Em mới kiếm được cặp loa Dynaudio Audience 82, hiện tại em đang đánh bằng Denon PMA2000, AC 100v, hàng 2and em thấy bass bùng nhùng quá, em dùng ổn áp Lioa 350w để chuyển điện từ 220v về 100v. Không biết có phải chăng do ổn áp Lioa quá yếu không nhỉ, hay là do âm ly quá yếu không trị nổi cặp Dynaudio Audience 82. Hầu hết các đĩa nhạc mà co nhiều bass, trống gõ mạnh và dồn liên tục là bass hỏng hêt, không nghe được. Chỉ được dải trung và dải cao thôi. Theo cảm nhận của em thì dải trung và dải cao là good. Còn dải thấp (bass) hỏng hết. Trừ bản Winter của Paulmariat là em cảm thấy ổn. Em đang phân vân và đự tính mấy phương án, các bác xem hộ em phương án nào ổn nhất nhé.! 1- nếu tại Lioa yếu thì em sẽ đầu tư biến thế nguồn cách ly của Lioa loại 3kw (giá khoảng 4.2tr) 2- nếu tại Âm ly em đang tính đổi 1 trong mấy loại sau : a) pow Mark Levinson No 27.5L + pre Rottel 995 Rc b) pow Accuphase P350 + pre chưa biết c) hoặc nếu oánh được thì làm luôn con Âm ly tích hợp Accuphase E 305, hoăc 305v cho lành Tầm tiền em chỉ cố được khoảng 2000us. Nếu quá thì chắc em phải chấp nhận không nghe những cd có nhiều bass... Rất mong được các bác chỉ giáo giúp. Thank.!
Theo em Bác nên chọn Mark Levinson No 27.5L nhưng kiếm cái pre tốt hơn Rotel để ghép(Mark Levinson luôn thì quá tốt).
cám ơn bác nhiều. Hôm nay em đã tận mục sở thị mark levinson No 27.5 rồi. Và cả pow accuphase p350 và pre accuphase 250 nữa, nhưng pow+pre accuphase hơi cao, vả lại em cũng thử sang hàng châu âu xem sao, hàng nhật sài nhiều rồi. Không phải vô lý mà tại japan giá của mark levinson No 27.5 cao hơn giá của pow Accuphase p350. Em quyết định rồi, mai em sẽ đi khiêng Mark Levinson No 27.5L về, Tạm thời đánh bằng pre Rottel, sau có thêm tiền tính tiếp
Báo cáo các bác là em đã khiêng Mark Levinson về đến nhà với giá 2000usd âm thanh đúng là mark lenvinson có khác, nhưng than ôi tiếng uy lực bao nhiêu thì đau cơ bắp bấy nhiêu vì em phải khiêng em nó lên phòng nghe tận tầng 3. Vừa khiêng vừa nhai tạm miếng cơm nguội cho đỡ đói nhưng nặng quá(gần 40kg-lại khiêng 1 mình) cơm không nuốt nổi..... khốn khổ vì âm thanh.. hic...hic..!