Xin chào các bạn, Không phải chỉ mới mấy hôm nay, cũng không phải chỉ khi tuổi đã lớn thì BV mới biết rằng mình bị bệnh nghiện phim. BV nghiện phim lắm các bạn ạ. Nghiện từ ngày xưa lâu lắm rồi. Đến nỗi khi không có phim mới, BV phải lôi phim cũ ra để xem. Hết phim Mỹ tình cảm tâm lý xã hội đặc sắc hay action, hình sự (thích nhất) thì chọn thứ nhì là (Oscar, tâm lý trầm vào nội tâm bên trong hay còn gọi là phim đối thoại). Ngay cả BV rất ghét phim cao bồi mà hết phim xem cũng lục anh ấy ra mà xem cho đỡ ghiền. Còn nói đến phim bộ thì ôi thôi. TVB là không thiếu bộ nào, đến phim lịch sử Trung Quốc, xong rồi đến phim Hàn Quốc mà hồi đó thì BV rất ghét vì thấy phim ấy không có thực tế như ngoài đời thật vì người hàn Quốc họ sống rất ít tình người, lại xem trọng vật chất và địa vị xã hội, phân biệt giai cấp sang hèn, giàu nghèo rõ rệt. Trong khi họ là một đất nước xưa kia nghèo đói nhưng cứ phim là sang trọng và đẹp đẽ. Vì cớ ấy mà họ hay sửa sắc đẹp là vậy. Xem phim thấy hầu hết cô nào chàng nào cũng có mổ xẻ thẩm mỹ. Bây giờ có ai hỏi rằng BV thích gì thì BV chỉ có thích xem phim mới chết chứ. Hầu hết thời gian của... cuộc đời BV là dành cho việc... xem phim. Ôi... Mất ngủ, mất sức, mất thời gian, mất bạn bè, nhan sắc tàn tạ chỉ vì thức đêm xem phim thâu đếm suốt sáng. Mất nhiều thứ quá. Cũng may là giờ có phim HD rip chứ không thôi ngày xưa BV tốn biết bao nhiêu là tiền mua DVD9. Cả tủ phim giờ toàn đem tặng. Chỉ giữ lại phim hoạt họa cũng là phim mà BV rất say mê để xem! Đồng cảm vụ này thì chắc có anh Long DTS, bây giờ thì đã xuống núi biệt tăm tận nơi nào!
Em cũng nghiện phim, ít nhất mỗi ngày 1 bộ, chỉ thích phim Âu Mỹ thôi. Dạo này lười vào Q1 nên phải xem lại phim cũ trên ổ HD, được cái là bây giờ trí nhớ kém, hay quên nên xem lại vẫn thấy như mới.
Em cũng kết vụ này lắm, mấy lần nâng cấp HDD cũng từ nó mà ra tuy nhiên dạo này cũng ít có thời gian nên tuần chỉ coi được 2~3 tập. Nhớ năm trước có hôm được nghỉ (Chủ nhật) ở nhà xem liên tục 14h/ ngày (lúc đó đang xem phim bộ). Cũng thú lắm.
Mike ơi, chị chưa được xem phim này, hoặc xem nhiều rồi quên. Phải xem lại rồi thì mới nhớ được. May thay BV là người... quê mùa không hiểu được ý tứ của phim "Art" cho nên có một lần vừa bật phim xem thử thấy mình sao ngây ngô quá, chẳng hiểu gì, nên xóa nó luôn để khỏi bị tò mò xem những khi... hết phim.
Phim bộ là cái thứ mà BV nghiện nhất mới chết chứ. Ngày xưa khi tuổi còn trẻ, còn rảnh rỗi, hồn nhiên và dư thừa nơ-ron thì BV thích các thể loại phim Oscar hoặc kiểu như "Haven and Earth" 1993 về chiến tranh Việt Nam. Phim rất hay! http://translate.google.com.vn/translat ... CDMQ7gEwAA Hoặc một loạt phim bộ Đài Loan phóng tác dựa theo tiểu thuyết Tàu của Quỳnh Dao do Lưu Tuyết Hoa và Tần Hán đóng. Đó là những phim: Xóm Vắng, Mùa Thu lá Bay, Giòng Sông Ly Biệt. BV rất thích nhân vật Lưu Tuyết Hoa trong các vai đã thể hiện được sự vượt thoát của tư tưởng mới, kiên cường và bất khuất, chống lại và công kích sự chịu đựng của người phụ nữ trước những bất công do tư tưởng và nền văn hóa phong kiến tàn nhẫn đã áp đặt mấy ngàn năm lên trên kiếp làm người. Thời đó, loạt phim này đối với BV như một sự khai phá tư tưởng chống chọi lại tư tưởng phong kiến bám rễ này. Đó cũng một phần nào ảnh hưởng đến BV trong tư tưởng sống độc thân, không bước vào con đường mòn mà ngày trước BV cho là sáo rỗng tuy lúc đó BV cũng đang có bồ. BV trong một lúc đi chơi với bạn trai (năm 23 tuổi), bạn trai đề cập đến chuyện cưới hỏi sau này, BV nói "BV chỉ muốn cặp bồ làm bạn, chứ không thích cưới nhau sống chung". Đúng là "một câu xanh rờn" phải không các bạn. Thế là anh ấy không dám nói gì nữa và cứ làm bạn đi chơi... 4 năm sau (27 tuổi) lại nhắc, BV sợ phải lấy chồng, nên nói là đến năm 34 tuổi BV mới đám cưới. Làm anh ấy phải đau khổ xa xứ. Đến năm BV 29 tuổi anh ấy quay trở lại hỏi lần cuối "bây giờ em không lấy anh thì anh đi cưới vợ đó nghe". BV "dạ". Thế là hết, nước trôi qua cầu. Đã chìm sâu những tháng ngày đắm mê... anh ấy đi cưới một cô thợ may mà em gái anh ấy đã giới thiệu. Rồi nhờ BV... xem mắt! Còn các bạn thì thích nhất phim gì?
Em thì thường xem phim kinh dị khi mất ngủ, vì lúc đó sợ quá không dám xem nên nhắm mắt lại tự nhiên ngủ được
Em xin điểm danh. Em cũng con nghiện phim nè. :mrgreen: Em xem đủ thể loại từ chính kịch, hài tình cảm, hình sự hành động, cao bồi, viễn tưởng, kinh dị, ma quái...em chơi tuốt. Nhưng em đặc biết thích phim kinh dị dạng tâm lý, sau này phim ma của Hàn, Nhật em cũng mê. Phim bộ thì em chỉ xem phim kiếm hiệp.
em cũng nghiện lắm, rất thích xem phim võ thuật TQ, hành động Mỹ cứ phim có là cắm máy dow cả ngày về xem, lại nịnh vợ (vì vợ em thích xem phim hơn nghe nhạc)
Em cũng nghiện phim đặc biệt là hành động, võ thuật, dã sử. Phim nào hiệu ứng âm thanh hoành tráng lại càng phê.
Các cụ cứ Art thì dễ nghiện phim sang nghện....im lắm. :mrgreen: Em chỉ khoái loại chiến tranh thế giới,dàn trận oánh nhau,à quyên ..còn thể loại bắn tỉa và mất trí nhớ nữa :lol:
Em cũng khoái xem phim nhưng không chọn chủ đề mà chọn theo diễn viên, em khoái tay nào là lùng xem bằng hết phim có tay đó đóng. Có điều hơi buồn là trong danh sách của em chả có tay người Việt nào cả.