Bọ hút máu chết người.

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by bv, 12/9/10.

  1. bv

    bv Advanced Member

    Joined:
    8/4/07
    Messages:
    2.373
    Likes Received:
    31
    Location:
    Saigon
    Thân chào các bạn,

    Hôm qua BV tình cờ nghe TV cảnh báo về bọ xít hút máu làm chết 45 người ở Trung Quốc, một người chết ở Hà Nội, BV lật đật ngó xem thì thấy trên TV đưa ra hình của con bọ xít này, nó lớn cỡ móng tay út của mình.
    Giật mình vì BV đã từng bị những con bọ này cắn.

    BV chưa thấy mạng, TV thông báo rằng ở Sài Gòn đã xuất hiện loài côn trùng này. Nhưng nó đã có rồi.

    Các bạn ạ! Hồi giữa tháng 7 vừa rồi, chính BV cũng bị loài bọ này nó cắn và hút máu của BV làm cho BV khổ sở và bệnh.

    Số là BV thuê nhà ở tạm trong lúc xây nhà. Mà đây là nhà xây đúc, sạch sẽ. Tuy nhiên BV có đem theo một cái chiếu tre mua đã lâu nhưng chưa từng nằm. BV đã có làm vệ sinh bằng cách chế nước sôi để tiệt trùng.

    Ở nhà thuê được một thời gian không sao. Tự nhiên trong mấy ngày liên tiếp, BV bị con vật gì cắn sưng phồng to trên 2 cánh tay như bị phong mề-đay, nó ngứa và thật nhức nhối. Mà không thể nào tìm ra nguyên nhân. Vài ngày sau là nó bị nhiễm trùng. Rồi BV cảm thấy người có vẻ như yếu đi, nhức đầu giống như là thiếu sức đề kháng vậy. BV bị như vậy là khoảng 15 nhát và nhát nào cũng để sẹo lại. (May là BV có sức khỏe và đề kháng tốt nên bây giờ thì láng o trở lại rùi. :D )

    BV quá ngạc nhiên vì không thể hiểu nổi nguyên nhân tại sao mình lại bị vậy, vì từ nhỏ đến lớn chưa bị nổi cái gì bao giờ. Một buổi tối BV nằm xem phim, để tay gác trên gối, tự nhiên thấy thật nhói. BV giở tay lên và bắt gặp quả tang một cái con gì có cái đầu nhỏ như con kiến, nhưng cái bụng thì phình to căng máu đỏ. BV chộp ngay và để lên một tờ giấy trắng và chụp hình. Con này nó còn nhỏ và không có cánh, nhỏ cỡ nửa hạt gạo cho đến một hạt gạo. Cái bụng thì mỏng dính như da người chứa toàn máu. BV bắt được 12 con như thế và tiêu diệt trọn ổ phát xít. :D Rồi sau đó là đem đi đốt cái chiếu tre. Từ đó đến nay thì BV không bị gì nữa.

    Con bọ này nhỏ cở nửa hạt gạo thôi (rất khó phát hiện) nhưng BV chụp cận ảnh và phóng lớn ra. Con bọ cắn BV thuộc con trong link thứ 2, hoặc là nó chưa đủ trưởng thành để mọc cánh như link thứ nhất. Hoặc nó là một loại bọ hút máu khác nữa, vì BV thấy nó có cái vòi rất dài. Nó dùng để cắm sâu vào da thịt của mình và tiết chất độc.

    BV nghĩ là mình nên viết lên đây để cho các bạn biết rằng ở Sài Gòn đã có xuất hiện bọ hút máu nguy hiểm mà cẩn thận hơn.


    Hình nó được chính tay BV chụp đây các bạn ạ. Cái bụng nâu nâu đỏ đỏ là chứa toàn máu của BV đó! :lol:

    Nghĩ đến mà thấy rợn người, và thấy rằng mình rất may, chưa kịp bị gì.


    [​IMG]


    1: http://vnexpress.net/GL/Doi-song/2010/09/3BA20449/

    2: http://dantri.com.vn/c20/s20-405922/bo- ... n-benh.htm
     
    Tags:
  2. CÒ GỖ

    CÒ GỖ Advanced Member

    Joined:
    1/3/10
    Messages:
    210
    Likes Received:
    0
    Con bọ cắn bạn, là 1 loại Tick bug, hay truyền bịnh Lyme disease.
    bạn có thể search google, key words: Tick bites, Lyme disease.
     
  3. bv

    bv Advanced Member

    Joined:
    8/4/07
    Messages:
    2.373
    Likes Received:
    31
    Location:
    Saigon
    À, đúng rồi. Hình dáng của nó giống y như hạt mè, nhưng lớn hơn gấp đôi, gấp 3.

    Chết rồi, :( :( :(

    Hiện bây giờ BV đang bị đau khớp cùi chỏ tay trái và chân phải.

    Từ trong khoảng thời đó cho tới giờ, cánh tay trái BV như bị tê liệt.

    Khi BV nấu bếp, thậm chí không cầm nổi một cái chão, cái son. Khi nâng một đồ vật với trọng lượng cỡ 2 kg, là BV phải dùng tay phải mà đỡ tay trái.

    Lúc đầu là BV bị liệt rất nặng một cách ngạc nhiên, vì BV chưa bao giờ trải qua một căn bệnh gì hết. Từ đó, BV không hề uống thuốc gì, chỉ đi bấm huyệt và nhờ thầy bấm vào chỗ khớp chỏ. Nhưng nó không hề thuyên giảm. và thầy nói BV không có bị sai khớp. Chắc là yếu gân, nên bó thuốc cho BV. Nhung nó không có hết.

    Thời gian cho đến nay cũng đã 2 tháng, cánh tay trái đó đã không còn liệt nặng, nhưng nó không còn sức nữa. Mỗi khi co duỗi là nó đau ở khớp giống như cảm giác ngã bong gân khớp vậy. Xách đồ thì được, nhưng dùng cơ khớp chỏ để nâng một vật nặng 4 kg lên không nổi.

    Và cái khớp gối mới bắt đầu đau một cách lạ kỳ cách đây 1 tháng, sau khi bị liệt khớp tay.

    Chết rồi, BV phải đi thử máu và khám bệnh cấp thời. Đem theo tấm hình màu khổ lớn của con bọ hạt mè này. :(

    Không biết mai mốt có bị liệt toàn thân không nữa. :(


    BV cảm ơn các phương tiện truyền thông.

    Và cảm ơn bạn.

    BV.
     
  4. bv

    bv Advanced Member

    Joined:
    8/4/07
    Messages:
    2.373
    Likes Received:
    31
    Location:
    Saigon
    BV đã mang tất cả những triệu chứng này:


    Thông tin về dịch bệnh Lyme

    Bệnh Lyme là nhiễm trùng gây ra bởi vi khuẩn Borrelia burgdorferi. Vi khuẩn này thường được tìm thấy ở động vật nhỏ như chuột. Nó có thể được tiến hành cho những người từ các loài động vật bởi Ixodes bọ ve (được gọi là bọ ve chân màu đen hoặc nai). Những nhận bọ ve Borrelia burgdorferi khi họ cắn động vật bị nhiễm bệnh và sau đó lây sang người bằng cách cắn họ và đi qua các vi khuẩn vào máu của người này.

    Non bọ ve, hoặc nymphs, là về kích cỡ của một hạt giống cây thuốc phiện.Dành cho người lớn bọ ve là về kích cỡ của một hạt mè.

    Điều quan trọng là để biết và theo dõi các triệu chứng của bệnh Lyme do bọ ve là khó tìm và rất dễ dàng để bỏ qua một cắn đánh dấu - trên thực tế, nhiều người bị bệnh Lyme không nhớ bị cắn. Các tin tốt là hầu hết các vết cắn không đánh dấu kết quả trong bệnh Lyme.

    Các dấu hiệu và triệu chứng

    Bệnh Lyme có thể ảnh hưởng đến hệ thống cơ thể khác nhau, như hệ thần kinh, khớp, da, và trái tim: Các triệu chứng của bệnh Lyme thường được mô tả như là xảy ra trong ba giai đoạn (mặc dù không phải tất cả mọi người những kinh nghiệm cả ba):

    1. Một phát ban tròn, thường trong vòng 1-2 tuần bị nhiễm trùng, thường là dấu hiệu đầu tiên của nhiễm trùng. Mặc dù được coi là điển hình của bệnh Lyme, nhiều người không bao giờ phát triển một.

    - Ban thường có một "đặc điểm đen mắt" xuất hiện, với một điểm trung tâm bao quanh bởi màu đỏ da rõ ràng đó là bao vây bởi một phát ban đỏ mở rộng. Nó cũng có thể xuất hiện như là một vòng mở rộng đỏ rắn. Nó có thể được ấm khi sờ vào và thường không đau hoặc ngứa. Các phát ban có thể là khó khăn hơn để nhìn thấy trên những người có tông màu da tối hơn, nơi nó có thể trông giống như một vết bầm tím.

    - Ban thường giải quyết trong khoảng một tháng.

    2. Cùng với sự phát ban, một người có thể có triệu chứng giống cúm như sưng hạch, mệt mỏi, đau đầu và đau cơ. Còn lại không được điều trị, các triệu chứng của bệnh ban đầu có thể đi xa ngày của riêng mình. Nhưng ở một số người, bệnh có thể lan truyền đến các bộ phận khác của cơ thể. Các triệu chứng của giai đoạn này của bệnh Lyme thường xuất hiện trong vòng vài tuần sau khi đánh dấu vào cắn, ngay cả trong những người đã không phát triển ban đầu. Một người có thể cảm thấy rất mệt mỏi và không khỏe, hoặc có nhiều hơn các khu vực phát ban mà không phải tại trang web của cắn.

    Bệnh Lyme có thể ảnh hưởng đến tim, dẫn đến nhịp tim bất thường hay đau ngực. Nó có thể lây lan vào hệ thống thần kinh, gây tê liệt mặt (liệt Bell), hoặc ngứa ran và tê ở cánh tay và chân. Nó có thể bắt đầu gây ra nhức đầu và cứng cổ, trong đó có thể là dấu hiệu của bệnh viêm màng não. Sưng và đau ở các khớp lớn cũng có thể xảy ra.

    3. Giai đoạn cuối cùng của bệnh Lyme có thể xảy ra nếu giai đoạn đầu đã không được phát hiện hoặc được điều trị thích hợp. Các triệu chứng của bệnh Lyme có thể xuất hiện bất cứ lúc nào vào cuối từ tuần đến một năm sau khi cắn đánh dấu lây nhiễm, và có thể bao gồm viêm khớp, đặc biệt là ở đầu gối, và mất hiệu lực bộ nhớ (chủ yếu ở người lớn, triệu chứng này là hiếm ở trẻ em và thanh thiếu niên).

    Có như vậy một loạt các triệu chứng có thể làm cho bệnh Lyme gây khó khăn cho bác sĩ để chẩn đoán, mặc dù một số xét nghiệm máu có thể được thực hiện để tìm bằng chứng về phản ứng của cơ thể bệnh Lyme.


    BV sợ chết quá!
    Buồn quá, chưa xây xong căn nhà.
     
  5. bv

    bv Advanced Member

    Joined:
    8/4/07
    Messages:
    2.373
    Likes Received:
    31
    Location:
    Saigon
  6. A Q

    A Q Advanced Member

    Joined:
    25/10/08
    Messages:
    82
    Likes Received:
    0
     
  7. bv

    bv Advanced Member

    Joined:
    8/4/07
    Messages:
    2.373
    Likes Received:
    31
    Location:
    Saigon
    Dạ, BV rất cảm ơn anh A.Q.
    Bây giờ thì không biết là có quá trễ hay không, vì BV đã bị 3 tháng rưỡi rồi. Các vết cắn đã lặn mất tiêu. Nhưng BV vẫn đau cơ, đau liệt khớp chỏ tay, và bắt đầu đau khớp gối phải, giống như là mòn sụn. Lên xuống cầu thang rất đau và yếu đầu gối. Trí nhớ suy giảm, mắt mờ, yếu tim... chỉ trong vòng vài tháng nay. :(
     
  8. Viagraless

    Viagraless Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    5.592
    Likes Received:
    261
    Ấy chớ nên quá lo lắng, đây chẳng qua là 1 loại Rệp mà thôi, món này hồi đi học trường làng em bị hoài có sao đâu ? chẳng qua mấy chục năm nay bà con không gặp cư tưởng bệnh mới, còn bệnh của chị có căn nguyên khác, mà em đoán là do thiếu vitamin Y mà thôi , cách chữa như sau :

    - Thơ tình : 15 cuốn
    - Tập nhạc sến : 23 quyển
    - Truyện tình cảm ủy mị : chục cân.
    - Album hình chụp với bồ cũ : toàn bộ
    - Tơ hồng : 4 sợi

    Lấy 1 nồi nước lớn, kê lên 3 cục gạch bự, đổ đầy nước thả tơ hồng vô rồi xé nhuyễn mấy món kể trên, đặt phía dưới nồi châm lửa đốt, nhớ để lửa vừa không lớn không nhỏ, đừng để nước sôi nhiều. Sau khi hết chất đốt thì chờ nước nguội lấy ra tắm gội sạch sẽ. Xong ra tiệm Gym gần nhất đăng ký member ( chỗ nào mắc mắc xịn xịn chút ). Ngoài ra có thể tham khảo coi trên internet có chỗ nào bán tua du lịch hấp dẫn thì ... đi .

    Tập trong vòng 3 tháng coi kết quả ra sao về báo cáo cho VNAVer.

    Chúc chị sớm bình phục . thắc mắc gì thì pót lên đây em hiến kế tiếp.

    Thân.
     
  9. pktuong

    pktuong Advanced Member

    Joined:
    12/2/06
    Messages:
    2.044
    Likes Received:
    20
    Cái này hỗng thấy hỗng tin à! :mrgreen:

    Em đùa chút. Chứ mấy cái vụ này nguy hiểm á. Hình như hồi bé em cũng hay bị mấy con này nó cắn. Nhưng nó to cỡ móng tay. Khi bị cắn xong chỗ đó xưng to vù, nóng rát sau này thành mụn luôn.

    Chịu khó lâu lâu kêu dịch vụ diệt côn trùng xịt khử khắp nhà là an tòan.

    Nếu biết thì tự làm

    Bên Cty em hầu như tháng nào cũng kêu dịch vụ xịt duyệt côn trùng cả
     
  10. bv

    bv Advanced Member

    Joined:
    8/4/07
    Messages:
    2.373
    Likes Received:
    31
    Location:
    Saigon
    Dạ, BV xin cảm ơn anh Via và các bạn.
    Sáng mai BV sẽ đi khám bệnh và thử máu sớm, để kịp điều trị. Vì BV cảm thấy là bị nặng lắm, cứ tưởng là mình bị bệnh già, nhưng thấy sao mau quá vậy. Mặt cứ lâu lâu bị tê, mắt mờ tăng độ một cách đáng ngạc nhiên chỉ trong vòng 2 tháng. Cánh tay trái bị sụi, không cầm nghe điện thoại được. Phải dùng tay phải. Khớp chân rất đau, tim hồi hộp và nhói đau ở cơ bắp vai, tay, sườn, mặc dù cách sống y nguyên không có gì thay đổi. Lại nhức đầu và mau quên (trong khi trước giờ nổi tiếng là nhớ dai - không học bài vẫn thuộc - ghi nợ giỏi - ân tình khó phai :) ). BV cứ tưởng là tại do mình làm việc nhiều quá nên lao lực cộng thêm tuổi già đang đến. Làm cho BV cách đây hơn tháng còn viết thư tâm sự khuyên cô Chungnk là ráng giữ sức khỏe chứ không thôi đến tuổi như chị sẽ bị như thế này, thế kia... tại lúc đó là cao điểm của vụ bị liệt tay, sưng khớp, mắt chuyển sang mờ rõ rệt, lại bắt đầu không còn nhớ dai dẳng nữa.

    Cầu xin ơn trên là BV sẽ không bị bệnh gì, chỉ là do thiếu Vitamin Y. :)
    Chắc bệnh này thì dễ chữa hơn, anh Via ha!

    PS: Nhưng mà BV bị đúng con bọ nổi tiếng này cắn, và triệu chứng BV mang thì y hệt. Không biết là uống và chích thuốc chỉ ngăn chặn bớt sự phá hủy cơ thể, chứ có khôi phục lại như tình trạng sức khỏe ban đầu của mình được không? Hay là chúng để lại di chứng đó suốt đời. Như thế thì tội cho BV quá. Hu hu...

    Thân mến,
    BV
     
  11. nhuthungfoto

    nhuthungfoto Advanced Member

    Joined:
    10/4/06
    Messages:
    4.735
    Likes Received:
    53
    Hôm trước em xem trên kênh Discovery cũng nói về loài bọ này, một vận động viên bóng đá nước ngoài đang đĩnh phong độ phải từ bỏ sự nghiệp vì bị loài bọ này cắn. Nhiều người bị cắn cãm thấy mệt mõi và sinh nhiều bệnh lạ...
    Chúc chị sớm bình phục.
     
  12. CÒ GỖ

    CÒ GỖ Advanced Member

    Joined:
    1/3/10
    Messages:
    210
    Likes Received:
    0
    Loại Tick xin tí huyết bạn BV trông hơi giống loại Ve chó. Nhưng tôi nghĩ không cùng loại đâu, Ve chó không thích thịt người.
    Loài Tick thích thịt người là loại sống ngoài vườn, rừng rậm ẩm thấp, trông ngầu hơn (quan sát bằng microscope).
    Còn triệu chứng đau khớp xương, ê ẩm, trí nhớ kém, nhưng ai thiếu nợ tiền thì không quên là chuyện bình thường thôi, người có tuổi thường là thế, tui cũng dzậy :wink:
     
  13. ngtatliem

    ngtatliem Advanced Member

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    6.769
    Likes Received:
    60
    Location:
    C.S.J
    Ngoài bổ sung vitamin C & Y gấp :lol: chị nên thêm chế độ uống sữa tươi hàng ngày trong một thời gian kha khá vì sữa tươi có tác dụng giải chất độc cho cơ thể rất tốt, tụi em làm trong môi trường độc hại nên công ty cũng bắt uống sữa mỗi ngày đấy ạ!
    Chúc chị mau khỏe!
     
  14. bv

    bv Advanced Member

    Joined:
    8/4/07
    Messages:
    2.373
    Likes Received:
    31
    Location:
    Saigon
    Hình dáng cũng nhiều chân giống ve chó, nhưng không phải ạ.
    Chính xác là con này nè anh. BV chụp hình là lúc BV bắt nó bỏ vô lọ xăng, nên nó chết và biến thành màu sậm. Chứ khi nó sống là nó y hệt như vậy, giống như hạt mè, có nhiều chân.

    [​IMG]


    Dạ,
    BV sẽ uống sữa tươi hàng ngày ạ. Cảm ơn các bạn nhiều.
    Sao mà BV lại bị xui như vầy.
     
  15. Viagraless

    Viagraless Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    5.592
    Likes Received:
    261
    Thấy quá trời bác vô topic này coi, các bác giúp BV đi kìa, nó là con rệp thường thôi mà, tại BV yểu điệu thục nữ quá nên lo lắng sinh bệnh đó .
     
  16. vugia

    vugia Advanced Member

    Joined:
    20/12/05
    Messages:
    520
    Likes Received:
    28
    Location:
    Hà nội
    Con này la ve chó , nha em trước nuôi chó Nhật , loại này en bắt cả trăm con rồi! Con to nhất đai 2,5 cm béo múp
    Chị Vân đừng lo lắng quá
     
  17. bv

    bv Advanced Member

    Joined:
    8/4/07
    Messages:
    2.373
    Likes Received:
    31
    Location:
    Saigon
    Anh Via ơi,
    Hồi chiều BV sợ quá gọi cho người bạn, rồi mếu máo khóc luôn.
    BV biết con rệp mà. Hồi đó mới năm 1977 - 78 gì đó, bà chị của BV ham vui đi thanh niên xung phong đào kênh thủy lợi, xong khi về xách theo cái mùng có dính rệp, và bị lây cả nhà trong mấy năm. Hồi đó BV còn nhỏ lắm, rất thích táy máy lấy bình xăng của ba xịt vô mấy cái khe ghế sa-lon, xong lấy cây kim ghim một lúc 2 con trống và mái thường dính nhau một cặp. Xong thả vô cái nắp lọ thuốc chứa xăng rồi khoe với Ba là mình đã bắt được bao nhiêu con rệp. Nghĩ lại thấy ghê.

    Con rệp nó rất hôi, hôi hơn cả bọ xít. Cái đầu có chút xíu, cái bụng lại phình to ở giữa như cá chép. Đó là con cái, còn con đực dài hơn và bụng ốm hơn. Khi nó cắn thì đau và ngứa, gãi thì xưng một đốt như kiến cắn thôi. Còn cái này là BV bị sưng giống như mình đi chích ngừa chống đậu mùa hồi còn nhỏ vậy, sưng to một mảng và tấy mủ ở trong tâm đốt cắn trong 3 ngày sau. Vết thương đó rất nhức nhối. Sau đó để lại vết thâm sẹo và mờ dần.

    Thiệt hông có ngờ, lại có con vật lại có thể cắn nguy hiểm đến vậy.

    À mà con rệp của anh Via đẹp quá vậy. :)
     
  18. haiauden

    haiauden Advanced Member

    Joined:
    18/4/09
    Messages:
    2.015
    Likes Received:
    2
    Location:
    HCMC
    Chính xác con này là ve chó đấy chị BV.
    Trước mỗi lần em tắm cho con chó nhà em xong, bắt mấy con này rồi lấy búa đập thiếu gì :) Cái bụng nó trong trong, chứa toàn máu ở trỏng :evil:
    Cái giống ve đấy nó sinh sổi nảy nở nhanh kinh dị lắm, phải bắt thường xuyên mới được.
    Chúc chị BV mau phục hồi phong độ nhé :)
     
  19. bv

    bv Advanced Member

    Joined:
    8/4/07
    Messages:
    2.373
    Likes Received:
    31
    Location:
    Saigon
    Dạ không phải ve chó đâu ạ. :(
    BV biết con ve chó mà. Hồi bên nhà cũ ở Lê Lợi, BV thả luống không chăm sóc cho Milou, nó có cả đống trên người. Nó có 2 loại. Con mập mập như con cóc, màu xám, nó hút máu chó nhiều sẽ mập ú như hột mít lăn, to như cái móng tay út của BV. Và con còn lại là màu nâu đỏ hình tam giác bầu bầu cả đống chân, nó khô queo và dẹp. Mình nó rất dai, phải bỏ vô lọ xăng nó mới chết, hoặc lấy viên đá mà dí nó xuống đất.

    Con này không phải ve chó ạ.

    [​IMG]

    Còn cái con bọ mà hút máu BV, chỉ cần đụng nhẹ là bụng nó vỡ ra vì rất mỏng. Nó có cái vòi hút máu rất ngầu. BV có chụp hình ở trên đó. BV chắc chắn là không phải con ve chó đâu. Ve chó nó không có hút máu người.

    Thôi để mai BV đi xét nghiệm xem có bị sida không.
    Chỉ tội cho BV là cả đời không có ăn chơi trác táng gì hết mà cũng bị bịnh y như sida. Hủy hoại cơ thể dần mòn. :(

    À nhắc bây giờ BV mới nhớ.

    Hồi BV mới bị con bọ này hút máu, và tiêu diệt xong. BV cũng nghi ngờ là nơi tiếp giáp sau nhà BV thuê có cái võ quán là trường dạy võ, có vườn tược và định đem mấy cái con bọ này đi hỏi trong xóm là đã có ai bị con này cắn chưa, và có bị nặng nề như BV không? Nhưng sau đó BV thấy hết và quên lãng luôn.

    Có điều là cách đây 3 tuần, cái võ quán đó có một người đàn ông bị chết trẻ khoảng 50 tuổi, và đám tang rất lớn, đến 5 ngày mới xong. BV nghe rằng ông ta bị bệnh rồi qua đời. Không biết nó có liên quan...
     
  20. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.532
    Likes Received:
    4.986
    Location:
    Hà Nội
    Chị BV ơi, đừng lo lắng quá. Không có sao đâu.
    Để giải quyết vấn đề tâm lí, lúc nào rảnh chị đi xét nghiệm máu nhé. Nhưng em nói thật là bây giờ cầm kết quả xét nghiệm máu thì ai cũng giật mình hoang mang lắm. Nào là men gan cao, nào là cholesterol, nào là đường huyết trồi sụt....
    Nhưng vài ngày sau lại thấy ổn thôi, đừng để tâm lí mình nặng nề quá. Thấy mình khỏe là khỏe, và ngược lại chị à.
    Chúc chị sớm vui.
     
  21. CÒ GỖ

    CÒ GỖ Advanced Member

    Joined:
    1/3/10
    Messages:
    210
    Likes Received:
    0
    Bạn BV, chính xác bị Lyme disease rồi, không đùa nữa, serious lắm rồi. Tôi đề nghị bạn đi BV Việt Pháp, nếu ở Sài Gòn.
    Thân.
     
  22. NgoCanh

    NgoCanh Advanced Member

    Joined:
    26/3/06
    Messages:
    594
    Likes Received:
    8
    Location:
    Hà nội
    Chị xin tư vấn bác sỹ Long xem sao? Cũng nên cẩn thận với mấy con bọ này!
     
  23. Nguyenanhson

    Nguyenanhson Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    1.335
    Likes Received:
    14
     
  24. TrieuSon

    TrieuSon Advanced Member

    Joined:
    29/12/07
    Messages:
    497
    Likes Received:
    6
    Location:
    Việt Nam
    BV đừng lo, lo nhiều già xấu lém ..., theo xác nhận của em thì con này chỉ là con 1 trong những con côn trùng vô hại thôi, còn con trong đường link này http://vnexpress.net/GL/Doi-song/2010/09/3BA20449/ thì có thể là con "ong điện" vì con này khi chích mình một cái rất là đau và buốt, có thể nói là đau kinh khủng luôn, con này trước đây em đi bắt dế gặp rất nhiều, nói chung là nó cũng chưa gây chết người đc đâu nên đừng lo...
     
  25. Viagraless

    Viagraless Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    5.592
    Likes Received:
    261
    Còn nếu khám nhiều lần thì cẩn thận với bác sỹ Long :lol:
     

Share This Page

Loading...