http://vnexpress.net/GL/Vi-tinh/2010/09/3BA20DB6/ http://hanoi1000.vn/ Zoom lên xem khá thú vị các bác ạ. Có nhiều thứ giờ mới được xem kỹ và ở góc độ khác ngày thường 1 số forum đang sốt tìm ra các điều thú vị và lỗi khi ghép ảnh. VD : thấy 1 ông cởi trần đang làm gì đó trong tum của nhà Bưu điện HN
Giật cả mình các cụ ợ, các cụ cứ ngồi mà so cái này nét cái kia nét, thôi các cụ cứ làm béng cái ảnh to tướng zư lày cho vuông, em đọc đc cả chữ thư viện rồi cả cái băng rôn tháng thăng long... hức, ngất!
Các bác chỉ giùm mình, làm sao để in bức hình ra ạ? Mình thử click chuột trái & phải cả rồi mà không tìm được nút printer nào cả. Thanks
Em rất thích chơi và chụp Pano đã nhiều năm. Dùng phương pháp "tripod + đầu xoay pano + chụp nhiều tấm" chỉ để dành cho chụp ảnh Pano tĩnh thôi nghĩa là không quá nhiều chuyển động trong toàn ảnh; còn không là lỗi tùm lum; đã vậy nhiều lúc còn bị gán thân ông này vào đầu bà kia rồi ánh sáng chênh lệch giữa tấm này tấm kia tùm lum cả. Phải edit cực lắm nhưng được cái ảnh có thể rất nét. Chụp Pano đẹp nhất (có thể không phải là pp cho ảnh pano nét nhất) thì chụp pp dùng ok xoay như máy PT-2 trên xe tăng T54/T55 của anh Nga ngố là ra ảnh Pano là đạt nhất về hiện thực.
Cách đây vài năm có một bác Việt Kiều Mỹ cũng về Hà Nội làm một bộ panorama với ống kính xoay như thế này.