Tách từ topic nguồn: viewtopic.php?f=88&t=68396 Hãy nói về thế giới quan của chính mình hơn là giới thiệu, hay đại loại như một sự quảng cáo về thế giới quan, nhân sinh quan của một người khác - một nhiếp ảnh gia nổi tiếng nào đó . Vì một điều thật đơn giản, nhân sinh quan của bạn vẫn thế , chẳng khác hơn khi bạn đọc hay copy xong bài này . Và nếu có khác thì nó chỉ là một sự sao chép, cóp nhặt không chủ định về mặt tư tưởng . Bời vì kiến thức đó, nhân sinh quan đó có phải của bạn đâu mà chia sẻ . Việc này giống như có mấy chú bé ngồi tán gẫu . Một chú nói : chúng mày biết không bố tao ngày xưa rất giàu ... hay : Chúng mày chẳng bằng thằng bạn tao , nó giỏi cực kì ... Em có vài dòng mong ai đó đọc không thấy đúng thì bỏ qua nhé .
Re: Thế giới quan và những chia sẻ về Nhiếp ảnh Em đồng ý với quan điểm của bác . (Với những dòng chữ được tô đỏ .) Phản biện chủ thớt nhé . Trên đây anh em đã được đọc nhân sinh quan của ai đó do chủ thớt sưu tầm về . Thế bác cho hỏi thế giới quan của bác là gì khi bác chụp những hình ảnh như bà già nhăn nheo bế đứa bé quặt quẹo . Hay xác một con chó chết nằm bên bờ sông ???? Link dẫn chứng : vnav.vn/forum/viewtopic.php?f=89&t=57505&p=1259963#p1259963 Mà em theo em được biết hình như bác cầm máy cũng được dăm năm , và làm nghệ thuật cũng đến chục năm có lẻ rồi . Tức là cũng đã qua cái thời gian nhìn gì chụp nấy , miễn là có ảnh . Thế giới quan của bác chủ thớt sẽ làm mọi người hoang mang lắm . Với những gì bác đã nói và làm .
Re: Thế giới quan và những chia sẻ về Nhiếp ảnh Trên có tên tác giả và nguồn dẫn cụ thể chứ không vu vơ là của ai đó. Câu chuyện của tôi, không phải ai tôi cũng bộc bạch. Hoặc không cần giải thích vẫn có người hiểu được tôi đang làm gì. Đó là người luôn nhìn nhận vấn đề có trước có sau với tinh thần rộng lượng và không hằn học. Việc tôi làm hay chơi, không cần phải giải thích với riêng bạn. Vấn đề do bạn tự cảm nhận, bạn tự giải quyết nhé.
Re: Thế giới quan và những chia sẻ về Nhiếp ảnh @bác 6C33C: Em thấy bác khó tính mới lại khắc nghiệt quá. Như mẹ chồng ý. Nhiều khi vấn đề đâu có phức tạp như thế. Có khi nhân sinh quan nó hiển hiện ngay ở bức ảnh tác giả chụp. Chụp chim câu thì ra "em yêu hòa bình", chụp chim kền kền thì "em ghét cái đói"..... Em hiểu nôm na thế không biết có đúng không nhỉ?
Re: Thế giới quan và những chia sẻ về Nhiếp ảnh -Mẹ chồng 6c có khắc nghiệt mấy thì bản chất cũng là làm sáng tỏ những vấn đề nàng dâu Sờ Tai nêu ra thôi . Thực chất nội dung tranh luận của hai bác ấy là tự giúp nhau xây dựng ( hoặc làm sáng tỏ nếu đã có sẵn ) triết lý nhiếp ảnh của diễn đàn anh em ta thôi !
Re: 6C33C và Thế giới quan Nhiếp ảnh Tách box thay vì xóa bài . Cách này cũng thể hiện tính dân chủ , tập thể trong tranh luận đây . Nó sẽ thay đổi tư duy điều hành của anh em đó là cần tôn trọng cái trong sáng, dân chủ xây dựng nhằm mục đích đưa box Nhiếp Ảnh phát triển tốt hơn . Xin cám ơn BQT diễn đàn . @Tai_trâu, caithang, muoimeo_2005, lonelywolf... và các member yêu nhiếp ảnh VNAV : Các bác lên kế hoạch góp ý xây dựng những tấm ảnh của thành viên đã post lên diễn đàn nhỉ . Chúng ta cứ coi như một sự cảm nhận cá nhân về ảnh của cá nhân . Những bất cập và góp ý phương pháp thay đổi . Cái nào được thì động viên để anh em phấn khởi phát huy . Cái nào chưa được thì rút kinh nghiệm . Cố gắng thật tế nhị để anh em khỏi mất lòng nhỉ .
Re: 6C33C và Thế giới quan Nhiếp ảnh Em rất thích nhứng bức ảnh như thế này, nó mang tính thời sự và ẩn chứa rất nhiều điều. Em không biết chụp ảnh nên cũng không hiểu bức ảnh này thuộc trường phái nào nữa
Re: 6C33C và Thế giới quan Nhiếp ảnh @ aitvina : Mấy tấm của bác toàn thuộc hàng top của thể loại ảnh báo chí thế giới . Để có được những khoảnh khắc này người cầm máy phải hy sinh, cống hiến rất nhiều . Họ ngày đêm len lỏi vào từng ngóc ngách của cuộc sống để đem về cho công chúng những góc nhìn chân thực nhất về con người trong mọi hoàn cảnh .
Re: 6C33C và Thế giới quan Nhiếp ảnh Đến giờ uống bia rồi mà không ai ra DT à :twisted: ? Nghiện (mạng) hết rồi
Re: 6C33C và Thế giới quan Nhiếp ảnh Đang nghiên cứu về nhiếp ảnh Tặng bác 6 thêm vài cái hình nguồn http://www.boston.com/bigpicture/2011/1 ... _cont.html
Re: 6C33C và Thế giới quan Nhiếp ảnh Đi chỗ khác chơi ! Mon men đây không phải đầu cũng phải tai bây giờ :twisted:
Bác "Sáu" gọi kìa,các bác đâu roài,theo thứ tự mà ra đi. Ông thứ 3 thì bị "ben" lâu rồi,bỏ qua. Em vừa đi đưa cơm về rồi :lol: Các bác đang mải kiếm cơm hay ngồi "mài gươm" :lol: (Em đùa vậy thôi) @bác "Sáu" : Bác ơi, bác ra cái đầu đề bài toán thì cũng khó vừa thôi chứ. "Bàn về thế giới quan của người bấm máy qua ảnh post" của các thành viên trên diễn đàn. Em đang giải mãi thì hình như ra kết quả vô nghiệm (cũng có khi vì e xxx quá :wink: )
Mỗi người một xuất phát điểm, 1 nền học vấn, 1 trải nghiệm, 1 đời sống kinh tế....khác nhau nên cách nhìn về xung quanh qua những tấm ảnh cũng khác nhau. Cá nhân em thích những gì mang cảm xúc, nhận thấy trên VNAV này nhiều ảnh làm em rất thích thì phần lớn là của các bác rất "newbie" chụp. Chắc do không bị ràng buộc (vì có biết đâu) bởi các qui ước kĩ thuật nên cũng đỡ bị gò bó và sáo mòn. Tuy nhiên sau 1 thời gian thấy gì chụp nấy, em thấy nên bản thân cần gạn bớt chứ không thể mãi thế được. Chả lẽ cứ mãi nghĩ "em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh". Thấy bản thân già rồi, đâu thể như sinh hoạt bên mấy diễn đàn ForTeen được nữa. Sáng nay 1 bác gọi điện cho em có nói "Diễn đàn cũng như 1 con đường chung, anh không thể coi đó là đường của mình. Không thể tự do bậy lên đó rồi nói người khác là "ông không thích dính chân vào đó thì đi tránh ra chỗ khác". Đây là sự biện minh xxx dốt và ích kỉ. Tôi lấy ví dụ thế này: Không thể chụp 1 bức ảnh mà bộ ngồi của chủ thể nhảy vào giữa hình như đập vào mắt người xem mà vẫn trưng lên được vì đấy là sự thiếu tôn trọng cộng đồng....". Em nghe xong tái cả mặt, tự nhiên thấy mình cũng có lỗi...
Hồn nhiên cô tiên! Giống em! :lol:............................................................(đến khổ vì quy định mới)
Cả hai topic trầm lắng quá nhỉ ? What's going on ? Cụ chủ thớt đâu roài ? Cụ Sìtin sao tự nhiên lại nhét em sang bên này? Cụ Tai buồn quá rồi hay sao thế? (Cụ bảo chưa chán mà ) Thôi,e té cho nước nó trong,kẻo lại ám khí phi ầm ầm :lol:
Re: Thế giới quan và những chia sẻ về Nhiếp ảnh Trên 4rum toàn ae biết nhau cả bác tai ạ, có bênh nhau thì cũng tùy lúc về sau chả ai góp ý thẳng thắn nữa thì coi như bỏ. Em nói thật ảnh của bác xì tai ngoài chủ để DOF ra thì...còn phải phấn đấu nhiều. Ngòai ra bác xì tai là cây đa cây đề ở 4rùm nhà ta cũng nên để người khác học tập. @Xì tin, em nợ bác 1 chầu cà fê vì tội chém gió :mrgreen: