Các đĩa DVD Live hay!

Discussion in 'Âm nhạc' started by Lui Bee, 19/12/10.

  1. Lui Bee

    Lui Bee Advanced Member

    Joined:
    14/5/07
    Messages:
    1.264
    Likes Received:
    22
    Location:
    Cắm Rút Xì Gòn p.350
    E thiết nghĩ chúng ta yêu các nhóm nhạc, các ca sĩ thì cũng muốn xem họ biểu diễn trên sân khấu ra làm sao. Đặc biệt đối với những Bác yêu rock hoặc biết chơi nhạc cụ thì càng thích xem Live. Qua topic này, mong mọi người chia sẻ với nhau những buổi diễn Live đầy cảm xúc mà chúng ta đã xem qua.
    Gần đây nhất em xem là DVD David Gilmour In concert

    [​IMG]

    Buổi biểu diễn diễn ra tại Royal Festival Hall, Luân Đôn vào 6/2001. Bắt đầu bằng bản Shine on you crazy diamond tương tự như Pulse, chơi bằng guitar thùng. Em trình độ kém nên lần đầu tiên thấy chơi guitar thùng kèm theo pedal.

    Giọng ca của Bác David trong đĩa này đã nhuốm màu tuổi tác. Chất khàn khàn và lấy hơi của Bác trong đĩa này có thể khiến các fan gạo cội của Pink ngạc nhiên, khá khác biệt so với album "On an island" ra mắt cách đây khoảng 3 năm.

    Sân khấu buổi diễn là 1 sân khấu nhỏ, phong cách khá giống với Acoustica của Bò cạp, mang đậm chất acoustic. Với 6 cô gái hát bè, 1 nàng cello bay bổng, cùng anh chàng double bass rất chất với móng tay sơn đen điệu đà (đương nhiên rồi, Chucho Merchan mà).

    Với kiểu acoustic như vậy, các Bác sẽ thấy 1 Division Bell da diết, 1 Comfortably numb đẫm buồn.

    Các khách mời xuất hiện trong buổi diễn của David như Richard Wright, Robert Wyatt, Bob Geldof..., những tay chơi gạo cội, cũng góp phần tạo nên 1 không khí hoài niệm cho buổi diễn. Những ai yêu Pink Floyd chắc chắn sẽ cảm thấy hài lòng khi xem đĩa Live này của David Gilmour.

    [​IMG]

    The division bell
     
    Tags:
  2. Lui Bee

    Lui Bee Advanced Member

    Joined:
    14/5/07
    Messages:
    1.264
    Likes Received:
    22
    Location:
    Cắm Rút Xì Gòn p.350
    On the night - Dire Straits.
    [​IMG]
    Đĩa Live thứ 2 của nhóm sau Alchemy được thực hiện năm 93.
    Đây là đĩa Dire Straits mà e có nhiều duyên nợ nhất. Cách đây 8 năm, sau khi biết đến Dire Straits qua 1 đĩa chắc của HK là Best Ballads, thì e đã yêu và mê DS đến điên người. Hôm đó ra tiệm đĩa trên đường Võ Văn Tần, đang loay hoay lựa đĩa thì đâu đó vang lên "tèng téng teng teng tèng tèng teng". Em sởn hết cả gai óc. Đứng xem hết cả bài và ko còn biết gì xung quanh. Sau đó e mon men đến gần Bác đang loay hoay thay đĩa nói em muốn mua thì Bác ấy nói xin lỗi, đĩa cuối cùng của tiệm nên anh quay lại sau. Trời ạ, e năn nỉ mãi cũng ko được, Bác ấy chỉ nói là sẽ cố nhập về lô đĩa khác rồi gọi cho e. Lạ là sau đó Bác í lại dụ e mua đĩa của The Corrs, nói cũng tương tự (????&*^#&%).

    Sau đó e có quay lại mấy lần nhưng đều ko rước được em nó về. Bứt rứt mãi. Sau được 1 Bác cùng lớp tiếng Anh quăng cho cái đĩa copy lòng tím, mừng muốn khóc. Nhưng mà cái đĩa này cà dựt, cứ lambada suốt. Nhưng xem thì vẫn cứ ghiền là ghiền. Mãi đến 2 năm sau thì em mới tậu được cái DVD9 từ 1 tiệm đĩa xô bồ ở SGN, sau khi bới trong đống Britney xờ pia và bat chít boy, thì mới xem được những khúc nhạc vấp váp kia. Sau này e được anh bạn Mỹ mang về cái đĩa gốc tuy nhiên đến giờ vẫn chưa dám mở nylon, vẫn dùng cái DVD9 kia....

    Dẫn đầu vẫn là Mark Knopfler cùng Alan Clark và Guy Fletcher, đĩa Live này tập hợp khá nhiều bài hits của các fans ưa chất trữ tình. Mở đầu bằng Calling Elvis đầy hoài niệm và kéo dài sự sôi động đến hết bài số 3 Heavy Fuel. Bài chuyển tiếp Romeo and Juliet nồng nàn trước khi bước vào cơn mê Private Investigation. R&J là bản nhạc mà người chơi guitar phải chỉnh lại tông đàn, và Mark chơi bài này cùng với cây steel guitar quen thuộc. Qua đến Private Investigation, người nghe được đắm chìm vào câu chuyện độc thoại của nhân vật chính. Mark chơi guitar thùng kiểu cổ điển thật hay và ấm áp, dây guitar như căng hết cỡ như thể hiện sự dồn nén cảm xúc, tiếng pha lê vỡ cũng được tái hiện. Nhờ xem live mà em mới biết tiếng thùm thùm là do đâu mà ra vì nghe bằng caxete Sony ghẻ của em hồi xưa thì chả biết được nó là tiếng trống hay tiếng guitar bass nữa.

    Tiếp sau là những bản huyền thoại khác Your latest trick, You and your friend, Telegraph road, Brothers in arms... Mark Knopfler và đồng đội vẫn giữ được phong độ đỉnh cao như khi trình diễn trong studio. Tuy nhiên cá nhân em thì lại không thích Telegraph road trong đĩa live này bằng CD. Một là vì nó ngắn hơn, 2 là e có cảm giác ko cảm xúc bằng - hay là bài này phải nhắm mắt lại nghe.

    Ngoài Money for nothing (bài mà em ko thích duy nhất của Dire Straits) thì ko có gì phải chê DVD này, 1 đĩa Live must have của những người thích xem trình diễn.
    Đĩa khép lại bằng Local Hero ko lời thật ngọt ngào trong tràng vỗ tay của hàng ngàn người.
    [​IMG]
     
  3. moonbeam

    moonbeam Advanced Member

    Joined:
    9/2/07
    Messages:
    503
    Likes Received:
    5
    Location:
    Hà Nội
    Em cũng rất thích live show này, cả biển người nhảy múa theo nhịp điệu sôi động của Walk of life, đắm chìm trong cảm xúc của chuyện tình Romeo & Juliet và say mê với tiếng saxophone trong Your latest trick. Tất cả các bài khác cũng rất tuyệt, điểm duy nhất mà em thấy tiếc là bom tấn Brothers in arms được xếp tận cuối chương trình, lúc mà cái cổ họng vốn đã yếu của bác Mark hát không còn ra hơi nữa :|

    Tiếp đi bác chủ topic ơi, nếu có thì em mong bác viết về The wall, The dance, và Acoustica :D
     
  4. Lui Bee

    Lui Bee Advanced Member

    Joined:
    14/5/07
    Messages:
    1.264
    Likes Received:
    22
    Location:
    Cắm Rút Xì Gòn p.350
    Cám ơn Bác. Cái the Dance thì em chưa được xem ạ. Bác viết giúp em cho vui nhà vui cửa.
     
  5. tulip19722002

    tulip19722002 Advanced Member

    Joined:
    3/6/10
    Messages:
    52
    Likes Received:
    3
    Location:
    Việt nam.
    Eric Clapton - Unplugged, một live concert thể hiện tài năng và tâm hồn của EC, các nhạc công. Em thấy 1 trong những concert hay nhất mọi thời đại
     
  6. dokien

    dokien Advanced Member

    Joined:
    1/6/06
    Messages:
    735
    Likes Received:
    157
    Bác Lui Bee viết hay quá! tiếp đi bác :)

    E xin đề cử Bryan Adams - Unplugged, 1 DVD được thực hiện năm 1997 với sự góp mặt của nhạc trưởng tóc dài Michael Kamen và dàn giao hưởng do sv trường nhạc Julliard đảm nhiệm. Không chỉ là rock mà tài năng Bryan còn lồng ghép nhiều thể loại như jazz, country,... với vào chương trình này. Khán giả sẽ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi được xem-nghe lại các bản nhạc xưa cũ của Bryan được phối lại hết sức hoang dã với tiếng sáo-khèn của Davy Spillane & điểm xuyến phong vị của giao hưởng & jazz. 1 DVD rất hay & đáng xem.

    Nếu chưa có DVD thì mời các bác xơi tạm link này à http://v.ku6.com/show/nuUfdinUgXmP7-2g.html
     
  7. Lui Bee

    Lui Bee Advanced Member

    Joined:
    14/5/07
    Messages:
    1.264
    Likes Received:
    22
    Location:
    Cắm Rút Xì Gòn p.350

    [​IMG]

    Em xem The Wall – The movie vào một buổi trưa chủ nhật của tháng 4. Trời nóng, em thì loay hoay gắn cái ampli mới vào. Định tìm một đĩa để test coi có cắm lộn dây không thì vớ ngay cái The Wall. Sau khi nhấn nút Play thì em không còn biết gì nữa. Âm nhạc và những hình ảnh trên TV cuốn lấy em. Em vứt luôn cái ampli cùng mớ ốc vít ngổn ngang dưới sàn mà ngồi đắm mình trong nó.
    Nói thế để thấy chiếc đĩa này có sức lôi cuốn đến thế nào.

    Vai chính trong cuốn phim nhạc này là Pink (Bob Geldof thủ vai – anh cùng dàn diễn viên còn lại là những người ít tên tuổi).

    [​IMG]

    Pink thoạt đầu trong những cảnh đầu tiên là một anh chàng ngôi sao nhạc Rock luôn có những ám ảnh kỳ lạ. Những ám ảnh khởi đầu bằng hồi ức về ngươi cha của anh, một quân nhân người Anh hy sinh trong Thế chiến Thứ II. Cảnh quay trở lại quá khứ với Pink trong hình hài một cậu bé dường như mắc chứng tự kỹ trong bối cảnh đầu những năm 50.
    Cậu bé mắc chứng trầm cảm sau khi biết cha mình hy sinh trong chiến tranh. Trong lớp, tâm hồn cậu không nghĩ nhiều đến bài vở cho đến một lần bị người thầy giáo bắt được bài thơ trên bàn cậu. Người thầy đọc to bài thơ của Pink và điều thú vị là bài thơ chính là phần lời của bài hát nổi tiếng “Money” sau này của Pink Floyd mà những fan cuồng đều say mê.

    Money
    Get away
    You get a good job with good pay and you're okay
    Money
    It's a gas
    Grab that cash with both hands and make a stash
    New car, caviar, four star daydream
    Think I'll buy me a football team


    Đến đây là lúc part 1 của Another brick in the wall vang lên. Hình ảnh các cô cậu học sinh mang chiếc mặt nạ với cùng 1 vẻ mặt đần độn đi trên băng chuyền rồi rơi xuống cái phễu từ đó biến thành những khúc xúc xích thật đáng sợ.

    [​IMG]

    Không chỉ dừng ở phần hình ảnh thật, bộ phim được lồng ghép khá nhiều những hình ảnh được vẽ bằng bút chì đơn giản nhưng đậm ý tưởng siêu thực. Hình ảnh con chim sắt là ví von chiếc máy bay Concord, hàng trăm ngàn chiếc máy bay phóng ra bay trải thảm mang hình ảnh như những ngôi mộ biết bay. Nhưng ấn tượng nhất là hình ảnh những bông hoa ma quái cứ quấn lấy nhau khiến người xem liên tưởng đến bộ phận sd nữ và nam, chúng như đang giao cấu rồi hòa lại như hình của một con quái vật ghê sợ.

    [​IMG]

    Bộ phim mang đến nhiều nội dung về chiến tranh, tình dục, ma túy và trên hết là sự phá vỡ những rào cản, những khuôn khổ bó chặt con người trong bức tường. Hình ảnh những con dòi bò lúc nhúc trong cơ thể như muốn ăn mòn từ bên trong mỗi con người.
    Những hình ảnh gây ấn tượng mạnh và có thể gây sốc với những người có thần kinh yếu (như em).
    Bộ phim vay mượn khá nhiều cảm hứng bên ngoài của Roger Waters như lúc Pink cạo lông mày và ngực làm nhỏ máu xuống bồn tắm (lấy cảm hừng từ Syd Barret năm 1975 khi diễn Wish you were here), cái chết của người cha phản ánh cha của Roger Waters ngoài đời.

    [​IMG]

    Xem phim mới thấy trình độ bậc thầy của đạo diễn Alan Parker. Ông khai thác đến tận cùng những nỗi đau của một con người phải trãi qua thất tình lục dục.
    Bộ phim khép lại với hình ảnh của bức tường vô tận nổ tung.
    Một đĩa nhạc tuy không phải Live nhưng những gì nó mang lại là một sự tuyệt vời khó tả.
     
  8. caithang

    caithang Advanced Member

    Joined:
    6/4/06
    Messages:
    8.982
    Likes Received:
    39
    Location:
    Hanoi
    The Wall này có phải live đâu bác ?
     
  9. Lui Bee

    Lui Bee Advanced Member

    Joined:
    14/5/07
    Messages:
    1.264
    Likes Received:
    22
    Location:
    Cắm Rút Xì Gòn p.350
    Dạ. Em biết nên ở dưới em có ghi nó hok phải Live đó. Nhưng sẵn tiện topic em mở nên em mạn phép quăng nó vô đây ạ. :)
     
  10. caithang

    caithang Advanced Member

    Joined:
    6/4/06
    Messages:
    8.982
    Likes Received:
    39
    Location:
    Hanoi
    Vâng, vậy bác review về PULSE - Pink Floyd đi bác
     
  11. Lui Bee

    Lui Bee Advanced Member

    Joined:
    14/5/07
    Messages:
    1.264
    Likes Received:
    22
    Location:
    Cắm Rút Xì Gòn p.350
    Em nhờ Bác Caithang ạ. Trình độ PF của Bác uyên thâm hơn em nhiều.
    Pulse thì em mê lắm nhưng rì viu thì để em xem lại vài lần nữa đã. :D
     
  12. caithang

    caithang Advanced Member

    Joined:
    6/4/06
    Messages:
    8.982
    Likes Received:
    39
    Location:
    Hanoi
    Văn em mà lên đây các bác cười thối đầu:oops:
    Em rất khoái cái DVD này, bác nào cho em xin 1 bài review ạ
     

    Attached Files:

  13. nowaytogo

    nowaytogo Advanced Member

    Joined:
    29/6/08
    Messages:
    70
    Likes Received:
    2
    Em thì lại khoái nhất DVD này ah :eek: . Các bác đã nghe CD Nils Lofgren - Acoustic Live thì không nên bỏ qua DVD này.

    Tên thật: Nils Hilmer Lofgren
    Ngày sinh: 21/06 - Quốc gia: United States
    Công ty đại diện: A&M Records
    Nils Lofgren là một ca sĩ, nhạc sĩ người Mỹ . Nổi tiếng là một nghệ sĩ solo anh đã đánh dấu 25 năm như là một thành viên của Bruce Springsteencủa E Street Band cũng như các cựu thành viên của Crazy Horse và Grin. Ngày 23 Tháng 6 năm 2006, Lofgren thực hiện tại một buổi hòa nhạc mang lại lợi ích cho Arthur Lee ở New York của Beacon Theater, cùng với Robert Plant, Ian Hunter, Yo La Tengo và Garland Jeffreys. Trong năm 2007, anh xuất hiện chơi guitar như là một phần của Jerry Lee Lewiscủa ban nhạc sao cho Lewis ' Man Lần Thường vụ Live concert DVD. Ông phát hành The Loner - Nils Sings Neil, một album của âm thanh bao gồm các bài hát của Neil Young, trong năm 2008. ( Phần này em Copy trên Net ah :D )
     

    Attached Files:

  14. Lui Bee

    Lui Bee Advanced Member

    Joined:
    14/5/07
    Messages:
    1.264
    Likes Received:
    22
    Location:
    Cắm Rút Xì Gòn p.350
    Trời. đĩa Nils hay quá. Đĩa nầy Bác mua ở đâu vậy?
     
  15. tcqanh

    tcqanh Advanced Member

    Joined:
    11/9/07
    Messages:
    8.015
    Likes Received:
    92
    Location:
    Q3, Sài Gòn
    em đã xem đĩa này nhiều lần, đây là đĩa Alison hát trong phòng thâu cùng các nhạc công. 1 album hay dù nó ko phải hát biểu diễn live.
    [​IMG]

    [​IMG]



    ca sĩ và nhạc công phiêu lắm :D

    mở đầu bằng 1 bài hết sức quen thuộc " You are just a contry boy " :wink: ....
     
  16. Lui Bee

    Lui Bee Advanced Member

    Joined:
    14/5/07
    Messages:
    1.264
    Likes Received:
    22
    Location:
    Cắm Rút Xì Gòn p.350
    Cám ơn Bác Bác sĩ. Bác cho em vài dòng góp vui nữa thì hay quá.
    Đĩa này tậu ở đâu Bác?
     
  17. tcqanh

    tcqanh Advanced Member

    Joined:
    11/9/07
    Messages:
    8.015
    Likes Received:
    92
    Location:
    Q3, Sài Gòn
    em chỉ có đĩa cd gốc. còn DVD thì em xem nhà lão Thivan không hà . lão này thì hay mua dvd ở tiệm hiend Lý Chính Thắng :D

    lão có cái đĩa dvd thâu live ban nhạc Latin chuyên chơi thể loại Flamengo cực hay. em không nhớ album này. để em qua nhà lão, ghi lại tên đĩa rồi kể chuyện cho các bác nghe sau nha.

    ps: lâu rồi không rì viu album... thấy ngượng tay quá :lol:
     
  18. Lui Bee

    Lui Bee Advanced Member

    Joined:
    14/5/07
    Messages:
    1.264
    Likes Received:
    22
    Location:
    Cắm Rút Xì Gòn p.350
    Bác cứ viết đi Bác. Em cám ơn lắm lắm.
    Cảm xúc của mình là chính mà.
    Để e lượn qua LCT. lâu rồi hông có thăm Tannoy bên đấy.
     
  19. chikien

    chikien Advanced Member

    Joined:
    24/7/07
    Messages:
    834
    Likes Received:
    9
    Văn cụ Cai mà lại có người dám cười cơ ah :roll:

    Anh cho em mượn cái này về xem rồi 3 tháng nữa em review cho

    Cái "The Wall" mà nhà ai có con tầm tuổi teen thì đừng nên cho nó xem, dễ nổi loạn lắm ợ, em xem lần đầu lúc mới vào đại học rồi mà còn bị ám ảnh mãi

    Em thì rất thích cái "A New Day - Live in LasVegas" của Celine Dion vì cảm giác như được xem một vở nhạc kịch, âm thanh không quá xuất sắc nhưng sân khấu và vũ công thì tuyệt vời
     

    Attached Files:

  20. daika

    daika Advanced Member

    Joined:
    19/9/07
    Messages:
    459
    Likes Received:
    14
    Location:
    Hà Nội - Hải Phòng
    Em thì vẫn thỉnh thoảng xem lại cái này...
    [​IMG]
     
  21. hoanglong_ag

    hoanglong_ag Advanced Member

    Joined:
    6/12/06
    Messages:
    432
    Likes Received:
    26
    Location:
    Somewhere over the rainbow
    Em thích nhất DVD này :
    [​IMG]
    May mắn mua được cả bộ DVD và CD xịn giá bèo, chất lượng hình ảnh và âm thanh rất khá.
     
  22. caithang

    caithang Advanced Member

    Joined:
    6/4/06
    Messages:
    8.982
    Likes Received:
    39
    Location:
    Hanoi
    Hình như ảnh bị lỗi bác Ag à, em F5 mãi vẫn k coi được :(
     
  23. hoanglong_ag

    hoanglong_ag Advanced Member

    Joined:
    6/12/06
    Messages:
    432
    Likes Received:
    26
    Location:
    Somewhere over the rainbow
    Ủa, em sao vẫn thấy bình thường nhỉ.
    Nó là DVD YANNI - LIVE AT THE ACROPOLIS cụ Cai ơi. Bộ CD/DVD này chắc là kinh điển của bác Yanni, em xem mải không chán. Thích cái bác nhạc trưởng ghê, chỉ huy dàn nhạc rất có duyên, chơi violon cũng hay nữa. Cái đoạn bác ấy với bác gái to béo mặc bộ váy màu đỏ hai người solo nghe phê quá, đoạn này em lại nhớ đến film The legend of 1900, muốn cầm điếu thuốc chạy lên sân khấu để châm thử vào dây đàn xem có mồi được điếu thuốc hay không. :lol:
     
  24. Lui Bee

    Lui Bee Advanced Member

    Joined:
    14/5/07
    Messages:
    1.264
    Likes Received:
    22
    Location:
    Cắm Rút Xì Gòn p.350
    Bác cho em tí review cho vui nhà ạ. Dạo này bận quá. chẳng viết được gì. :D
     
  25. tcqanh

    tcqanh Advanced Member

    Joined:
    11/9/07
    Messages:
    8.015
    Likes Received:
    92
    Location:
    Q3, Sài Gòn
    em ghi lại tên album rồi nhá. đĩa này rất rất... là hay :D . em có cảm giác ban nhạc này chơi loại nhạc pha trộn giữa flamenco latin và âm hưởng vùng Trung đông.

    [​IMG]

    em xin cái đĩa mấy lần mà lão chủ không cho... chán thế :lol:
     

Share This Page

Loading...