3 năm đã trôi qua kể từ khi Brad Pitt xuất hiện tại Liên hoan phim quốc tế Cannes. Và đã có rất nhiều thay đổi nơi anh. Không chỉ bởi anh đã đổi vai trò từ diễn viên thành nhà sản xuất, hay ngoại hình của anh đã thay đổi ít nhiều, mà còn vì người phụ nữ đứng bên anh nay đã khác...Hãy ngắm nhìn Brad Pitt tại LHP Cannes lần thứ 60 (đang diễn ra), và tại LHP Cannes lần thứ 57 (3 năm về trước):
Em còn nhớ hình ảnh Jen Aniston trong Friends, thật hấp dẫn nhưng đúng là không phải 1 hình mẫu của một family woman. Khi họ chia tay em thấy rất tiếc bác à. Hơn nữa, Brad là 1 ông bố tốt hơn em tưởng.
Em còn nhớ hình ảnh Jen Aniston trong Friends, thật hấp dẫn nhưng đúng là không phải 1 hình mẫu của một family woman. Khi họ chia tay em thấy rất tiếc bác à. Hơn nữa, Brad là 1 ông bố tốt hơn em tưởng.
Brad Pitt đóng phim rất hay, có phong độ và nói chung là quá đẹp trai, diễn hay! Vừa rồi sao Bác không post tấm hình B.P ở Sì gòn nhể!?
Em ko nhớ mình đã xem bao nhiêu bộ phim do Pitt đóng, hình như gần hết thì phải Một diễn viên tài năng và đẹp trai
Cám ơn bác đã giúp em nhớ lại Huyền thoại mùa thu. Hôm nọ em ngồi nghĩ mãi không nhớ nổi . Đây chính là bộ phim e thích nhất của Pít đấy. Nội dung thì buồn, nhưng kết cục làm thỏa mãn người xem.
E nhớ có lần xem phim Fighter gì đấy ko nhập tâm lắm nên thực sự ko cảm nhận được gì. Còn Benjamin Button và Troy thì không nhập tâm không được. Cảm giác nhân vật lúc nào cũng pha nét điềm tĩnh và từng trải.