BONJOUR VIETNAM

Discussion in 'Âm nhạc' started by DREAMER, 6/2/06.

  1. DREAMER

    DREAMER Approved Member

    Joined:
    10/12/05
    Messages:
    35
    Likes Received:
    0
    Các bác đã nghe qua ca khúc này chưa ? Giai điệu hay , nhưng thật ra ko có gì quá đặc biệt , thuần chất nhạc Pháp , nhưng giọng ca khiến tôi thật sự xúc động , tha thiết nhưng ko than thở , ủy mỵ, vang lên một cách trong trẻo , tự nhiên , thanh thoát , đẹp tự nhiên và ko cần gọt dũa bằng kỹ thuật thu âm nào. Tự hào vì đấy là giọng ca cuả một thiếu nữ Việt Nam !
    Visualgui.com/?p=647 ( chọn mục 27 )
     
    Tags:
  2. Rumbeng

    Rumbeng Advanced Member

    Joined:
    2/12/05
    Messages:
    3.139
    Likes Received:
    32
    Location:
    P.Phú Mỹ Q.7 - TP HCM
    Hay thật nhỉ , tiếc là em không có loa để nghe.

    Thiếu nữ Việt nam hát tiếng Pháp hả bác ?
     
  3. Aries

    Aries Advanced Member

    Joined:
    2/12/05
    Messages:
    6.514
    Likes Received:
    57
    Location:
    VNAV
    Em vừa nghe xong, Quỳnh Anh hát hay lắm. Chỉ có người Việt mới phát âm chữ "Việt" với dấu nặng chuẩn xác như thế.

    Lời tiếng Pháp và tiếng Việt:

    Raconte moi ce mot étrange et difficile à prononcer
    Que je porte depuis que je suis née.
    Hãy nói cho ta biết cái tên khó gọi
    ta đã mang từ thuở sơ-sinh

    Raconte moi le vieil empire et le trait de mes yeux bridés,
    Qui disent mieux que moi ce que tu n’oses dire.
    Hãy kể về vương-quốc xa xưa và về đôi mắt xếch của ta
    đôi mắt biểu-lộ lòng ta hơn những lời không dám thốt lên

    Je ne sais de toi que des images de la guerre,
    Un film de Coppola et des hélicoptères en colère.
    Ta chỉ biết quê-hương qua hình ảnh chiến-tranh
    hay qua phim của Coppola với những trực-thăng đầy phẫn-nộ

    Un jour, j’irai là-bas, un jour dire bonjour à ton âme
    Un jour, j’irai là-bas te dire bonjour, Vietnam.
    Một ngày nào đó, ta sẽ về chào hồn thiêng dân-tộc .
    Một ngày nào đó, ta sẽ về chào quê-hương Việt Nam

    Raconte moi ma couleur, mes cheveux, et mes petits pieds,
    Qui me portent depuis que je suis née.
    Hãy tả cho ta màu da, mái tóc và đôi chân bé nhỏ
    đã mang ta từ thuở sơ-sinh

    Raconte moi ta maison, ta rue, raconte moi cet inconnu,
    Les marchés flottants et les sampans de bois.
    Hãy kể cho ta về ngôi nhà, con đường, hãy kể cho ta quê-hương xa lạ
    có chợ-nhóm trên sông và thuyền tam-bản

    Je ne connais de mon pays que des photos de la guerre,
    Un film de Coppola et des hélicoptères en colère.
    Ta chỉ biết quê-hương qua hình ảnh chiến-tranh
    hay qua phim của Coppola với những trực-thăng đầy phẫn-nộ

    Un jour, j’irai là-bas, un jour dire bonjour à mon âme.
    Un jour, j’irai là-bas te dire bonjour, Vietnam.
    Một ngày nào đó, ta sẽ về viếng linh-hồn của ta
    Một ngày nào đó, ta sẽ về thăm quê-hương Việt Nam

    Les temples et les Bouddhas de pierre pour mes pères,
    Les femmes courbées dans les rizières pour mes mères,
    Viếng thăm chùa-chiền tượng Phật thay cho thân-phụ,
    Viếng thăm các thiếu-phụ khom lưng trên ruộng đồng thay từ-mẫu

    Dans la prière, dans la lumière, revoir mes frères,
    Toucher mon âme, mes racines, ma terre.
    Trong tiếng nguyện-cầu, dưới vầng ánh sáng, ta sẽ gặp lại huynh-đệ,
    Trở về sống với linh-hồn, cội-nguồn, quê-hương ta.

    Un jour, j’irai là-bas, un jour dire bonjour a` mon âme.
    Un jour, j’irai là-bas te dire bonjour, Vietnam.
    Một ngày nào đó, ta sẽ về viếng linh-hồn của ta
    Một ngày nào đó, ta sẽ về thăm quê-hương Việt Nam



    Lời bài hát chuyển sang tiếng Anh đây:

    HELLO VIETNAM

    Tell me this name, strange and difficult to pronounce
    That I have carried since my birth
    Tell me the old empire and the feature of my slanted eyes
    Describing me better than what you dare not say
    I only know you from the war images
    A Coppola movie, (and) the angry helicopters

    Someday, I will go there, someday to say hello to your soul
    Someday, I will go there, to say hello to you, Vietnam

    Tell me my color, my hair and my small feet
    That I have carried since my birth
    Tell me your house, your street, tell me this unknown entity
    The floating markets and the wooden sampans
    I could only recognize my country from the war photos
    A Coppola movie, (and) the helicopters in anger

    Someday, I will go there, someday to say hello to your soul
    Someday, I will go there, to say hello to you, Vietnam

    The temples and the stone-carved Buddha statues for my fathers
    The stooping women in the rice fields for my mothers
    Praying in the light to see my brothers again
    To touch my soul, my roots, my land..

    Someday, I will go there, someday to say hello to your soul
    Someday, I will go there, to say hello to you, Vietnam (twice)
     
  4. nguyenvu

    nguyenvu Advanced Member

    Joined:
    9/12/05
    Messages:
    59
    Likes Received:
    0
    Location:
    Hanoi
    Bài hát này viết bởi một tác giả rất nổi tiếng tại Pháp và Bỉ, ca sĩ Marc Lavoine. Ông Marc Lavoine thích hát duo thành ra khi viết xong bài hát này ông ta mới đi tìm ca sĩ để hát chung. Ông ta đã gặp Quỳnh Anh ở Bruxelles, Belgique. Đây là lời Marc Lavoine nói về Phạm Quỳnh Anh:

    "Ca khúc này đặc biệt. Tôi muốn hát chung với một ca sĩ nào có một khuôn mặt diễn tả niềm hy vọng. Và tôi đã tìm thấy Quỳnh Anh ở Bruxelles. Quỳnh Anh là một thiếu nữ Việt Nam sinh sống tại đây. Tôi viết bài Bonjour Vietnam cho Quỳnh Anh. Nhà sản xuất đĩa nhạc cho tôi đã đề nghị với tôi cô Quỳnh Anh. Lúc hát thử, tôi đã tin tưởng vào tài năng của Quỳnh Anh khi mà cô ta chợt ngưng hát và hỏi tôi tựa đề của bài hát muốn nói gì. Tôi giải thích, cô ta cám ơn tôi, đặt ecouteur trở lại và đã hát đi hát lại 3 lần. Cô ta có giọng hát tuyệt vời."

    Bonjour Vietnam

    Marc Lavoine

    Raconte moi ce nom étrange et difficile à prononcer
    Que je porte depuis que je suis née.
    Raconte moi le vieil empire et le trait de mes yeux bridés,
    Qui disent mieux que moi ce que tu n’oses dire.
    Je ne sais de toi que des images de la guerre,
    Un film de Coppola, [et] des hélicoptères en colère ...

    Un jour, j’irai là bas, un jour dire bonjour à ton âme.
    Un jour, j’irai là bas [pour] te dire bonjour, Vietnam.

    Raconte moi ma couleur, mes cheveux et mes petits pieds,
    Qui me portent depuis que je suis née.
    Raconte moi ta maison, ta rue, racontes moi cet inconnu,
    Les marchés flottants et les sampans de bois.
    Je ne connais de mon pays que des photos de la guerre,
    Un film de Coppola, [et] des hélicoptères en colère ...

    Un jour, j’irai là bas, un jour dire bonjour à mon âme.
    Un jour, j’firai là bas [pour] te dire bonjour, Vietnam.

    Les temples et les Boudhas de pierre pour mes pères,
    Les femmes courbées dans les rizières pour mes mères,
    Dans la prière, dans la lumière, revoir mes frères,
    Toucher mon âme, mes racines, ma terre...

    Un jour, j’irai là bas, un jour dire bonjour à mon âme.
    Un jour, j’irai là bas [pour] te dire bonjour, Vietnam (2 fois).



    MẾN CHÀO VIỆT NAM

    Hãy kể tôi nghe về cái tên xa lạ và khó gọi
    mà tôi đã đeo mang tự thuở chào đời
    Hãy kể tôi nghe về vương triều cũ và đôi mắt xếch của tôi
    Ai nói rõ hơn tôi về những gì người không dám thốt
    Tôi chỉ biết về người qua những hình ảnh của chiến tranh,
    Một cuốn phim của Coppola, [và] những chiếc trực thăng trong cơn thịnh nộ...
    Một ngày kia, tôi sẽ đến nơi ấy để chào hỏi hồn người
    Một ngày kia, tôi sẽ đến nơi ấy để cất tiếng chào Việt-Nam

    Hãy kể tôi nghe về màu da, mái tóc và đôi bàn chân
    đã cưu mang tôi tự thuở chào đời.
    Hãy kể tôi nghe về căn nhà, con đường, hãy kể tôi nghe về vùng đất lạ
    Về những phiên chợ nổi trên sông và những con thuyền tam bản bằng gỗ.
    Tôi chỉ biết quê hương qua những hình ảnh của chiến tranh,
    Một cuốn phim của Coppola, [và] những chiếc trực thăng trong cơn thịnh nộ...
    Một ngày kia, tôi sẽ đến nơi ấy để chào hỏi hồn tôi
    Một ngày kia, tôi sẽ đến nơi ấy để cất tiếng chào Việt-Nam

    Chào hỏi giùm những người cha của tôi, những ngôi chùa và những thạch tượng Phật,
    Chào hỏi giùm những bà mẹ của tôi, những phụ nữ đang cong lưng trên ruộng lúa,
    Trong lời nguyện cầu, trong ánh sáng, tôi thấy lại những người anh,
    tôi về với tiếng lòng, với cội nguồn, với đất mẹ quê cha...

    Một ngày kia, tôi sẽ đến nơi ấy để chào hỏi hồn tôi
    Một ngày kia, tôi sẽ đến nơi ấy để cất tiếng chào Việt-Nam (2 lần)
     
  5. nguyenvu

    nguyenvu Advanced Member

    Joined:
    9/12/05
    Messages:
    59
    Likes Received:
    0
    Location:
    Hanoi
    TIỂU SỬ QUỲNH ANH
    Sinh ngày 16-01-1987 tại Liège (Bỉ); cha mẹ cô là người Việt Nam
    Cha mẹ cô đến Bỉ riêng lẻ, gặp nhau tại Liège, kết hôn với nhau và sinh hai người con là Quỳnh Anh và Lisa (1992).
    Quỳnh Anh theo học trường Saint Stanislas tại Mons, vì gia đình cô cư ngụ tại đó từ vài năm trước; và cô đã tốt nghiệp trung học mỹ mãn vào tháng 06 - 2005
    Trong thời gian ấy, cô cũng đã theo học lớp nhạc lý và ca trữ tình tại viện âm nhạc Mons và tiếp tục theo học lớp ghita.
    Cùng với gia đình, cô gia nhập nhóm Hy Vọng, thường tổ chức những buổi trình diễn dân ca nhằm mục đích nhân đạo.
    Năm 2000, chính cha cô đã ghi danh cô vào kỳ thi ‘Pour la gloire’ (Vì Vinh Quang) - do RTBF tổ chức (RTBF = radio et télévision belges francophones: Đài Phát Thanh Truyền Hình Bỉ nói tiếng Pháp)
    Cô đoạt giải dễ dàng trong hạng thiếu niên
    Năm 2002 Quynh Anh ký một hợp đồng quản lý và, cùng năm ấy, cô ký hợp đồng nghệ sĩ tại Paris với nhà sản xuất Pierre Alain Simon (Rapas - trong số này có Marc Lavoine và Calogero).
    Người ta quyết định để dành ưu tiên cho việc học của Quynh Anh.
    Những lần duy nhất mà Quỳnh Anh lên sân khấu là trong những đêm trình diễn lớn tại ‘đại hội thể thao cho người khuyết tật’
    Hiện nay, sau khi tốt nghiệp trung học, Quynh Anh muốn dành thì giờ ưu tiên cho những công việc mình đam mê: ca hát và sân khấu.
    Đầu năm 2005, cô thu âm song ca với Marc Lavoine bài hát “J’espère” (tôi hy vọng). Bài hát này xuất hiện trong đĩa mới của Marc ‘L’heure d’été’ (Giờ Mùa Hạ)
    Kể từ tháng 11 (2005), Quỳnh Anh lên sân khấu trong chương trình của Marc Lavoine. Ngày đầu tiên là ngày 8-11, tại không nơi nào khác hơn là Liège, thành phố cô ra đời. Từ giữa tháng 11 (2005), cô trình diễn với Marc Lavoine trên sân khấu Casino tại Paris. Từ tháng 9 (2005), đội ngũ quanh Quỳnh Anh đã bắt đầu thử nghiệm những bài hát mới nhất.
    Một vài tác giả và soạn giả lớn tham gia vào chương trình này.
    Năm 2006, những đĩa nhạc đầu tiên của Quỳnh Anh sẽ được ra mắt.
     
  6. nguyenvu

    nguyenvu Advanced Member

    Joined:
    9/12/05
    Messages:
    59
    Likes Received:
    0
    Location:
    Hanoi
  7. Aries

    Aries Advanced Member

    Joined:
    2/12/05
    Messages:
    6.514
    Likes Received:
    57
    Location:
    VNAV
  8. nguyenvu

    nguyenvu Advanced Member

    Joined:
    9/12/05
    Messages:
    59
    Likes Received:
    0
    Location:
    Hanoi
    Việt Nam ơi, xin cất tiếng chào Người!


    Nói tôi nghe tên nước tôi khó đọc
    Quẩn quanh tôi khi mở mắt chào đời
    Kể tôi nghe cố hương đầy dĩ văng
    Mắt sầu tôi xao xuyến suốt một thời
    Tôi chỉ thấy bóng hình trong cuộc chiến
    Như cuốn phim lửa đạn bắn tơi bời

    Quê hương đó ngày kia tôi sẽ đến
    Để một ngày tôi chào hỏi lòng tôi
    Quê hương đó ngày kia tôi trở lại
    Việt Nam ơi ! xin cất tiếng chào người

    Nói tôi hay màu da và ánh mắt
    Bước chân trần mà Mẹ đă sinh tôi
    Kể tôi nghe đường quê, căn nhà nhỏ
    Nói lên đi, nói thật hết muôn lời
    Kể tôi nghe những gì tôi chưa biết
    Thuyền lênh đênh, chen chúc cảnh chợ trời
    Tôi chỉ thấy bóng hình trong cuộc chiến
    Như cuốn phim lửa đạn bắn tơi bời

    Quê hương đó ngày kia tôi sẽ đến
    Để một ngày tôi chào hỏi lòng tôi
    Quê hương đó ngày kia tôi trở lại
    Việt Nam ơi ! xin cất tiếng chào người

    Chốn thiêng liêng nơi cha tôi sùng bái
    Cánh đồng xanh thấp thoáng mẹ lưng còng
    Nhớ anh tôi lời kinh cầu soi sáng
    Nhớ cội nguồn, đất cũ, xốn xang lòng

    Quê hương đó ngày kia tôi sẽ đến
    Để một ngày tôi chào hỏi lòng tôi
    Quê hương đó ngày kia tôi trở lại
    Việt Nam ơi ! xin cất tiếng chào người
     
  9. Aries

    Aries Advanced Member

    Joined:
    2/12/05
    Messages:
    6.514
    Likes Received:
    57
    Location:
    VNAV
  10. Aries

    Aries Advanced Member

    Joined:
    2/12/05
    Messages:
    6.514
    Likes Received:
    57
    Location:
    VNAV
    BONJOUR VIETNAM


    Tôi chưa bao giờ viết về một nhân vật nào có thực. Trong dăm ba truyện ngắn, tôi vẽ lên những nhân vật tưởng tượng theo ý của tôi, mang nhiều nét hư cấu hơn là thật. Đây là lần đầu tiên tôi viết về một nhân vật đang sống giữa chúng ta, những người Việt tỵ nạn. Một cô gái, nói đúng hơn, một cô bé vừa 19 tuổi.

    Tôi phải viết đôi dòng về cô bé, về bản nhạc cô gửi gắm tâm sự. Có lẽ đây là nỗi băn khoăn chung của các cháu sinh ra và lớn lên ở xứ người, muốn tìm về cội nguồn. Nhưng lý do chính để tôi viết về cô vì đây cũng chính là niềm khắc khoải của riêng tôi.

    Vào những ngày cuối năm, gần Tết Âm lịch, một người bạn gửi cho tôi một trang nhà có hình một cô bé và kèm theo một bài hát do chính cô hát. Cái tựa đề bài hát làm tôi chú ý, “Bonjour Vietnam”. Cái số vốn Pháp ngữ của tôi đã rỉ sét từ lâu, nhưng đọc một vài hàng chữ, tôi cũng hiểu lờ mờ ý nghĩa của bài hát. Tò mò, tôi bấm nút “play” để nghe cô trình bày.

    Giọng hát cô cao vút, trầm lắng vào những đoạn thở than, nhắn gửi. Nhất là điệp khúc: Un jour, j'irai là-bas, un jour dire bonjour à ton âme. Un jour, j'irai là-bas [pour] te dire bonjour, Vietnam… nghe thật buồn. Về chỉ để chào mảnh đất thân yêu, nơi mà cha mẹ cô đã gạt nước mắt ra đi. Cô chỉ nghe nói đến mảnh đất buồn thảm này qua sách báo, qua phim ảnh mà chưa hề một lần đặt chân đến. Ôi! Bản nhạc diễn tả nỗi khắc khoải của lớp trẻ muốn tìm về cội nguồn, để thấy lại màu da, để ngửi được mùi của đất, của núi rừng và biển mặn và từ đó hiểu được nỗi cơ cực của cha ông đã từng giữ nước bằng máu và mồ hôi.

    Tôi thương nhất hai chữ Việt nam cô buông nhẹ ở cuối bài hát nghe bùi ngùi làm sao! Lòng tôi chùng xuống. Nhắm mắt lại tôi thấy cả một dĩ vãng, mảnh đất nơi tôi sinh ra và lớn khôn. Ôi! Biết bao kỷ niệm vui buồn mà đến tận bây giờ vẫn còn in đậm nét trong tâm trí. Căn nhà thuở tôi còn nhỏ, vào những ngày lụt lội không thể đến trường, tha hồ đùa giỡn với mực nước ngập đến ngang đầu gối. Những lần chơi rượt bắt với chúng bạn, ném vụ, đánh khăng…

    Hai tiếng Việt nam ở cuối câu hát phả nhẹ vào lòng tôi hương thơm ngày cũ. Tôi không có dịp quay trở lại quá khứ, chỉ trong những đêm trằn trọc giấc ngủ trễ, hoặc những dịp tình cờ nghe đâu đó một bản nhạc nhắc nhở một kỷ niệm nằm chôn dấu sâu trong tâm tư. Những lúc đó, tôi âm thầm sống lại với dĩ vãng.

    Tôi cảm nhận được quá khứ qua hai nốt nhạc ở cuối câu của Marc Lavoine, người nhạc sĩ. Mà không riêng gì hai nốt nhạc của chữ Việt nam mà mỗi cuối câu Marc Lavoine đều điểm thật nhẹ rất thần tình, có khi cùng một nốt (la guerre, petit pieds, inconnu, ma terre…), có khi khác nốt (bridés, colère, mes mères…) nhưng đều để lại một cái gì thật nhẹ, thật lưu luyến, vấn vương.

    Tôi không hiểu nhiều về âm nhạc, nhưng với một bản nhạc đầy ý nghĩa như thế được diễn tả qua giọng hát trong veo của một cô gái Việt đã làm tôi thổn thức. Nỗi thao thức của lớp trẻ hôm nay muốn tìm về cội nguồn cũng là niềm thao thức của tôi sau bao nhiêu năm rời bỏ mảnh đất thân yêu.

    Anh em gần 30 năm không gặp lại nhau. Ba mươi năm thì lâu lắm. Cứ nghĩ mà xem, ba mươi mùa Xuân, gần mười một nghìn ngày, hơn một thế hệ, và nhất là ba mươi cái Tết. Nếu cứ sống được trọn 70 thì ba mươi năm đã gần nửa đời người. Tôi cứ nghĩ đến con số 30 mà lòng buồn rười rượi. Hơn chục năm trước, mỗi dịp Tết tôi đều gọi phôn nói chuyện với chúng. Độ mấy năm nay, chúng nó lại gọi phôn cho tôi. Lần nào chúng cũng nhắc tôi phải về thăm lại Việt nam một chuyến. Thế mà đến nay, năm Bính Tuất, sau bao nhiêu lần quyết định, tôi vẫn chưa hề quay lại để cất tiếng chào Việt nam như lời hát của cô bé.

    Mãi đến hôm nay, khi nghe giọng hát của cô bé muốn tìm về cội nguồn, lòng tôi lại thao thức muốn trở về một chuyến. Trong cái không khí linh thiêng của Đất Trời chuẩn bị đón Xuân, tôi muốn ôm những đứa cháu vào lòng hơn bao giờ, tôi muốn chạm tay vào những giọt nước mắt chảy dài trên đôi má rám nắng của những đứa em tôi khi trùng phùng hội ngộ hơn lúc nào hết, tôi muốn ôm cả hồn thiêng sông núi Việt nam để giữ mãi trong lòng… muôn thuở.

    Cám ơn cháu Phạm Quỳnh Anh đã cho tôi những giây phút tuyệt vời của dòng nhạc, của giọng hát, chuyên chở một trời Việt nam đến cho mọi người, trong đó có tôi.

    Sơn Nghị
     
  11. Aries

    Aries Advanced Member

    Joined:
    2/12/05
    Messages:
    6.514
    Likes Received:
    57
    Location:
    VNAV
    Phạm Quỳnh Anh
     

    Attached Files:

  12. nonew

    nonew Advanced Member

    Joined:
    12/12/05
    Messages:
    703
    Likes Received:
    2
    Location:
    Gò-Vấp, Sài-Gòn
  13. Aries

    Aries Advanced Member

    Joined:
    2/12/05
    Messages:
    6.514
    Likes Received:
    57
    Location:
    VNAV
    Bài hát của Quỳnh Anh sẽ được remove khỏi thư viện âm nhạc trực tuyến của VNAV.

    Cám ơn bác Nonew đã cho biết thông tin.

    Rgds,
     
  14. Aries

    Aries Advanced Member

    Joined:
    2/12/05
    Messages:
    6.514
    Likes Received:
    57
    Location:
    VNAV
  15. Scorpio

    Scorpio Moderator

    Joined:
    2/12/05
    Messages:
    7.259
    Likes Received:
    3.348
    Location:
    VNAV
    Ca sĩ 'Bonjour Vietnam' về nước biểu diễn

    Dự kiến sáng 10/11, Phạm Quỳnh Anh, nghệ sĩ từng làm nức lòng khán giả với bài hát 'Bonjour Viet Nam' sẽ từ Pháp bay về TP HCM. Đây là chuyến về thăm quê hương lần đầu tiên của ca sĩ người Bỉ, gốc Việt.

    Phạm Quỳnh Anh sẽ lưu lại TP HCM trong 5 ngày. Ngày 14/11, tại khách sạn Sofitel Plaza Saigon, cô được mời biểu diễn trong Gala Dinner nhân dịp tổ chức EuroCham kỷ niệm 10 năm ngày thành lập.

    Sau đó, ngày 15/11, Quỳnh Anh bay ra Hà Nội và lưu lại thủ đô khoảng 3 ngày để tham quan và tìm hiểu những nét đẹp văn hóa nơi đây. Cô sẽ tới Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh vào ngày 16/11.

    [​IMG]

    Chân dung ca sĩ người Bỉ, gốc Việt Phạm Quỳnh Anh trên website của cô.

    Ca sĩ Phạm Quỳnh Anh sinh năm 1987 tại Bỉ. Cô bắt đầu con đường ca hát từ năm 13 tuổi khi tham dự cuộc thi mang tên For Glory trên một đài truyền hình của Bỉ. Chính trong dịp này, cô được gặp và làm việc với nhạc sĩ tài danh của Pháp là Marc Lavoine. Năm 2002, Quỳnh Anh ký hợp đồng ghi âm với Rapas Centre, chi nhánh của hãng Universal đặt tại Pháp.

    Khi Quỳnh Anh cùng Marc Lavoine ghi âm bài hát J'espère (Tôi hy vọng), và có chuyến lưu diễn song ca cùng ông khắp nơi tại Pháp, Thụy Sĩ, Bỉ... cô nhanh chóng được khán giả trong khối cộng đồng Pháp ngữ biết đến.

    Với bài hát Bonjour Vietnam (đã được dịch sang tiếng Anh với tên Hello Vietnam) do nhạc sĩ Marc Lavoine sáng tác, tên tuổi Quỳnh Anh ngày càng được nhiều khán giả biết đến, nhất là ở Việt Nam. Bài hát có giai điệu dịu dàng, khắc khoải và ca từ nồng cháy một tình yêu của những người con Việt Nam xa xứ mong ngóng về quê hương.

    Năm 2006, khi bài hát tiếng Pháp này xuất hiện trên mạng Internet qua giọng hát mộc mạc, truyền cảm của Quỳnh Anh, nó đã tạo gây nên làn sóng hâm mộ trong giới trẻ.

    Đĩa đơn đầu tiên Hello Vietnam của Quỳnh Anh cũng được ra mắt vào đầu năm nay.

    Thoại Hà

    http://vnexpress.net/GL/Van-hoa/2008/11/3BA081FF/
     
  16. anvn

    anvn Advanced Member

    Joined:
    5/4/06
    Messages:
    1.082
    Likes Received:
    4
    Trong 1 cuốn Thúy Nga họ đã mời QA hát bài bonjour VN bằng tiếng Anh,nghe cũng tốt mà các bác.
     
  17. nhanguyen007

    nhanguyen007 Approved Member

    Joined:
    21/8/06
    Messages:
    14
    Likes Received:
    0
    Location:
    Cantho
    Đây là lời bài hát tiếng Anh đây:

    Tell me all about this name, that is difficult to say.
    It was given me the day I was born.
    Want to know about the stories of the empire of old.
    My eyes say more of me than what you dare to say.
    All I know of you is all the sights of war.
    A film by Coppola, the helicopter's roar.

    One day I'll walk your soil
    One day I'll finally know my soul
    One day I'll come to you.
    To say hello ... Vietnam

    Tell me all about my colour, my hair and my little feet.
    That have carried me every mile of the way.
    Want to see your house, your streets.
    Show me all I do not know. Wooden sampans, floatings markets, light of gold.
    All I know of you is the sights of war.
    A film by Coppola, the helicopter's roar.

    And Buddha's made of stone watch over me.
    My dreams they lead me through the fields of rice.
    In prayer, in the light...I see my kin.
    I touch my tree, my roots, my begin...

    To say hello ... Vietnam
    TO SAY XIN CHÀO ... VIỆT NAM
     
  18. hieuats

    hieuats Advanced Member

    Joined:
    4/10/07
    Messages:
    554
    Likes Received:
    1
    Location:
    Hà Nội
    Đó là DVD Paris By Night 92 "Song ca nhạc yêu cầu"

    Bài Hello Vietnam (Quỳnh Anh) là bài 4 DVD2
     
  19. conheomap

    conheomap Advanced Member

    Joined:
    9/9/06
    Messages:
    312
    Likes Received:
    4
    Một bài hát về VN rất hay do người nước ngoài viết và ca sĩ việt kiều trình bày.Thế mới đáng nghe :)
     
  20. Secky

    Secky Advanced Member

    Joined:
    22/2/06
    Messages:
    1.008
    Likes Received:
    0
    Location:
    Hà Nội
  21. anvn

    anvn Advanced Member

    Joined:
    5/4/06
    Messages:
    1.082
    Likes Received:
    4
    Hihi,mới đầu em cũng tưởng cổ về làm live show ở...sân Mỹ đình cho pà con SV coi cho đã cơ,nhưng chắc điều này phải đợi đến khi cổ lên đến tầm Evis Phương,Lệ Thu,Tuấn Ngọc,Duy Quang...giờ mới chỉ 21 tuổi chắc chưa đủ tầm.
    Thôi,lại về coi đĩa lậu Thúy Nga cho đỡ ghiền :D
     
  22. nck_kool

    nck_kool Advanced Member

    Joined:
    8/3/06
    Messages:
    6.580
    Likes Received:
    5
    Location:
    Tây Bắc
    Các bác ơi có CD của ca khúc này không nhỉ?

    Bác nào có cho em bản F1 với
     
  23. Steelman

    Steelman Advanced Member

    Joined:
    2/3/09
    Messages:
    2.017
    Likes Received:
    95
    Location:
    HẮC GIANG BANG
    Bài này em nghe đi,nghe lại,cứ sáng thức dậy là Turn on DVD lên nghe...suốt cả tháng liền...

    Một gương mặt và một giọng ca đầy nữ tính,tràn trề sức sống.
     
  24. saonam123

    saonam123 Approved Member

    Joined:
    7/6/08
    Messages:
    34
    Likes Received:
    0
    Location:
    Cá Sấu Hoa Kà - Thủ Đức - Đại Nam Quốc
    Em cũng thích giọng ca của Quỳnh Anh, rất hay, trong trẻo, không khoa trương, mượt mà...

    Không biết em tai trâu nhận xét rứa có phải không?

    Còn bài hát thì cũng không có quá đặc biệt (tuy rằng nghe hay và ca từ đẹp), chỉ có tình cảm của bài hát có nhắc tới VN thôi

    Đây là 1 bài hát PR khá tốt cho các bác í...Nhưng cũng như những ca khúc nhạc POP khác hát ít bữa là chán thôi...
     
  25. nck_kool

    nck_kool Advanced Member

    Joined:
    8/3/06
    Messages:
    6.580
    Likes Received:
    5
    Location:
    Tây Bắc
    Tóm tắt lại là không có cụ nào có CD à? :roll:
     

Share This Page

Loading...