba mình, bài nhạc mà tôi rất thường hát cho bạn nghe là bài Giọt mưa thu này, khi tôi đi thi hát ở trường cũng là bài này… Nhưng đến nay nhà tôi có Karaoke tôi không thể nào hát được bài Giọt mưa thu nữa, mỗi lần nhạc cất lên tôi chỉ hát được hai câu là nước mắt tuôn tràn, có thể nói hát trong nước mắt… vì một lẽ ba tôi đã qua đời, mỗi lần nghe đến bài này là tôi không thể nào không nhớ đến ba tôi - người đã nuôi tôi từ lúc mới ra đời đến khi khôn lớn!! Gió xa xôi vẫn về, mưa giăng sầu lê thê Đến bao năm nữa trời vợ chồng ngâu thôi khóc vì thu… Trần Khánh Vân
Mình cũng có rất nhiều cảm xúc để chia xẻ với Bạn lúc này. "Mất cha rồi...con biết làm sao đây???" Mình cũng đã từng trải qua cảm giác này nên mình ...ngấm lắm. Cha yêu của mình là một nghệ sỹ ưu tú. Ông đã mất vì ... căn bệnh nghề nghiệp... Còn bài hát kỷ niệm của mình với Cha là bài "Ơi Nha Trang, Mùa Thu lại về". Khi còn sống Cha mình đã rất yêu thích địa danh này và trước khi ông mất, rất tiếc là bọn mình đã không thực hiện được tâm nguyện của Ông là đưa Ông đến với Nha Trang, nơi có rất nhiều bạn đồng nghiệp của Ông đang đi dự ngày hội Sáng Tác... Vài dòng ngắn ngủi chia xẻ với Bạn
Bài hát này đã được Thanh Thúy hát từ trước 75 và đã đi sâu vào lòng người nghe cho tới bây giờ. Sau này trung tâm Aisa đã hòa âm lại (do Trúc Hồ) cho 3 ca sĩ trẻ: Nini, Hạ Vy & Vina Uyển Mi hát lại với các nhạc cụ cổ truyền nên nghe và trông bắt mắt lắm! Thanh Thúy cũng đã hát lại bài này với trung tâm Asia trong một DVD phát hanh năm ngoái. Còn có nhiều ca sĩ khác hát nhưng so với Thanh Thúy và trung tâm Asia thì ít ai qua mặt được.
Em nghe bài này qua Ánh Tuyết hat rồi .. cực mê luôn. Bác nào có đĩa bài này do Thanh Thúy hát cho em mượn cop một bản nhé ...
Mời các bạn nghe Thanh Thúy với Giọt mưa thu ( 320kb từ tape ) http://www.yousendit.com/download/Y2o4S ... QTN2Wmc9PQ
Bài viết của bác cảm động quá! Ấn tượng nhất của em với bài hát này là rất buồn & có giai điệu đẹp. Mỗi lần nghe ca sĩ cất giọng hát lại thấy xao lòng.
Bạn thật may mắn là có một kỷ niệm sâu sắc với ba bạn. Điều này sẽ giúp bạn vượt qua tất cả thử thách của cuộc đời. Chúc mừng bạn
Cám ơn các bạn đã có lời chia sẻ với mình, tối hôm qua mình nghe bài hát Giọt mưa thu do Thu Phương hát ở hải ngoại nên đã tìm lại các bài GMT mà mình chép trong HDD và nghe lại các bài đó nên có nhiều cảm xúc mới mạo muội viết lên những dòng trên để gửi lên forum, không ngờ có bạn chia sẻ, mình cảm ơn nhiều lắm. Không biết có bạn nào nghe bài GMT của Thu Phương hát chưa, mình vừa mua đĩa CD Thu Phương chủ đề Thu (hát chung với Lệ Thu) trong đó có bài này, mình không ngờ Thu Phương hát bài hát này và thật hay theo phong cách của cô. Ở hải ngoại còn có Ngọc Hạ cũng hát bày này trong album "Không thể và có thể" theo mình Ngọc Hạ hát xuất sắc diễn tả được tâm hồn bài nhạc. Vào đầu năm 1950 là những năm đầu của tân nhạc VN mà ông Đặng Thế Phong viết bài GMT quá hay, đầy cảm xúc buồn với nhiều chất lãng mạn mà qua nhiều năm tháng bài hát vẫn còn tồn tại trong tâm tưởng nhiều người, như bạn chit_bong_ơi nói bài hát này là rất buồn & có giai điệu đẹp. Mỗi lần nghe ca sĩ cất giọng hát lại thấy xao lòng.
Bác Đặng Thế phong này sáng tác đúng 3 bản nhạc là Giọt Mưa Thu, Con thuyền Không Bến và Đêm thu. Sau đó ra đi khi tuổi đời mới ngoài 20. Kính!
Bài này hay thật,cá nhân em nghe ca sỹ nào hát cũng hay,mỗi người một nét hay riêng.Ca từ và giai điệu rất buồn,nhưng nhẹ nhàng,hơi hoài cổ chứ ko quá não nề. Bài này hay nên lần nào đi hát Karaoke em cũng chọn hát mà chưa lần nào hát được hay như các ca sỹ,nên cũng buồn
Em thì thích nghe Hoàng Oanh ca bài này. Với giọng hát trong, cảm xúc và rõ ràng, tròn trịa, nghe có cảm giác như từng giọt nước thánh thót rơi trong lòng. Tặng các bác luôn: http://www.nghenhac.info/nhacvietnam_pm ... 6&iType=20
Hồi nhỏ tôi khoái bài này lắm nhưng chỉ toàn nghe các anh các chị chẳng phải ca sĩ gì sất, và chỉ là hát chay, họ hát theo đài địch nên có thể sai bét nhè. Bây giờ nghe các ca sĩ hát thì không còn rung đông nữa, ai hát tôi cũng thấy sai vì không giống tôi nghe hồi trước. Có bác nào giải thích được tại sao không ạ? Riêng Hoàng Oanh thì tôi chưa nghe, hy vọng hôm nào đẹp Trời bác Tai cho nghe ké xem thế nào.
- Đôi khi không chuyên hát lại có hồn hơn ca sỹ nhiều, nên mình cảm nhận cũng được nhiều bác nhỉ? - Bác click luôn link em gắn ở trên, là có bác Hoàng Oanh luôn. Hôm nay đẹp trời mà bác. :wink:
Xin bổ sung thêm : Bài Giọt mưa thu do ông Đặng Thế Phong viết chung với ông Bùi Công Kỳ, ông ĐTP không viết một mình. Có bạn nào biết ông Bùi Công Kỳ xin đóng góp thêm. Link của bác Tai_trau, Hoàng Oanh hát hay quá. Thanks bác.
Cảm ơn bác Tai. Nhưng nghe luôn bằng máy tính hả bác, tôi lơ ngơ vụ này lắm mà tai nghe đang hỏng, mượn đỡ được cái tai T của bác thì tốt quá Thú thực là chính bài này đã dẫn dắt tôi đến với nhạc vàng đó.
Em đọc qua 2 link sau thì nghĩ rằng nhạc sĩ Bùi Công Kỳ chỉ là người thể hiện ca khúc này thôi chứ không góp phần sáng tác http://phamduy2000.com/index.php?Module ... &Itemid=18 http://www.greenspun.com/bboard/q-and-a ... _id=00ChzF Còn thông tin về nhạc sĩ Bùi Công Kỳ cũng ít, chỉ vài dòng thôi http://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%B9i_C ... K%E1%BB%B3
Tài liệu của bác chứng tỏ ông BCK không có tham gia viết bài GMT, tôi có sự nhằm lẫn vì thỉnh thoảng thấy bài GMT có đề tên ĐTP + BCK. Thanks bác MinhTriet.
Đúng thế đấy bác ạ. Đó là vào buổi chiều mua thu năm 1967, tôi chưa lớn. Chị con bác chủ nhà mà tôi sơ tán ở nhờ đi công nhân về chơi ngồi trong bếp nấu cơm và khe khẽ hát: ..Trời "nắng" u buồn...Giọng chị cực kỳ truyền cảm, lại thêm trời mưa thật nên tôi không bao giờ quên cái buổi chiều thu ấy. Khoảng năm 1969 tôi lại nghe một anh hát bài này trong một lần nghỉ trưa khi lao động ở nhà máy cao su SV. Anh ấy mới đi tù về ( thời đó đa số những người hát nhạc vàng là thanh niên hư hỏng, chỉ cần nghe Toán xồm hay Lộc vàng là...) trong tù họ mới có thời gian và hoàn cảnh để luyện nên nghe mùi lắm. Lần thứ 3 nghe đài địch hát mới được 2 câu thì ông già nghe thấy liền cho cái xe điếu và gằn giọng:" Cả nhà có mỗi cái Sông hồng để nghe tin tức, mày muốn người ta tịch thu à?" Khi người ta say sưa hát cho mình chứ không cho ai khác thì cũng là lúc người ta hát hay nhất. Đối với tôi thì Giọt mưa thu như "mối tình đầu" vậy. Xin lỗi các bác tôi hơi lạc đề.
Ngày xưa thuở còn đi học.Về khuya, sau khi gạo bài căng thẳng,tôi cũng hay đánh đàn tranh bài Giọt mưa thu để thư giản một chút.Không ngờ làm "cô hàng xóm" khôg ngủ được.Sau này tôi lại thích nghe thêm bài"Cô láng giềng" do Sỹ Phú hát.Xin lỗi lạc đề theo bác TuanCD.
Bác Trang trêu tôi nhé. Với bài "Cô láng giềng" tôi cũng có kỷ niệm, nhưng thôi không nói kẻo lại bị bác trêu.