Hi các bác, em xin mạn phép mở topic nhạc Blues để chia sẻ với các fan có cùng sở thích. Nói vui thì Blues nó cũng nôm na như nhạc vàng của ta vậy, cũng có thiểu não, ai oán, cũng hát về tình - tiền (2 thứ luôn hòa đồng và móc xích vào nhau @ Tùng Lò Gạch). Nhiều khi nghệ sỹ Blues chỉ cần cây đàn guitar trên tay, miệng nghêu ngao "Hey hey, hey hey Baby hey" cũng thành câu hát, và đặc biệt mỗi người nghệ sỹ Blues đều sở hữu những ngón đàn guitar điệu nghệ, chính những điều đó tạo nên sức hấp dẫn của Blues. Cũng như có bác nhận xét "Jazz đơn giản và hòa đồng", em thấy Blues cũng vậy, mọi lúc, mọi nơi, mọi giai điệu. Em xin mở hàng bằng 2 "cụ già" em hâm mộ nhất :
Re: BLUES - Nhạc vàng của khoai tây. Tiếp này, Rolling Stone nhé, :lol: Tứ tấu hàng khủng nè : B.Guy, J.R. Vaughan, B.B. King. E.Clapton
Blues em không nghe nhiều, nhưng có một album rất thích, là From The Cradle của Eric Clapton. Rất mong được nghe bình luận của bác SlashPrG về album này.
- Blue khác nhạc vàng,Blue đánh ngẫu hứng gần với jazz hơn.Nhạc này bắt nguồn từ nhạc của người da đen,em nghĩ người đặt dấu ấn đầu tiên cho blue là Robert Johnson,ông được mệnh danh là quỷ satan.Nói về blue thì dài lém.em thì lười viết vô cùng.Nhưng bảo blue là nhạc vàng thì em bé tuổi cũng phải phản đối.Nhạc vàng là loại nhạc ủy mị,bóp chết sự phấn đấu.Nhạc blue hơi bệnh tí,nghe sướng.Em nghe nhạc vàng thì ít nhưng cũng đủ hiểu nó,nó được mến mộ từ thời Mỹ ngụy với mấy ông lính chiến nhớ nhà,nhớ vợ,nhớ con.
Chào hai bác, rất vui vì có 2 bác hưởng ứng, xin đa tạ các bác cổ vũ cho góc Blues của em. Thật tình mà nói, em lấy tiêu đề như vậy ko phải so sánh, mà chỉ muốn lấy cái đề nó "kêu" và đơn giản chút để mọi người cùng tha gia, em sợ để nguyên Blues không thôi nghe nó cao xa quá, những ai chưa nghe có khi ngại ko vào, . Em cũng chỉ là người nghe bằng cảm nhận, ko chuyên sâu chắc ko tránh đc sai sót, mong các bác lượng thứ.
- Blue em cũng không nghe nhiều,nhưng em thich S.R.Vaughan,Jeff Beck và nhất là Bob Dylan.Hồi trước ở HN thi thoảng em lên quán của Jazz của bác Quyền Thiện Đắc ngồi nghe,nhưng bây giờ quán đóng cửa mất rồi.Nói đến Blue bác muốn có nhìu fan thì bác SlashPrg phải giới thiệu cho mọi người những hit đỉnh,hay đại loại mang chất blue nhất đi chứ.
Led Zeppelin thì sao? Màu blues quá rõ phải không 2 bác? Riêng Jeff Beck thì em thấy chất blues chỉ vừa phải, mà biến hóa rất đa dạng, lai nhiều dòng khác nhau. Em còn nhớ bác Jeff Beck cover lại Love is Blue của Paul Mauriat phải nói là lên chất rock dã man, lại rất ma mị nhấn nhá kiểu blues...
Nhắc đến nhạc Blues thì em nghĩ ngay đến Blues Company, một trong những band em rất ấn tượng, nghe trong những đêm trời mưa thì thật tuyệt
- blue company hay bad company hả bác,Lep Zeppelin là một trong 3 con khủng long heavy metal của làn sóng Anh quốc đổ bộ vào Mĩ mà.Một Số bài của lep có ảnh hưởng chút thôi chứ.Chất Blue đâu có nhìu.Ảnh hưởng cũng đúng J.pages làmootj cựu yardbird mà
Em thấy Led I, Led II đậm đà chất blues đấy chứ bác? Sang đến cái Ông già bó củi mà vẫn còn vương màu blues cơ mà.
- Led bác nói có ông già là lep IV bác àh.Led cùng với Deep Purple,Black Sabbath là 3 con khủng long thời đầu của heavy metal mà.Chất blue trong 2 album đầu ở một vài trường đoạn em thấy có.Nhưng hơi thở Heavy,rock'n'roll đã có rồi.Còn ở BS thì em thấy mấy ông black-metal,death-metal sau này ảnh hưởng rất nhiều.làn sóng thứ 2(em coi beat là làn sóng đầu tiên) mà các band nhạc Anh mang đến Mĩ thật sự mà nói để lại cho nó đến tận sau này.Band nhạc Mĩ đình đám nhất là Linkin bây giờ cũng còn vương vấn chút gì đó của làn sóng này.
Em cũng thích nghe Blues nhưng chỉ thích nghe blues buồn thôi , kiểu như chỉ cần tưng tửng từng tưng láy 1 tiếng guitar cũng đủ phê lòi mắt
Eric Bibb là nghệ sỹ đồng quê có chất giọng mê hoặc. Em có 1 album của ca sỹ rất giản dị nhưng hát hay này.
Em xin cảm ơn cụ Windmind84 đã giúp em giữ cho topic hoạt động trong lúc em bận ko viết lách gì đc. Em xin hầu các bác bản Rambling On My Mind của E.C, Unplugged - Live. Em cũng xin khất bác Loving bài về cảm nhận album From The Cradle, em bận quá chưa viết đc, mong bác lượng thứ.
cha, cám ơn mấy bác đã làm ấm ấm cái topic blue này em rất phê kiểu như bài ĐỘc Huyền Cầm của Mai Lệ Huyền vậy. quá Blue phải hông mấy bác
Blues có gốc từ văn hoá người Mỹ gốc Phi. Tuy nhiên có nhiều đại diện là người da trắng. Một trông đó là ông Johnny Winter, trắng nhễ nhại. Hoàng kim và xế chiều...