Bedrich Smetana và dòng sông Vltava xứ Bohemia

Discussion in 'Âm nhạc' started by moonbeam, 4/1/11.

  1. moonbeam

    moonbeam Advanced Member

    Joined:
    9/2/07
    Messages:
    503
    Likes Received:
    5
    Location:
    Hà Nội
    Gần đây em được đọc một bài viết rất hay của bác LETRICONG về hoàn cảnh ra đời của “Blue Danube” - một bản waltz rất nổi tiếng mà có lẽ tất cả các vnavers đều hoặc đã nghe qua, hoặc đã từng nghe nói tới: viewtopic.php?f=25&t=51851&start=25

    Trong bài viết này, này em muốn nói đến một bản nhạc cũng về một dòng sông, nhưng ít nổi tiếng hơn. Bedrich Smetana (1824-1884) – nhà soạn nhạc người Czech, với tình yêu quê hương tha thiết đã viết nên tổ khúc Má vlast(My fatherland - Tổ quốc tôi) gồm 6 chương, mỗi chương là một Thơ giao hưởng(Symphonic poem), trong đó nổi tiếng nhất là chương 2. Một bức tranh tráng lệ về dòng sông Vltava của xứ sở pha lê Bohemia đã được tác giả viết lên bằng âm nhạc.

    Tác phẩm miêu tả hành trình của dòng chảy Vltava, khởi nguồn từ 2 dòng suối nhỏ - Vltava lạnh và Vltava nóng, hợp nhất lại với nhau thành dòng Vltava chảy qua những cánh rừng và đồng cỏ, qua các làng mạc nơi người nông dân đang tổ chức những đám cưới thôn quê, chảy dưới ánh trăng đêm với vũ điệu vòng tròn của những nàng tiên cá, trong bóng mờ của những vách đá đồ sộ dưới chân những lâu đài uy nghi, những cung điện tráng lệ và cả những tàn tích còn lại hai bên bờ sông. Dòng Vltava cuộn xoáy đổ vào thác nước St. John, rồi lại trải rộng hiền hoà chảy qua Prague, qua Vysehrad, rồi hoà mình vào sông Labe chảy ra biển bắc.

    Tác phẩm được mở đầu bởi giai điệu quấn quýt với nhau từ nhỏ đến lớn dần của hai cây sáo flute, được đối nghịch tiếp theo bởi tiếng clarinet, miêu tả hai dòng suối quanh co uốn lượn từ nhỏ đến lớn dần - mạch khởi nguồn. Dòng sông Vltava hùng vĩ hiện ra ngay sau đó qua sự thể hiện của bộ đàn dây. Giai điệu đẹp đẽ này được lặp đi lại và phát triển trước khi chuyển sang chủ đề miêu tả “Những cánh rừng và những cuộc đi săn”, được tạo dấu ấn bởi thanh mạnh mẽ của kèn horn và trumpet. Tiếp theo là chủ đề “đám cưới nông dân” sinh động và vui vẻ mang màu sắc mộc mạc, giản dị. Chảy qua những cảnh sắc tươi vui này, dòng sông lại hiện lên thanh bình và thơ mộng dưới ánh trăng trong chủ đều “Ánh trăng, vũ điệu vòng tròn của các nàng tiên cá”.

    Màn đêm lùi dần nhường chỗ cho một ngày mới và chủ đề chính về dòng sông lại trở lại, trước khi chảy đến thác St.John: nhịp điệu bỗng trào dâng mạnh mẽ và dồn dập trong sự miêu tả một dòng nước lớn đang đổ thác. Vượt qua ghềnh thác, giai điệu của chủ đề chính trở lại nhưng trong một tầm vóc khác, trong sự rộng mở của dòng sông chảy qua Prague tráng lệ, và chẳng bao lâu tiếp tục nhường chỗ cho chủ đề “Vysehrad”, nơi tác giả trích lại chủ đề chính trong bản Vysehrad (thơ giao hưởng đầu tiên trong tổ khúc 6 chương Má vlast, miêu tả những thành trì bên bờ sông Vltava, nơi nhiều trận chiến đã xảy ra, cũng là nơi nhiều anh hùng dân tộc đã ngã xuống). Giai điệu long trọng này kết thúc một cách từ từ và trở lại hiền hoà trong cảnh dòng Vltava chảy xa dần và nhập vào sông Labe, trước khi hai hợp âm hoành tráng bật lên để khép lại tác phẩm.

    Bản nhạc này em đã nghe rất nhiều lần, nhưng vẫn thích nhất phần trình diễn của dàn Wiener Philharmoniker dưới đũa của cụ Karajan. Nói đến phần trình diễn này, với cá nhân em cũng là một điều may mắn bất ngờ, vì em không chủ định mà vô tình mua được nó trong khi nhắm mắt nhặt đĩa CD giao hưởng số 9 của Dvorak – nó nằm cuối đĩa Dvorak Symphony No.9 trong bộ Karajan Gold, mời các bác cùng nghe:

    http://www.mediafire.com/?j8vl6bwrmi8dcpn

    (để download, các bác sửa đoạn "12345" trong link thành "me-dia" và xóa dấu "-" ở giữa chữ "me-dia" đi :wink: )
     
    Tags:
  2. socnau

    socnau Advanced Member

    Joined:
    31/10/07
    Messages:
    702
    Likes Received:
    6
    Location:
    Nghĩa Đô-Hà Nội
    Re: một chút nhạc cổ điển: Bedrich Smetana và dòng chảy Vltava

    Bản này em cũng có Lp của Antal Dorati chỉ huy nghe cũng rất hay ạ :)
     
  3. moonbeam

    moonbeam Advanced Member

    Joined:
    9/2/07
    Messages:
    503
    Likes Received:
    5
    Location:
    Hà Nội
    Re: một chút nhạc cổ điển: Bedrich Smetana và dòng chảy Vltava

    Vâng, theo em được biết thì bản này được trình diễn bởi rất nhiều nhạc trưởng, nhiều dàn nhạc, và nổi tiếng nhất dưới đũa của Rafael Kubelík, em cũng đã nghe bản này do cụ Kubelík nhào nặn với 3 dàn nhạc khác nhau.
    Nhưng em vẫn thấy đã tai nhất với bản Karajan :)
     
  4. thichloato

    thichloato Advanced Member

    Joined:
    7/10/08
    Messages:
    314
    Likes Received:
    1
    Đoc bài viết của bác xong nghe thấy hay hơn nhiều tha hồ tưởng tượng với khung cảnh không còn mơ hồ ,trước em chỉ cảm được bản nhạc nó hòa quyện nồng nàn hân hoan rồi bùng nổ.
    Giờ em thấy cả dòng sông :lol: Cám ơn bài viết của bác mong có thêm nhiều bài viết bổ ích trích đoạn về nhạc cổ điển cho người mới làm quen hiểu hơn đỡ bị " rối loạn cảm xúc âm nhạc :lol: "
    Nhạc cổ điển bình dị hiện hữu giữa đời thường trên tivi trong phim , như tiếng chim hót ngoài cửa sổ chẳng hiểu gì nhưng vẫn thấy phê càng nghe càng ngấm :mrgreen:
     
  5. DangtvFPT

    DangtvFPT Advanced Member

    Joined:
    3/9/10
    Messages:
    61
    Likes Received:
    0
    bài viết hay quá, cảm ơn tác giả đã chia sẻ cảm xúc, đọc xong bài viết của tác giả, mình thấy yêu...môn địa lý hơn :lol: :lol: :lol: .
     
  6. Lui Bee

    Lui Bee Advanced Member

    Joined:
    14/5/07
    Messages:
    1.264
    Likes Received:
    22
    Location:
    Cắm Rút Xì Gòn p.350
    Bác viết hay lắm. E chỉ thắc mắc cái đoạn này

    (để download, các bác sửa đoạn "12345" trong link thành "me-dia" và xóa dấu "-" ở giữa chữ "me-dia" đi :wink: )

    sao rắc rối thế hả Bác Kiết xu
     
  7. garbolino

    garbolino Advanced Member

    Joined:
    28/3/07
    Messages:
    6.862
    Likes Received:
    11
    Location:
    ZVL Skalica
    Em thì chưa nghe bản này (nói đúng ra là em ..... chưa nghe bàn nào) nhưng đọc bài viết của bác em thấy hay quá, bình yên và thơ mộng quá.
    Nếu bác đã từng sống ở nơi ấy vào những năm 80 của thế kỷ trước, em nghĩ bác viết còn hay hơn nữa và lãng mạn hơn nữa.
    Một đất nước thật đẹp, thật lãng mạn, nhưng giờ không còn nữa :(


    Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu :lol:
     
  8. moonbeam

    moonbeam Advanced Member

    Joined:
    9/2/07
    Messages:
    503
    Likes Received:
    5
    Location:
    Hà Nội
    em cũng đâu muốn rắc rối thế, nhưng bác cứ thử post link media-fire đi sẽ biết :wink:
     

Share This Page

Loading...