Em thấy bộ môn cải lương cũng là một loại hình nghệ thuật đặc trưng của nam bộ không đâu có nếu được nghe bởi một dàn máy hay+nội dung vở tuồng hay cho ta nhiều cảm xúc có bác nào hâm mộ cải lương không? Mời các bác tiếp.......
Có em đây. Đặc biệt nghe cải lương bằng băng cát-sét Chỉ có cái lạ là khi em mở cải lương nghe thì cả nhà cứ nhìn em rồi tủm tỉm cười Nhà sách FAHASA dạo này cũng có bán các băng cải lương thu âm trước năm 1975: nghe phê lòi bác ạ.
Em cho các bác cái link này : http://thanhtung.com/modules.php?name=UTMedia&genre=2 Hy vọng các bác hài lòng Quân Nguyễn
em giờ cũng mê cải lương lắm. Nhưng cải lương phải chơi bằng bộ giàn của bác Trung cơ. Hôm bữa bác Trung test thử bản cải lương của hãng wilson nghe lòi lỗ tai lun, phê thiệt.
Thỉnh thoảng nhớ lại những vở cải lương xưa hoặc những bản tân cổ thèm được nghe lại: Tuyệt tình ca, Mùa thu lá bay, Người tình trên chiến trận....
Hehehehe em cũng là fan cải lương đây , hôm trước em được bác Kogan tặng cái dĩa nhựa cải lương Thái hậu Dương Vân Nga (nghệ sĩ Thanh Nga ca) buổi trưa mở lên nghe phê nổi cả da gà . Em lanh chanh bỏ vào máy rửa dĩa làm cái dĩa bị vênh mất tiêu, em tiếc muốn đứt ruột hehehe. Em sưu tầm MP3 tân cổ giao duyên nghe cũng bá cháy lém hehehe
Tối tối ngồi trên cái phản tre , nhâm nhi li trà nghe ông chủ quán ven đường ngồi búng ngón tay trên phím đàn .. ngân nga vài câu vọng cổ nó đả gì đâu ..em thây nghe vọng cổ là phải về miền tây..bên phên cửa vài bán lọ kẹo nhỏ..hay giửa trưa nằm ở chòi vịt trú mưa ,nhìn từng giọt nước rơi xuông từ mái lá dừa .. từ xa giọng hát cải lương nghe sao mùi mẩn... nằm ngừa mặt ngắm trăng trên chiếc xe bò lóc cóc .. đường quê.. xung quanh im ắng .. ai có đi tắc rán .. xuôi dọc miền tây vào nhửng đêm trăng mà nghe được vọng cổ ... sẽ nhớ mãi ...mùi cỏ cây .. mùi của quê hưong mùi nếp trắng .. mùi bánh cóng chiên dòn .. mùi ly bác xỉu , đổ vào cái dỉa làm cái rột ... mấy Bác làm em nhớ miền tây quá ...
Cải lương mà được nghe từ dĩa nhựa hoặc băng cối thì .....phê. nghe bác nhắc lại em thấy nhớ, thèm..........
Nnhững buổi tối....cúp điện, nghe bằng cat set xài bình acqui nghe tân cổ ăn bánh đa cùi dừa khô thây nhớ qá
He he em cũng là fan cải lương nè. Thỉnh thoảng lôi CD Tình Anh Bán Chiếu của cố ca sỉ Út Trà Ôn ra nghe phê lòi, ngoài ra còn các giọng ca khác như Minh Cảnh rất mộc mạc với bài Võ Đông Sơ-Bạch Thu Hà kinh điển...đặc biệt nghe bằng amp đèn càng phê hơn các bác ạ...
em có amp đèn loại cỏ, loa tanoi 607 nghe nhạc sến cực kì: phi Nhung, Mạnh Quỳnh, Chế Linh, Thanh Tuyền, Giao Linh, Thanh Thúy...........qá đã. Thôi, em đi tìm mua CD cải lương đây.........nhớ cải lương!!!!!!!!!
Có bác nào biết chổ bán những băng casset, CD những vở cải lương hoặc tân cổ trước 75 hông chỉ chổ cho em đi
Ậy ậy em cũng có 1 cái amp đèn cỏ ( chắc là cỏ hơn amp bác ) và loa Tannoy 607II. Chậc sao giống quá vậy cà, mà em nghe còn sến hơn cả bác nữa đó, ngoài các ca sĩ kể trên ( em cũng rất thích) em còn mê nghe Tuấn Vũ, Hương Lan,Phương Thanh...Dạo này tầm được một số CD nhạc xưa nghe phê lòi..
Em đã nói ở trên rồi: nhà sách FAHASA. Nếu ở VT không có thì chịu khó lên SG vậy. Khi vào tiệm thì nhớ hỏi các cô bán hàng chứ băng đĩa loại này thường được "giấu" trong ... kẹt :lol:
Các bác ra tiệm Thanh nhân đối diện Vinamilk ngô đức kế ấy, có 1 series đĩa CD được chuyển từ đĩa nhựa ( thấy ghi là công nghệ thụy sĩ gì gì đó ) tuyệt nhiên không có 1 tiếng nổ lẹp bẹp mới lạ ? Tuy nhiên không có nhiều tuồng hay, có mỗi cuốn Chung Vô Diệm do Phượng Liên ca hay bá cháy luôn. Còn lại toàn Út Trà Ôn với Út Bạch Lan chơi single không phải gu của em. Gì chớ món ca ra bộ này nếu có bác nào biết đờn cho em xị đế em làm nguyên tuồng cho coi, bởi em là con nhà nòi mà, nhưng mà không có riệu thì em thua. Mấy bác thấy đâu có link cải lương nhiều nhiều làm ơn chỉ dùm em cám ơn nha. Tks n brgds
Sao hơi hơi trùng hợp ngẫu nhiên bác nhẩy. Có thể em với bác có cùng sở thích. Giống nhau đến 99% rùi.
Rất tiếc các liên hoan đờn ca tài tử ở BR-VT không có Biết đâu có khi các bác ra VT chơi anh em fan VNAV cùng diện kiến nghênh tiếp các bác
Em vừa xem DVD Yêu Người Yêu Đời do TT ASIA phát hành chương trình khá hay, nhiều tiết mục ca nhạc em yêu thích trong đó có trích đoan cải lương Phạm Lãi - Tây Thi do Kim Tiểu Long & Băng Tâm diễn hay quá.
Có em đây : mỗi lần em mở bản Lan Và Điệp chuyển thể từ băng cối thì buồn ứơt cả 2 lỗ tai, mình nghe thì thích nhưng phải đóng hết cửa vào cho nó lịch sự. hic
Em thì khoái vọng cổ và cải lương cũ cũ , chớ mấy vở cải lương mới em ko khoái tí nào cả :| , coi mấy ÔNG nghệ sĩ cải lương bây giờ hát thì the thé , dáng đi thì ẻo ẻo( vai nào cũng thấy tám vía như thế) , tóc tai thì dài mượt , óng ả hơn cả chị em , mặt thì đắp đến cả lạng phấn son và nạn hát đớp nữa em thấy phản cảm quá , chào "cải cải lương" từ chục năm nay rồi
Bác nào có link nghe Chuyện tinh Lan & Điệp (Hoa rơi cửa Phật) Lệ Thủy ca trước 75 thì cho em xin với. Em còn tìm cả Đôi dòng sữa mẹ và Mùa tôm nữa ạ, tham tí :lol: Lâu không nghe cải lương, giờ nghe vẫn thấy phê.